Tại Rest House
... Cạch cạch cạch ....
Tiếng kim đồng hồ chạy phát ra, từng tiềng từng tiếng. Nhưg âm thanh thật đáng sợ dười đôi tai cảm nhận của nhưng người thức khuya về đêm...
Lúc đó đã 1 h sáng,
Naruto vẫn còn lọ mọ trong phòng, ngồi bắn Gunbound cứ gọi là trình Rồng bạc. Thực sự đang quá nhập tâm vào Game, lại đang đeo HeadPhone nên
Naruto cũng chả thèm để ý đến không khí tính lặng ma quái trong phòng, khắp nơi trong Rest House...
... Cạch cạch cạch....
Một âm thanh khác phát ra bên ngoài cửa phòng. Từng tiếng bước chân, càng nghe càng cảm thấy rõ. Rồi đột nhiên âm thanh dừng lại. Có ai đó đang đứng trước cửa phòng
Naruto. Cậu nhóc đang mải mê chơi nên không hề biết...
Thế rồi, ".... kẹt kẹt kẹt....."
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một bàn tay xương xẩu đen thui thò vào trong và bám lấy cánh cửa. Và rồi đột nhiên...
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa"
Một âm thanh kinh hoàng phát ra phòng kế bên.
Naruto giật bắn người, vội chụp lấy thanh gươm, bỏ HeadPhone và quay lại phía sau. Cánh cửa vẫn đang đóng chặt.
Naruto lại gần cửa, mở he hé ngó ra ngoài.
- Vừa rồi là giọng của
Kim...
Cậu nhóc vội chạy ra ngoài, hướng tới phòng của
Kim. Trong bóng tối pha tạp chút ánh trăng đem mưa bão,
Naruto chạy không suy nghĩ là đột nhiên đâm sầm phải ai đó chạy ngược chiều với mình.
Naruto ngã xuống sàn, chưa kịp làm gì thì một giọng nói nữa lại vang lên :
- Holy !
Một bàn tay giơ lên phát ra ánh sáng, xua tan đi bóng tối dọc hành lang.
Naruto ngạc nhiên :
- Là
PK ?? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Tớ nghe thấy tiếng kêu của
Kim ??
PK đáp :
- Cậu mau theo tớ..
Thế rồi cả 2 cùng chạy tới phòng của
Kim.
Chubby Leon cũng đang đứng ở đó ( trong bộ đồ ngủ in hình mấy con Boo ).
Naruto vội ngó vào phòng.
PK sử dụng bật đèn phòng rồi đột nhiên đèn tắt ngay
- Chuyện gì thế này..
- Mất điên rồi
- Thôi chết ! Máy tớ đang mở Gunbound
PK dùng Holy để chiếu sáng phòng. Mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng :
Một vết máu lớn bắn trên tường và một dòng chữ dc viết bằng máu :"
I'm Back .."
To be Continue