Game cũ mà hay

thấy các bác nói vế ts em cũng xin chen chân một tí . các bác phê phán ts bot dữ quá thì cũng hem đúng vì đặc thù của nó là phải bot ( nếu không bot chả bít bao nhiu năm mới có nguời max 200 lần 1 ) , cái hay của ts là ở hình ảnh đẹp , tính cộng đồng cao ( điều mà rất ít game có , dù các bác mạnh đến đâu nhưng ko có party thì đừng mong làm chuyện gì ), hệ thống q cũng phải nói là rất tuyệt vời , pk thỉ có cả trăm cách , với hàng tá skill khác nhau. em chỉ bít nói vậy thui có gì sai mọi người bỏ qua nha .

thời đó đã qua bây giờ là bot pro không cần pt vẫn Q như thường
 
Bot là do hành động lặp lại nhiều lần nên mới có bot, bây giờ làm game quái nó mạnh như main char, cả 2 bên chỉ kết liễu đối phương trong 1 giây như Armetica's Army hay là chém trúng đầu là chết liền, bị thương thì đi khập khiễng hay là chém trúng tay nào là tay nào đó không cầm đựơc gì cả và đặc biệt là không có bán máu portion, mana, etc. Chỉ hồi phục cơ thể những chỗ bị thương do mình tự chữa trị hay y tá, bác sĩ, tùy vào loại vết thương mà chữa trị khác nhau. Có thể hái lá thuốc để đắp lên vết thương, một số loại vết thương khác thì có thể chữa trị cách khác và đánh sử dụng console như ps2 nghĩa là không target được... Nói chung là vậy thử hỏi ai dám bot nữa =))
 
nghe có vẻ như DW kết hợp với game của 5 năm sau quá
 
Bot là do hành động lặp lại nhiều lần nên mới có bot, bây giờ làm game quái nó mạnh như main char, cả 2 bên chỉ kết liễu đối phương trong 1 giây như Armetica's Army hay là chém trúng đầu là chết liền, bị thương thì đi khập khiễng hay là chém trúng tay nào là tay nào đó không cầm đựơc gì cả và đặc biệt là không có bán máu portion, mana, etc. Chỉ hồi phục cơ thể những chỗ bị thương do mình tự chữa trị hay y tá, bác sĩ, tùy vào loại vết thương mà chữa trị khác nhau. Có thể hái lá thuốc để đắp lên vết thương, một số loại vết thương khác thì có thể chữa trị cách khác và đánh sử dụng console như ps2 nghĩa là không target được... Nói chung là vậy thử hỏi ai dám bot nữa =))

thêm cả tiếng kêu " ối giới ơi , đau quá " , " chém " , " chết tôi rồi " cho nó ảo :))
 
Sao lời văn nghe giống truyện Kim Đồng dữ vậy?? Hai bên căng thẳng giáp chiến cũng khó mà mở miệng la lên chứ đừng nói là nói chuyện đựơc, 1 s sau là phải có 1 người nằm xuống giẫy giẫy mấy cái rồi chết.
 
Back
Top