- 4/11/06
- 10,424
- 2,138
- Thread starter
- #21
Xin nêu ý kiến của tôi dưới hình thức trình bày các luận điểm như sau:
1/ Đừng bao giờ lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Tôi nói tôi góp ý với thiện ý thì nó là như vậy.
2/ Tôi không hề "chọc ngoáy" nhưng là trình bày rõ ràng lỗi sai từng câu của bạn. Mặt khác, nếu bạn nghĩ nó là "chọc ngoáy" thì cứ nghĩ theo ý của bạn. Nhưng có trách thì đừng trách tôi, mà hãy trách bạn quá nhạy cảm
3/ Làm người đừng bao giờ nói xuôn. Cứ nói "câu hỏi ko khả thi" thì làm đc gì? Có giúp đc ai có kinh nghiệm gì ko? Có cho người ta biết mình sai ở đâu ko? Nếu người ta tự tìm ra và đã biết mình sai ở đâu, quá tốt. Nhưng mình góp ý, người ta biết rồi thì thôi, chưa biết thì bây giờ biết.
4/ Ở đây vấn đề ko phải là bảo thủ hay ko bảo thủ. Bài số #9 của bạn đã thể hiện bạn nhấp nhận sự thiếu khả thi trong câu hỏi của mình. Mặt khác, nó ko thể hiện bạn hiểu rõ nó thiếu khả thi ở đâu.
5/ Buộc tội người khác thì cần bằng chứng, góp ý cho người khác không cần lý do. Điều gì mình thấy có ích cho người khác thì nói lên thôi.
6/ Tôi nhận xét hoàn toàn khách quan, ko có sự phiến diện nên ko thể nói đứng ngoài hay đứng trong.
7/ Chính bạn lôi chuyện của bạn lên lại khi post đáp án câu hỏi. Từ đó mới là tiên đề cho góp ý của tôi, ko chỉ cho câu hỏi, mà cả cho đáp án.
8/ Tôi không ép bạn dùng từ "nặng". Tuy nhiên bạn muốn dùng thì dùng, tôi không ngại điều đó. Điều đó không phản ánh điều gì nơi tôi, chỉ phản ánh bản tính của người nói.
Bạn cho rằng bạn giỏi, bạn biết hết và bạn góp ý cho mọi người, nhưng cái kiểu góp ý đó, cái cung cách post bài đó, vào trong hoàn cảnh đó có ai không hiểu nó động chạm đến người khác ?
Bạn cho rằng tôi thiểu năng, tôi không tự tư duy được mà cần bạn phải chỉ ra cái sai ? Bạn đánh giá bản thân tôi hơi thấp rồi đấy. Một khi tôi đã khẳng định "tôi đã hiểu" là có nghĩa tôi biết tường tận mình sai ở chỗ nào đâu cần phải post 1 bài hay chạy ra ngoài đường thông báo cho mọi người biết những điểm tôi sai ? Tôi đã nói, một khi tôi tự hiểu, tự biết, tự nhận cái sai thì không cần người khác góp ý về cái sai đó thêm nữa, mặc dù là ý tốt.
Nói thẳng ra, tôi không thích kiểu góp ý đó của bạn, đối với tôi hay những người khác nó đều mang ý nghĩa chọc ngoáy.
Việc câu trả lời tôi post lên để mọi người đỡ tranh cãi, bạn cấm tôi ? Sai thì sao ? Đúng thì sao ? Đâu cần cái kiểu nhỏ mọn bắt bẻ từng chút một như vậy ?
Cái tính của tôi rất ôn hòa, ít khi gây sự với ai. Hầu hết mọi người gây sự với tôi, tôi đều bỏ qua đặc biệt là với thành viên trong box tôi quản lý. Nhưng một khi đã chọc vào tôi, cái mà người khác nhận được còn khó chịu hơn việc nhận thẻ hay bị ban nick nhiều lắm.
Từ trước tới giờ, bạn cứ hỏi bất kỳ ai trong cái box này xem, tôi có cãi nhau với ai hay không ? Có xích mích với bất kì member nào hay không ? Họ đều biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ, biết góp ý đúng thời điểm. Còn bạn, mới tham gia một thời gian ngắn mà đã 2 lần có chuyện với cả tôi lẫn mod Leon Kenshin, bạn phải tự xem lại bản thân mình vì sao đi chứ ! Góp ý ư ? Đồng ý, nhưng phải đúng thời điểm, đúng lúc đúng chỗ. Ở ngoài đời thường, những kiểu góp ý như bạn, người ta không gọi là ý tốt, mà là đá đểu, soi mói, chọc ngoáy đấy.

