[ GAIA WORLD ] BURMECIA - Lv 8 -> 12

Status
Không mở trả lời sau này.

Leon Kenshin

Leon S. Kennedy
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/3/04
Bài viết
13,587
Reaction score
424
BURMECIA

Map278.jpg


Một thành phố huyền ảo tại Gaia World .
Tại đây , cuộc hành trình của bạn bắt đầu

 
Map278.jpg


DANH SÁCH THAM GIA BURMECIA
Raven Omega
Darshia
lukiluke
senjuro
Jokohama

 
Đấu với Zuu xong , có mộtvòng xoay vô hình cuốn bạn vào khoảng không gian và thời gian .

Một giọng nói vang lên :

" NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN , HÃY ĐI ĐẾN GAIA WORLD . TẠI ĐÂY , NGƯƠI SẼ BIẾT RÕ VÌ SAO LẠI CÓ NHIỀU THẾ GIỚI CÙNG TỒN TẠI "

" HIỆN NAY NGƯƠI CHỈ ĐẾN ĐƯỢC BURMECIA VÀ LINDBLUM , NGƯƠI ĐẾN NƠI NÀO ? "

Nếu bạn chọn Burmecia thì hãy đọc tiếp .
Nếu chọn Lindblum thì đọc lại từ đầu .

BURMECIA ...

Tại nơi hoàn toàn xa lạ khác với thế giới bạn đã sống , bạn phải làm sao ?

Burmecia dường như không người , hoàn toàn vắng vẻ . Đã có chuyện gì xảy ra ?

Ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?

images
Freya

Mọi người ở đây đi cả rồi . Chiến tranh , loạn lạc ... Nơi này không còn ai ở lại .

Ngươi hỏi ta là ai ? Ta là người lang thang khắp nơi để tìm 1 người và dừng chân ở nơi này . Ta phải tìm được người ấy …

Theo quy tắc , người bước chân vào nơi này phải trả lời đúng 5 câu hỏi , nếu không ngươi sẽ trở về nơi ngươi đã đi :

1/ GAIA WORLD có bao nhiêu loại Chocobo ?
2/ Đất nước công chúa Garnet sống có tên là ?
3/ Trance của Eiko có công dụng gì ?

4/ All Lucky Seven sử dụng như thế nào để damage ra khác 1 ?
5/ 1 quái vật mang theo bao nhiêu món đồ có khả năng Steal ?


Câu trả lời ngươi gởi cho Mod box FFTG qua PM .

Phần thưởng : Exp + 500 , Gil + 2000 , Jp + 20

Hạn chót : hết ngày mai 11/2/2008
 
TỔNG KẾT EVENT KỲ NÀY
Exp + 500 , Gil + 2000 , Jp + 20


images
Freya

Để xem mọi người có vượt qua thử thách này ko :

1/ GAIA WORLD có bao nhiêu loại Chocobo ?
Câu hỏi là loại Chocobo . Ngoài các Chocobo màu sắc còn thêm 1 Chocobo nữa là Fat Chocobo trên Chocobo Paradies .
Như vậy là 6 loại .
Ai trả lời 5 sẽ được xem là gần đúng .

2/ Đất nước công chúa Garnet sống có tên là ?
Alexandria

3/ Trance của Eiko có công dụng gì ?
Double White Magic .
4/ All Lucky Seven sử dụng như thế nào để damage ra khác 1 ?
Trong HP có số 7

5/ 1 quái vật mang theo bao nhiêu món đồ có khả năng Steal ?
Từ 2-4 món

Điểm qua các câu trả lời của mọi người :

Raven Omega
1/ GAIA WORLD có bao nhiêu loại Chocobo ?
5 loại (Yellow/Light Blue/Red/Dark Blue/Gold)

( THIẾU )

2/ Đất nước công chúa Garnet sống có tên là ?
Alexandria

( ĐÚNG )

3/ Trance của Eiko có công dụng gì ?
Elodions xuất hiện thường xuyên khi Trance/Cast dam White Magic 2 lần

( DƯ => SAI )

4/ All Lucky Seven sử dụng như thế nào để damage ra khác 1 ?
Trong HP có số 7

( ĐÚNG )

5/ 1 quái vật mang theo bao nhiêu món đồ có khả năng Steal ?
Từ 2-4 món

( ĐÚNG )


=> đúng 4 câu


Darshia
Trích dẫn:
1/ GAIA WORLD có bao nhiêu loại Chocobo ?
6 loại. 5 loại xài đc và 1 loại ko xài đc (Fat Chocobo) ;)) ;;) :'>

