Con gái chơi game thì thiếu gì ! Đa số là chơi những game nhẹ nhàng như :sim ,hay mấy game xây dựng .Kiểu con gái này thì chán chết ,chẳng có chút gì đặc biệt hết .Số còn lại thì chơi halflife,war,starcraft ...hoặc gameonline như :gunbound...Đó !Những bé này mới đáng quan tâm nè ,loại trừ những bé xấu ma chê quỷ hờn ra thì số còn lại khá dễ thương nhưng rất hiếm

.Nhưng nếu ông nào cưa được thì tuyệt vời ,khỏi nói luôn !
Tui nhớ hồi mình còn đóng đô ở quán điện tử .Một hôm ,quán mất điện ,tui đi chỗ khác chơi ...Lên xe ,lượn mấy vòng đã !Bất chợt tui thấy em ở ngoài cửa một tiệm vi tính ,em đẹp thật !!!Tui bước vào theo .Tui nghĩ là em đến check mail thôi ,nên chỉ nhìn vô vọng !Nào ngờ 1 lúc sau thấy em chơi starcraft( ngạc nhiên quá ,em ngồi sau lưng),tui âm thầm đợi đến lúc tui em chơi trận mới ,nhảy vào luôn

!Đánh loạn xạ một lúc thấy hợp nhau ,tui mạnh miệng làm quen luôn .HiHi ,lúc đầu cũng có vẻ khó khăn đó ,nhưng rồi cũng được (hỏi tên,xin số điện thoại ,...nói chung là những bước cơ bản để làm quen ).Kể từ hôm đó ,tui chuyển địa điểm luôn !Rồi mọi người biết sao hông ?
Bi giờ đang ngồi cạnh tui nè ,vừa cấu vừa nhéo ,em đe doạ viết bài cho đàng hoàng đó !Hehehe !Cũng được hơn 2 năm rồi .....( bi giờ 2 đứa chơi gunbound !)
Có ai giống tui hông ?
