█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Vồn, lady stoneheart vẫn éo thấy mà đã làm cái poster từ đầu mùa, mà tập này chết nhiều quá, buồn nhất là anh jojen reed :'(...
 
không biết đoạn này có phải là bad editing không ?
[spoil]
editingvmk02.gif
[/spoil]
 
Xem xong có chỗ chưa rõ:

[spoil]
- Làm sao mà cái đường hầm lại thông cả vào phòng riêng của Hand of the king?

- Cảnh cuối Varys nghe tiếng chuông sợ nếu ở lại bị điều tra dính líu tới bản thân nên ổng theo Tyrion luôn à?
[/spoil]

[spoil] Cái lâu đài có rất nhiều lối đi bí mật ít người biết, sở dĩ Tyrion biết được đường lên phòng của Hand of the king vì Tyrion đã từng là hand of the king, và hắn ta dùng lối đi này thường xuyên để đến gặp Shae.

Còn Varys thì trong truyện là trốn luôn chứ không phải có ý định quay lại, ở lại lâu đài thì chắc chắn là chết rồi
[/spoil]
 
thằng nhỏ đi cùng với Bran là hoàng tử à ? :7cool_waaaht:
 
Các bác cho em hỏi là bản 1080i ctrlHD đã có engsub chưa vậy?

Xem phim mà ngồi đọc sub là mất hết 50% cái hay của phim. Mà phim này nói dễ nghe, dễ hiểu mà.
 
you shoot him (in the toilet)
you killed him (in the toilet, double tap)
you murder his whore (not in the toilet, in the bed)
say it Tyrion
SAY IT!
 
Tập này nhiều các chết thật

Quỷ Lùn đã phải trở thành ác quỷ trong đêm.

Cảnh Varys nghe tiếng chuông diễn hay thật, không chần chừ lâu quyết định nhanh chóng, tham vọng của lão mất tất cả.
 
Vồn, thế sandor clegane chết thật hử?

Speculation/spoiler từ quyển 4, đọc hay không thì tùy tâm, cũng không quá nghiêm trọng lắm.

[spoil]Trong quyển 3 thì The Hound không chết vì đánh nhau với Brienne, mà chết vì nhiễm trùng ở vết cắn. Cũng thoi thóp như trong phim, cũng bị em Arya mặt lạnh bỏ rơi.

Sau này khi Brienne chu du đi tìm 2 cô con gái nhà Stark thì có qua một nhà thờ, gặp vị thày tu và người chôn cất. Brienne tả người chôn cất này là người rất to lớn và có tóc dài che 1 nửa mặt. Hỏi về The Hound thì vị cha xứ chỉ nói là "The Hound is not anymore" - Chó Săn không còn nữa (chứ không phải là chết).

Quay lại quyển 1, Bran lúc bị bất tỉnh do Jamie đẩy thì có mơ, trong đó có 1 giấc mơ là thấy hình ảnh 2 hiệp sĩ đánh nhau với 1 hiệp sĩ rất lớn. 1 hiệp sĩ thì có mặt như chó săn, còn 1 hiệp sĩ sáng ngời ông mặt trời. Còn hiệp sĩ lớn kia thì to như ngọn núi (hiểu không? Núi, núi), nhưng nhìn vào mặt thì chỉ thấy máu đen chứ không có mặt. [/spoil]

Truyện vs phim chi tiết cứu Tyrion

[spoil] Jamie và Tyrion không chia tay mùi mẫn mà từ mặt nhau. Jamie lúc tiễn có nói sự thật, là cô điếm mà Tyrion yêu 1 lần và nguyện sẽ lấy làm vợ hồi còn thanh niên, xong bị ông bố phát hiện và ra lệnh cho binh sĩ gang rape cô này, là do Jamie với Tywin dàn dựng đẩy dạy Tyrion một bài học. Tyrion tức điên và nói sự thật cho Jamie là Cersei không hề yêu Jamie: "Cersei is a lying whore, she's been ******* Lancel and Osmund Kettleblack and probably Moon Boy for all I know". Jamie sau khi nghe xong bị ám ảnh tới 2 tập truyện sau và vẫn còn kéo dài =))

Tyrion trong truyện cũng giết em Shae không nhỏ lệ vì tội đàng điếm ;_;. Còn comment về ông bố là " Lord Tywin Lannister did not, in the end, shit gold."[/spoil]

Ending quyển 3

[spoil]Đm ending không có LSH à???? ;______;[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập này nhiều các chết thật

Quỷ Lùn đã phải trở thành ác quỷ trong đêm.

Cảnh Varys nghe tiếng chuông diễn hay thật, không chần chừ lâu quyết định nhanh chóng, tham vọng của lão mất tất cả.
ồ thế là chưa hiểu Varys rồi

[spoil] anh sẽ trở lại để đưa Aegon lên ngôi, tất cả những chuyện xảy ra đều trong tầm kiểm soát [/spoil]

- - - Updated - - -

Speculation/spoiler từ quyển 4, đọc hay không thì tùy tâm, cũng không quá nghiêm trọng lắm.

