[Gallery] Cira's official gallery!

^
Hình đẹp kiểu đời quá :D

Tớ biết người trong tấm #1, trước hay thấy ở SG, sao giờ lại ra tận HN. Mà cũng chả trách, nhiều khi tớ còn lại thấy nhà (Cả 1 nhà nhé) ở tỉnh khác nữa cơ ^^!
Hề hề cám ơn anh :x, tấm đó là e đang chụp khi đi dạo phố cổ hôm chạy và chụp :)
khá hơn rất nhiều rồi :))
cơ mà sao mầu con G11 này cứ kiểu j ấy nhỉ :| ảnh như kiểu bị ám xanh :-SS
Đùa T.T đừng nhắc đến nỗi đau "ám xanh" của em nữa mà =(( ghét cái màu =((
 
em thử tìm tòi xem chứ ám xanh sao đc nhỉ :-SS
hình thì ngon nội dung chủ đề ngon hơn hẳn rồi :))
 
Mấy ngày hnay đụng vào máy là e chỉ thử màu thôi mà vẫn chưa có cách nào hết ám xanh >"< chỉnh kiểu gì nó vẫn thế
 
Cuối trang rồi X_X up lên thôi :-s
Bộ này cho anh zero nhé =)) nửa quê nửa tp là thế này này:
[spoil]
1>
4534108743_e7a1234afb_b.jpg

2>
4534104173_506181a953_b.jpg

3>
4534102875_5c7edf2300_b.jpg

4>
4534098243_e3cf7efc12_b.jpg

5>
4534725106_ca9c1585b2_b.jpg

6>
4534712404_bb739707b8_b.jpg

7>
4534745438_0b9cc43854_b.jpg

[/spoil]
 
hình lổn nhổn quá trời :)) =))
 
Lổn nhổn là nó... lổn nhổn chứ sao /:)
Mái nhà gạch đá loạn xạ + ăng ten chỉa búa xua = chả thấy chủ đề =.=!
 
À chủ đề là "quê không ra quê tp k ra tp" đấy >:D< ở hn đố kiếm được cảnh tượng như này b-)
 
^ Muốn thể hiện điều đấy với những căn nhà này mình nghĩ cậu nên có góc chụp từ khoảng 25-30 mét độ cao :D
 
Khó lắm a ạ ... tại vì ở bn chả có nhà nào cao tầng cả @.@, e chụp ở tầng 3 nhà e mà đã thế rồi đấy ... với cả ảnh này thực chất là trời đẹp, đem máy ra chụp mây thử thôi :P mà không ra ngoài đường, đồng được nên ở trong nhà bắn tạm
 
Back
Top