Vừa mới làm đám hỏi tại nhà chị Well:
Các bên tham gia gồm :
Narza full SBB
Tridon lead full SBB
Rowgen full SBB
Zelnite
Zelnite friend full SBB
Ardin full SBB
Diễn biến đám hỏi :
- Sau khi táng chết Jugg và Abaddon, bên thông gia cuối cùng đến cấm cung của nàng Well.
- ( Turn 16 ) Nàng Well chào hỏi bằng cách khỏa thân hot đến nỗi sáng lòa màn hình, cả gia đình ăn nguyên Thánh quang vì chưa đủ 18+ pacman emoticon. Chị ấy đã tia thấy Narza, lăng ba lê bộ thọc anh ấy chục phát. Cứ thế cho tới sau Turn 20, lãnh đủ vừa Định mệnh, vừa Rune vừa Thánh Ca thủng lỗ tai, Narza đã gục ngã pacman emoticon. Dù đã quay trở lại cuộc chơi bằng revive light nhưng chụy là chụy quyết thông chú sống không bằng chết. Và thế là bên thông gia đã mất đi một người con rể, nhưng đồng thời cũng là trụ cột của cả nhà.
- Tuy nhiên không nản lòng, Bố rể Tridon thay con mình gánh team, full SBB từ buff BC khi bị đòn của Narza, thật đúng là " Hi sinh đời con, củng cố đời bố ". Giờ là tới lúc bày mâm tiệc. Lúc này gia đình chỉ còn 5 cái miệng ăn, ai nấy đều no BB sau mỗi turn đánh. Nhờ 2 anh e Zelnite giúp đỡ mà cả 5 đứa tấn công Well tới tấp, hòng dụ chị làm gấu cả đời. Nhưng đàn bà con gái thâm hiểm khó lường. ( Turn 12 ) Nhắm thấy thằng Rowgen lúc nào cũng đá đểu mình, chụy bay tới làm vài phát thọt xuyên giáp + critical. Và trưởng nam đã ra đi như thế.
- Không còn đủ nhân lực, thông gia đã bỏ cuộc. Bố tridon không còn sức cast shield mỗi turn, đứng nhìn mấy đứa con đẻ, con rơi, con rớt rụng lần lượt để rồi cuối cùng ăn combo 15 hit Thánh quang, như là ân huệ cuối cùng của chụy Well.
- Nhà một đã ra đi và nhà hai nối tiếp nhà 1. Do Shera chưa ăn học tới nơi tới chốn nên đã không thể đấu khẩu lại chụy Well và rốt cuộc, nhà hai cũng nối gót nhà 1...
Đám hỏi đã kết thúc trong không khí sầu thảm của hai họ....
P/s: chụy Well chưa xả Bất tận