Mấy bác so sánh thế thì khiên cưỡng quá, mỗi game đều có mặt mạnh riêng của mình, tui chơi GOW công nhận hình ảnh, combo( đặc biệt là các đoạn quay chậm và Finnish đối thủ thì ko chê vào đâu được) lối chơi khá bạo lực và thể hiện bản chất thật của con người- công nhận Sony tạo dựng hình ảnh Kratos quá hoàn hảo, đấu trùm trong GOW quá đỉnh, mỗi con đều có fn riêng.
Nếu nhình tổng thể bề ngoài thì GOW hay hơn DMR, nhưng trên bản 1 và 2 thôi, sang bản 3 có lối chơi thay vũ khí liên tục của Dante, phong cách của anh chàng này cũng khác với vị thần hy lạp, mấy bác có thấy Kratos chạy vèo vèo trên tường rồi bổ kiếm vào đối thủ, hay đang múa kiếm thì đổi sang côn đánh loạn xạ.
Cá nhân tui thấy game GOW về mặt hành động và hoành tráng thì hơn DMC, còn về nhân vật chính tui thấy khoái Dante hơn- nhất là đoạn mở đầu, vừa nhảy Rock vừa đánh, quá cá tính( Chỉ hơi khó chịu một chút khi nó đạp thẳng cái giày vào...mặt mình)
Game hành động năm 2008 chưa có GOW3 ah, đáng ra nên bầu cho DMC4 nhưng nhìn cái hình của RE thì hơi...choáng đấy, liệu game có được thế thật ko