ĐÚNG
Trích dẫn:
2/ Đất nước công chúa Garnet sống có tên là ?
Alexandria - Mist Continent - Gaia World ;;) ;))

ĐÚNG
Trích dẫn:
3/ Trance của Eiko có công dụng gì ?
Double Cast

THIẾU WHITE MAGIC
Trích dẫn:
4/ All Lucky Seven sử dụng như thế nào để damage ra khác 1 ?
K nhớ ko nhầm thỳ Hp của Zidane phải có ít nhất 1 số 7 :'>

ĐÚNG
Trích dẫn:
5/ 1 quái vật mang theo bao nhiêu món đồ có khả năng Steal ?
0-4 :'>

QUÁI CHỨ KO PHẢI BOSS
DƯ + SAI
VD: Con Ash (monster hem phải boss) ở Memoria có 1 cái tent thôi ;))
Còn 0 thỳ như con Boss Benero ở Alexandria Steal của nó là N/A đóa ^^

=> đúng 4 câu

Senjuro

1/ 5 loại
2/ Alexandria
3/ Cast 2 lần White Magic
4/ HP của Zidane tùy vào số 7 mà tăng khả năng ra damage khác 1
HP ***7 sẽ ra 75% damage là 1
HP **77 sẽ ra 50% damage là 1
HP *777 sẽ ra 25% damage là 1
HP 7777 sẽ ra 0% damage là 1 và là 100% damage là 7777
5/ 2

=> đúng 3 câu

Lukiluke
1) 5
2) Alexandria
3) Douple White Magic
4) trong HP của đối thủ có số 7
5) 3 và chỉ 3 mà thôi


=> đúng 3 câu
 
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC TẠI BURMECIA ...
IAFA TREE , bạn cần đến đó để biết sứ mệnh của mình .
Trước khi rời khỏi Burmecia , bỗng xảy ra một trận động đất và ... một quái vật từ lòng đất xuất hiện


DÀNH CHO AI ĐÃ CÓ FREYA TRONG ĐỘI HÌNH
Freya sẽ xuất hiện giúp bạn .

DÀNH CHO AI CHƯA CÓ FREYA TRONG ĐỘI HÌNH
Một người lạ mặt xuất hiện và nói với bạn anh ta sẽ giúp bạn với giá 3000 G và khi đánh xong thì anh ta sẽ bỏ đi , nhưng anh hẹn gặp bạn tại IAFA TREE .
Bạn có nhờ anh ta giúp ko ?

Amaran

9-amarant-c.jpg


Hp : 500
Mp : 40
Damage : 50% damage max của bạn

Attack
Demi Shock - Mp 10 - Delay 2 - giảm 10% Hp đối thủ
Mini Potion - Mp 8 - Delay 1 - Hồi phục 400 Hp

---------------------------------------------------------------------------------
lich9.gif


BATTLE INFORMATION

Thứ tự lượt
Lich - Nhân vật - Nhân vật hỗ trợ ( nếu có )
Lich tấn công bạn - nhân vật hỗ trợ

Bonus
Rank A : 5000 G , thêm 400 Exp , 30 Jp

Rank B : 4000 G , thêm 400 Exp , 30 Jp

Rank C : 3000 G , thêm 200 Exp , 20 Jp

Rank D : 2000 G , thêm 200 Exp , 20 Jp

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LICH

Lv 10

Hp 16000
Hp.jpg


Sleep chỉ tác dụng 1 lần duy nhất !

Weakness : THUNDER


Exp : 500

Jp : 40

Steal : Options Add Fire ( 50% )

Str : 9
Mag : 9
Acc : 9

Các đòn tấn công theo thứ tự : Voice's Lich - Zombie + Cure - Dark

Voice's Lich
: 2 x Str x Acc
Zombie + Cure : vừa niệm Zombie ( tác dụng 2 lượt ) vừa niệm Cure ( Mag x Acc ) vào nhân vật
Dark : Mag x Acc

LƯỢT CRITICAL NHÂN VẬT < KO BAO GỒM NHÂN VẬT HỖ TRỢ > : lượt 2 , 4
LƯỢT WEAKNESS : lượt 1 , 3
 
CHAPTER 2: THE THIEF GIRL​

Kite ngước nhìn cánh cổng lớn, thật là ồn ào và náo nhiệt, cuối cùng hắn đã tới Burmecia rồi....
Bên trong, mọi chỗ của thành phố này thật náo nhiệt. Hắn cảm thấy hơi choáng ngợp, thật khác hắn với thành phố buồn tẻ mà hắn sông ở thế giới cũ. Nhưng việc quan trọng với hắn lúc này không phải là ngắm cảnh, hắn đang muốn tìm kiếm một người.

