Cốt truyện The Fall
Cái gì đã xảy ra
Vào năm 2062 , nhân loại bước ra khỏi cuộc sống chỉ có sống và thở để bước vào kỷ nguyên làm chủ công nghệ . Khoa học tiến bộ vũ bão và những bí ẩn lớn nhất trong nghiên cứu đều trở thành thông thường , con người trở thành hoàn thiện . Những người vô tính đầu tiên đã bước đến tuổi thanh niên , kỹ thuật biến đổi gien làm tuyệt chủng mọi thứ ung thư . Những kỹ thuật mới như cải tạo sao Hỏa để sinh sống được đón chào nồng nhiệt . Nhân loại phát triển đều đều , thoải mái . Chẳng ai nghĩ rằng bước liều lĩnh đến thế giới mới có thể làm sụp đổ những cái cũ
Tháng 1 ,2062 : NASA hé mở kế hoạch chinh phục sao Hoả bằng sự giới thiệu việc xây dựng 6 Terraformers . Mục đích của những cái máy này là làm cho hành tinh đỏ có thể ở được bằng cách bơm CO 2 vào khí quyển của nó . Cái mà NASA không nhận thức được là số mạng của kế hoạch này đã bị nguyền rủa ngay từ đầu và tham vọng đưa người lên sao Hỏa thực sự là một lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đâu các đại khoa học gia đằng sau công nghệ này .
2 Tháng 10 , 2062 : 11 ngày trước kế hoạch Bệ phóng Amstrong 1 , kế hoạch đưa sáu Terraformer đến sao Hỏa , tin dữ liên tục được báo về : Một số thành viên của một giáo phái quá khích đã chiếm lĩnh đài điều khiển máy . Họ nhanh chóng ngăn trở toàn bộ hệ thống an toàn của NASA bằng cách đe dọa khủng bố sinh học và dùng vũ khí WMD huỷ diệt hàng loạt đối với thế giới ( bom hột nhưn etc ...) . Những tay đại sứ cố gắng giữ họ bình tĩnh khi mấy tay cuồng tín này đe dọa dùng Terraformer ngay chính trên trái đất chứ không phải sao Hỏa .
Nếu có cơ hội , những yêu cầu chính trị của họ chắc chắ nsẽ được đáp ứng . Nhưng vì vài lý do gì đó không ai biết , các Terraformer bắt đầu bơm 1 lượng lớn khí CO 2 vào bầu khi quyển trái đất ( oh man ) giữa các cuộc thương lượng . Có thể do trục trặc kỹ thuật , hoặc có thể do người thủ lĩnh nhóm khủng bố cho rằng nói đã nhiều quá rồi và cần gia vị vào 1 chút hành động . Một nguyên nhân ít quan trọng hơn là sau sự cố đó nền văn minh nào cần phải được sắp xếp lại . Sau thảm họa đó , các Terraformer phục hồi và các tay khủng bố bị giết sạch sẽ .Tuy nhiên , quá nhiều CO 2 đã làm độc bầu khí quyển và trái đất cần hàng thế kỷ để hồi phục . Những người hiểu biết ước lượng rằng nhiệt độ toàn cầu đã tăng ít nhất từ 4-10.5 độ bách phân .
Những cơn bão có sức mạnh không tưởng tượng nổi quét sạch các thành phố lớn , và băng tan từ 2 cực làm ngập lụt các lục địa . Những người sống sót giành giật lẫn nhau từng chai nước tinh khiết cho đến giọt cuối cùng .
Ngày nay 21 năm sau, nhân loại sống trong thời kỳ bão tố khô hanh . Thiên nhiên vẫn tiếp tục trả thù và tung những bụm khí nóng chung quanh trái đất cùng với sức mạnh bão táp . Mọi nên kinh tế đều bị huỷ diệt sạch và thức ăn thức uống trở nên khan hiếm . Mọi người buộc phải sống một cuộc sống đáng nguyền rủa trên một vùng đất khô cằn chỉ thấy toàn sợ hãi và chết chóc . Hầu như phải nói rằng là vô ích khi hy vọng trong trường hợp mà sự thịnh vượng đã bị chôn vùi dưới những dãy núi bùn lầy của các thập kỷ trước . Nhưng những báo cáo về sự khởi lên của một chính phủ mới và tài năng lãnh đạo của một người ở miền đông nam nước Mỹ dường như là điểm sáng ở chân trời .. xa xăm ...
Cái gì xảy đến cho bạn...
Từ thuở ấu thơ , bạn đã chứng kiến thảm họa năm 2062 . Những hồi ức hạnh phúc của bạn bị chìm lắng đi . Gia đình bạn là một trong số những người sống sót có thể xây dựng một cuộc sống mới sau thảm họa , nhưng cái tương lai mỏng manh tốt đẹp đó cũng trở thành .. dĩ vãng . Trong khi bạn lang thang ngoài Wasteland ( tên gọi mới của các vùng bị dày xéo sau thảm họa ) , một băng nhóm địa phương đã tấn công gia đình bạn . Bạn trở về và chỉ thấy khói , bụi .. và xác chết . Bạn mất bốn ngày để chôn mẹ và em gái Annie , nhưng không tìm thấy xác cha và bạn không biết ông ấy ở đâu hay vẫn còn sống .
Dĩ nhiên là phải báo thù . Thế nhưng bạn không biết ai đã ám sát gia đình bạn , cũng như làm sao đấu lại chúng khi tìm ra . Sẽ không dễ dàng khi bạn chỉ có 1 mình và băng cướp lại có quyền lực trong vùng .
Sau cùng bạn nghe được câu chuyện về chính phủ mới đang hình thành tại miền Nam , và vài truyền thuyết về 1 nhân vật tự gọi ông ta là tổng thống ! Ông ta đang chiêu mộ quân đội để thiết lập và duy trì quyền lực cùng sự ổn định trong vùng . Ha , định mạng trong tầm tay . Khi là thành viên của quân đội chính phủ , bạn có thể chiến đấu với băng cướp địa phương và có thể tìm ra kẻ sát nhân .
Và bạn tìm đường về phía Nam .
Nhiệm vụ của bạn là hỗ trợ tổ chức mang tên Chính phủ Tân Hội đồng . Trong thế giới hỗn độn này nó dường như là một lựa chọn đúng đắn nhất , đặc biệt khi chính phủ đó cung cấp cho công dân của nó nước , thức ăn và vũ khí . Và mọi tay đánh thuê đều hướng về phía đó .
Lập một băng gồm đến 6 chiến sĩ và trang bị cho họ với hơn 3000 loại vũ khí và áo giáp . Cuối cùng , thiết lập chỗ của bạn trong thế giới mới , nơi chẳng ai còn biết đến nghĩa của từ " làm ơn " .
Cốt chuyện hơi bạo lực , không chính nghĩa như Vault Dweller lắm nhưng hy vọng là hay hơn và tự do hơn Fallout 2 .