Virus2612
Mr & Ms Pac-Man
- 8/6/04
- 137
- 0
Em có quen một bạn gái. Quen qua yahoo thôi, đã đi chơi được một lần. Lần đi chơi đó, em và nhỏ nói chuyện cũng vui lắm, nhỏ cười cũng nhiều. Em và nhỏ chat với nhau thì cũng ổn, vui vẻ. Em muốn rủ nhỏ đi chơi nữa, nhưng nhỏ cứ từ chối, lí do là " không sắp xếp được thời gian ", " muốn ở nhà à ! " v.v.... Nhỏ nói là không muốn làm em buồn, nhưng mà không dám hứa tại sợ giữ ko đc lời hứa. Em thấy mấy cái lí do đó nó sao sao, í như là từ chối khéo. Vậy giờ em nên làm gì bây h` để thuyết phục được nhỏ đi chơi, tại vì Tết cũng tới rồi, em hem mún ở nhà 1 mình như mọi năm =.='.
Thanks trước !
Thanks trước !



. chắc tại lần đầu ấn tượng của cậu vs ng` ta 0 tốt or là dung mạo 0 đc chỉn chu lắm nên 0 gù đc rùi 