Cô gái tên Keil đó....Tìm một cô gái trong mơ, nghe mới ngu ngốc làm sao, hắn tự cười mình...

Xung quanh hắn bán đầy các đồ đạc lạ mắt, trông cái gì hắn cũng muốn mua. Những món vũ khí đạp mắt, những thứ bùa phép phát sáng liên hồi...

Một ngưòi đàn ông trùm áo đen đi theo sau hắn. Kite biết, nhưung mỗi lần Kite quay đầu lại, hắn biến đi rất nhanh. “Hắn là ai nhỉ?” Kite tự hỏi

Kite đi đến trước một cánh cổng nhỏ. Hắn ngước nhìn lên, trong lòng hắn tự nhiên có một cảm giác xấu, thật kỳ cục...
Trước kia tại một cánh cổng tương tự như thế này...Hắn ngồi xuống, một loạt ký ức lẫn lộn chạy qua đầu. Hắn đau đầu quá, tưởng như muốn vỡ ra. Hắn tựa vào cánh cổng, nhắm mắt lại.

Corbenik đang đi trên một con đuờng tối tăm, trời lác đác mưa rả rích. Hắn tiến tới một cánh cổng to, mưa càng ngày càng to hơn quất vào mặt hắn. Hắn mặc một bộ y phục đen tuyền, hoà lẫn với bóng đêm kéo dài dường như bất tận...
Một tiếng sấm nổi lên, có tiếng bước chân dồn dập đi theo hắn. Hắn quay đầu lại, một cô gái đang chạy nhanh về phía hắn, là Kiel.

Kiel chạy về phía hắn, nói: “Corbenik, anh định đi đâu!”. Corbenik quay lại, nói: “Anh có việc phải đi, rồi anh sẽ về!”. Keil bỗng nhiên rơm rớm nước mắt: “Anh đừng lừa em, em biết anh định đi luôn! Em đã nghe anh nói chuyện với Cloud rồi! Anh...quay về đi! Rồi tất cả... sẽ ổn mà!”.

Corbenik hơi xao động, nhưng hắn cười đầy ẩn ý, nói: “Chắc chắn anh sẽ về, nhưng chỉ có điều, không biết lúc đó mọi người có đón tiếp anh hay không thôi!”. Kiel: Chắc chắn rồi, anh nói gì lạ vậy. Nhưng mà... đừng đi, hãy ở lại với em. Em...”

Corbenik giả điếc, đi tiếp, Keil chạy theo, nắm chặt lấy tay hắn. Kiel: “Em không cho anh đi đâu. Em....”. Corbenik cảm thấy, chỉ trong một giây, có lẽ muốn ở lại. Nhưng có cái gì đó trong người hắn. Đó, hẳn là bóng tối!”

Corbenik vung tay lên, Kiel bị hất ngã. Cô bất ngờ, oà khóc: “Anh, sao anh lại làm thế...”.

Một tia sét nổ trên trời, ánh chớp loé lên. Mặt của Corbenik đựoc soi tỏ trong một khoảnh khắc, nhưng Keil đã kịp nhìn rõ. Đây không phải là Corbenik mà cô biết, trông hắn ta như một con quạ khổng lồ đang nhìn con mồi. Sát khí của hắn thật kinh khủng, đôi mắt của hắn ta dường như biến thành màu vàng. Nhìn Keil đầy điên dại...
Kiel tê cứng cả người, cô không biết là nên chạy đi hay ở lại để giữ Corbenik.
Mưa trở nên nặng hạt, Corbenik rảo, hắn mất hút sau cánh cổng.

Kiel trấn tĩnh, rồi oà khóc. Dù là trời mưa vẫn có thể cảm nhận tiếng khóc của cô, cảm thấy nước mắt trên mặt cô, cảm giác được nỗi đau trong lòng cô...

Kite tỉnh lại, vừa rồi là giấc mơ, hay ảo giác, hay...?

Bỗng nhiên có một ông lão bán hàng gọi Kite: “Cậu ơi, mua hàng đi!”. Kite thấy một loạt đồ kỳ lạ trên tay ông ta. Kite vui vẻ, rút túi tền của hắn ra...

