Hà hà hà tui thấy cái cuộc bầu chọn này khá lí thú vì tui đã có dịp chơi FF I ,FF II, FF III, FF IV và FF V, trong số những game chơi theo dạng nitendo này thì tui thấy quả thực FF V là trò chơi cực kì khó khăn và vất vả, đập một con nhãi nhép thôi cũng có thể làm bạn hộc cả máu, có khi tốn cả mạng của bạn đồng hành cũng nên ấy chứ. Còn trùm thì khỏi cần nói, trùm trong này mới thực sự là "trùm" bởi vì bạn hãy tưởng tượng xem tui nói có đúng không nhé : bạn có lever là 35 và máu của ngừơi nhiều nhất là khảng 2000 máu, vậy mà tui "phải", xin nhắc lại : "phải " đập một con trùm là MEDAUSA có lever là 65 và chỉ số máu ít nhất cũng hơn 70000, ngòai ra con này cón có trò biến hóa đương đông kích tây cực kì lợi hại là : nếu có quay mặt về phía bạn thì bạn có thể chỏang nó mất máu được nhưng nếu nó bay lên trên không trung và biến hóa ra 3 con MEDAUSA khác giống hệt nó nữa nhé, bạn phải từ từ diệt từng con và con nào sống thì là MEDAUSA thiệt!!!! Tui xin nói thêm đây là một con trùm bắt buộc của trò chơi và bạn không có cơ hội nào để lên lever quá cao được đâu vì đây là điều mà người sản xuất muốn bạn thấy được cái khó của trò chơi từ đó mà mới hiểu ra được cái "hành trình cứu thế" của bạn sẽ khó khăn, nguy hiểm biết chừng nào và khi cượt qua rồi bạn mới có thể tực hào là một trong những người chơi FF sành điệu nhất rồi đó.