Một cái bóng nhanh như tia chớp bay qua, nhanh như cắt giật túi tiền trong tay hắn, đó là một cô gái. Kite hơi bất ngờ, nhưng hắn trấn tĩnh ngay, đuổi theo cô gái...

Kite len lỏi qua dòng người. Hình như cô gái này quá nhanh, hắn không đuổi theo kịp...Những bỗng nhiên hắn tự chửi mình: “Sao mình ngu thế nhỉ, mình biết phép thuật cơ mà???”. Hắn đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn phép về cô gái: “Đứng lại!”.
Sau một hồi đuổi bắt, hắn đã theo kịp cô gái tại một ngõ cụt...Cô gái định leo qua tường nhưng hắn kịp thời giữ tay cô lại: “Bắt được rồi nhé!”

Cô gái quay lại, Kite bất chợt cảm thấy như có một thiên thần xuất hiện trước mặt mình. Thật thân thuộc, thật kỳ lạ...Keil, đúng là Keil rồi. Kiel bằng xương bằng thịt ở trước mặt hắn...
Một cảm giác lạ dâng trào kiến hắn không tự chủ được. Hắn ôm chầm lấy cô gái, nói: “Keil, cuối cùng anh cũng gặp đựoc em rồi!”. Hắn có cảm giác như một giây kéo dài ra vô tận...

Bất chợt cô gái giẫm mạnh vào chân hắn, đẩy hắn ra: “Anh làm cái trò gì thế hả???”. Kite sực tỉnh: “Tôi, tôi xin lỗi...Tôi không cố ý!”

Chợt hắn cảm thấy có một cái gì đó, sát khi kinh khủng. Hắn quay đầu lại, gã áo đen đi theo hắn lúc nãy đang ở ngay sau hắn. Hai thanh đao , hay chĩnh xác là hai cánh tay trông như đao rút ra, gã áo đen lao tới, hắn là một bộ xương khô di động...

Một tiếng va chạm của vũ khí...Freya xuất hiện, đỡ cả hai kiếm. Kite bắn một quả cầu lửa, đẩy văng bộ xương ra. Kite: “May mà cô tới kịp, tôi...”. Freya: “Không phải lúc tán nhảm, Đó là Lich đấy, âm binh bóng tối luôn nguy hiểm, hãy cẩn thận!”

BATTLE START

thêm vào sau

BATTLE OVER​

C.Y cũng vừa tới kịp: “Mọi người không sao chứ...” Bất chợt C.Y thấy cô gái lạ mặt: “Là cô à!”. Quay sang Kite C.Y nói: “Đây cũng là một người đựoc chọn như cậu, job của cô ấy là thief. Hai người làm quen nhau chưa”. Cô gái xen vào: “Rồi, làm quan khá nhiều là khác”. Cô nở một nụ cười tinh nghịch, nhảy lên bở tường và ném túi tiền xuống: “Hẹn gặp lại, anh chàng đẹp trai!”

Kite: “Khoan đã, tôi chưa biết tên cô!”. Cô gái cười nói: “Cứ gọi tôi là Sori!”. Rồi cô chạy đi, mất hút trong dòng người náo nhiệt....

END CHAPTER 2​
 
crynanakf2.png







Sau trận chiến với Sand Worm, Nana hứng khởi tiếp tục con đường của mình. Có tiếng chuông...Cô nhấc điện thoại...



And ?..............



What's wrong ?





Biến sắc ! Thất thần !
Ngỡ như có một tia sét bất chợt đánh ngang qua đầu, Nana đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm.

Chết lặng.

Đằng sau con mắt bàng hoàng run rẩy là một nỗi buồn man mác vô ngần...Buồn gì ư ? Đừng hỏi. Vì sao ? Không nên hỏi. Đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên chiếc dây chuyền nghẹn ngào trên cổ, Nana khẽ nấc lên một tiếng. Con mắt rung rung như nghĩ gì, xa quá. Bất thình lình, cô nhóc nắm chặt mặt dây như muốn bóp nát nó, rồi có một cái gì đó nới lỏng tâm niệm, Nana buông lỏng đôi tay xuống như bất cần gì. Gió cát thổi tứ tung hỏi làm sao xóa mờ đi buồn thảm gặm nhấm tận sâu trong nỗi niềm một cô bé. Đôi má đỏ rựng lên, Nana khẽ quay đầu nhìn về con đường phía trước. Phân vân ? Do dự ? Chán nản ? Nhụt chí ?



Nana thở dài. Hơi thở phũ phàng rũ ra khó nhọc, đặc quánh. Như miễn cưỡng, cô bé lặng lẽ bước đi thênh thang trong hoang mạc đìu hiu. Từng bước chân sao chất chứa vẻ vô định, vô hình. Cô bé mệt mỏi ngước nhìn lên phía trước. Trong làn cát bụi mịt mờ, cô bé thoáng thấy cánh cổng màu xanh xanh ở phía xa... Chợt đôi hạt cát vô tình làm nhòe ánh nhìn, Nana lấy tay dụi mắt, khẽ thì thầm:
Nana: "Burmecia....
....
...Urgh..."



Dường như sự xuống sức về thể lực sau trận đánh với Sand Worm, lê đôi gót yếu đuối trong sa mạc, cộng thêm tinh thần như một sợi tóc mỏng manh, Nana thấy phong cảnh trước mắt mình nhạt nhòa dần đi...tối dần lại...


Tối sập...........................................





---------------------------





Trong màn đêm thăm thẳm, Nana nghe đâu đây có tiếng nói mờ ảo của một ai đó...
???: "Này nhóc."
Nana: "...."
???: "Nhóc không sao chứ ?"
Nana: "......."

???: "Ưhm, nằm yên nhé.
Spear of dragoon...Lancer !"


Sau đó, Nana thấy như có một dòng suối trong veo, mát rượi len lỏi qua tâm trí đang nặng nề và rối bời của nó. Con nhóc thở mạnh dần, đôi mắt mơ màng dần được kéo lên. Nó thấy một cô gái kỳ lạ, với đôi mắt màu xanh lá thông minh và mái tóc dài màu bạch kim lặng lẽ.
Nana: "Arg..."
???: "Nên cẩn thận với những gì ở gần đây. Nó không phải chỗ cho một cô bé con như nhóc xây lâu đài cát đâu. Nhóc nên về nhà thì hơn."

Rõ ràng là chiều cao một mét bẻ đôi và khuôn mặt của Nana là một minh chứng xác đáng cho những lời nhận xét của người ngoài. Song nó không còn tâm trạng để cãi nhau vì chuyện vặt vãnh ấy. Nó thì thào:
Nana: "Em phải đến đó...
Burmecia..."

Cô gái lạ trong trang phục của Dragoon giật mình, quay đầu nhìn về phía nó.
???: "Ta nói rồi, nhóc về đi ! Ở đó không phải nơi để trẻ con nghịch. Và ta cũng không thể bảo vệ nhóc mãi đâu, ta còn có nhiệm vụ phải đợi một chiến binh mà bạn ta - Yuna - gởi đến để giải cứu thành phố. Một lần nữa ta nói nhóc nên..."
Nana: "Em không phải muốn ngắt lời chị, nhưng nếu chị nói đang chờ một ai đó, thì chị đã gặp rồi."
???: "Ta không hiểu lắm ý nhóc nói. Nhưng người ấy sẽ đến nhanh thôi, vì con Sand Worm ở sa mạc này đã bị đánh bại rồi."
Nana: "Chị nghĩ ở đây còn ai nữa ?"
Cô gái Dragoon mở to đôi mắt nhìn Nana với một vẻ hoài nghi, nghiêm nghị.
???: "Này nhóc, nếu là đùa thì không phải lúc nhé."
Nana: "Em giống đang đùa lắm sao ?"
Cô ta lại nhìn kỹ Nana một lần nữa, thở dài với một lý do khó hiểu. Cô đặt cây thương lên vai, nói với giọng điệu tạm-thời-tin:
Freya: "Được rồi. Ta là Freya, kỵ sĩ của thành Burmecia. Ta có nhiệm vụ dẫn đường và trợ giúp cho người có khả năng cứu rỗi được Gaia World. Ta hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

freya_profile.jpg

Freya Crescent

Dragoon (Dragon Knight)

Born 1778
Age 21
Gender Female

Nana: "Uh hum. Em là...Nana, là người chị cần tìm, cần tin và sẽ tin."
Con bé nói với giọng hờ hững. Nó vẫn buồn.......Có lẽ Freya cũng nhận thấy một vài điều, nhưng cô không hỏi. Và...cứ thế, Nana cúi đầu bước theo Freya một cách hờ hững, bâng quơ. Bản thân nó cũng thấy chao đảo và nặng nề...


...như đang bước đi một mình.







Watch for youself...I'm alone....​





[To be continued]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top