[spoil]Trong quyển 3 thì The Hound không chết vì đánh nhau với Brienne, mà chết vì nhiễm trùng ở vết cắn. Cũng thoi thóp như trong phim, cũng bị em Arya mặt lạnh bỏ rơi.

Sau này khi Brienne chu du đi tìm 2 cô con gái nhà Stark thì có qua một nhà thờ, gặp vị thày tu và người chôn cất. Brienne tả người chôn cất này là người rất to lớn và có tóc dài che 1 nửa mặt. Hỏi về The Hound thì vị cha xứ chỉ nói là "The Hound is not anymore" - Chó Săn không còn nữa (chứ không phải là chết).

Quay lại quyển 1, Bran lúc bị bất tỉnh do Jamie đẩy thì có mơ, trong đó có 1 giấc mơ là thấy hình ảnh 2 hiệp sĩ đánh nhau với 1 hiệp sĩ rất lớn. 1 hiệp sĩ thì có mặt như chó săn, còn 1 hiệp sĩ sáng ngời ông mặt trời. Còn hiệp sĩ lớn kia thì to như ngọn núi (hiểu không? Núi, núi), nhưng nhìn vào mặt thì chỉ thấy máu đen chứ không có mặt. [/spoil]

Hóa ra Cleganebowl là từ đây mà ra, giờ mới biết :5cool_ops: trc h cứ nghĩ bọn trên mạng chém bừa
btw, vừa đi đọc lại aGoT, đọc hết chapter Bran hôn mê mà chả thấy cái hình tượng vừa rồi ở đâu ra hết, có thể trích dẫn giùm mình không bác?
 
Chỉnh sửa cuối:
ồ thế là chưa hiểu Varys rồi

[spoil] anh sẽ trở lại để đưa Aegon lên ngôi, tất cả những chuyện xảy ra đều trong tầm kiểm soát [/spoil]

Oh, vầy mới thú vị chứ, hờ.
=================
 
ồ thế là chưa hiểu Varys rồi

[spoil] anh sẽ trở lại để đưa Aegon lên ngôi, tất cả những chuyện xảy ra đều trong tầm kiểm soát [/spoil]

- - - Updated - - -


Hóa ra Cleganebowl là từ đây mà ra, giờ mới biết :5cool_ops: trc h cứ nghĩ bọn trên mạng chém bừa
btw, vừa đi đọc lại aGoT, đọc hết chapter Bran hôn mê mà chả thấy cái hình tượng vừa rồi ở đâu ra hết, có thể trích dẫn giùm mình không bác?

[spoil]Aegon Targaryen a ? tương chết rồi chứ ?[/spoil]
 
Tác giả + đạo diễn ác ôn thật
[SPOIL] - Đoạn Shae chết chả thấy sướng gì, nhìn mặt Tyrion khổ dã man. Nhân tiện thì Shae đã chết đúng như whore, chết trên giường, cổ bị siết bởi dây chuyền vàng.
- Lại thêm một nhân vật huy hoàng chết đầy sỉ nhục, Tywin tung hoành mấy season cuối cùng chết trên đống shit :8onion9:
- Jojen đáng yêu thế mà chết thật nhanh, trong khi đích đến chỉ còn vài bước :cuteonion33:
- Đoạn The Hound chết quá tội, nhất là khi The Hound thổ lộ tình cảm với Sansa theo cách rất The Hound rồi bị Arya bỏ rơi chết trong đau đớn
Tóm lại không ai chết tử tế cả :6cool_sure:
Có lẽ đây là tập cuối có nhiều cái chết quan trọng mà để lại cảm xúc buồn nhất trong các season :9cool_too_sad: [/SPOIL]

Tập này Jon đã nhường cơ hội cho Stannis tỏa sáng, có ai thấy tập này Stannis rất có phong cách của một vị vua không ?
Và như phim tiết lộ thì:
[SPOIL]Bran sẽ điều khiển một trong ba con rồng trong tương lai?[/SPOIL]
 
Finale chán vãi, dù nhiều cái chết nhưng quá ít thời lượng để đầu tư để nâng tầm quan trọng (trừ The Hound, nếu hắn chết thật). Vụ Varys tới cứu cứ như là lắp vào cho đủ 1 tiếng vậy, trong khi thực tế là vì chỉ có 1 tiếng nên không thể phát triển vụ này thêm =))

Mà đồng chí nào bữa trc nói với mình Mountain chết rồi vậy, thấy có thằng maester đang làm tà thuật hồi sinh gì kìa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
[SPOIL]Haizzz anh Hound thua chị kia cả đánh thật lẫn đánh bẩn[/SPOIL]
 
[spoil]Trong truyện thì không phải Tyrion giết Tywin vì Shae mà vì biết được cô gái cưới mình hồi bé không phải là gái điếm[/spoil]

[spoil]Aegon Targaryen a ? tương chết rồi chứ ?[/spoil]

[spoil]nghe đâu đã được Varys đã bí mật đem đi trốn và chuẩn bị đem Golden Company về tái chinh phạt Westeros[/spoil]
 
mình tường anh hound bá đạo lắm, kiểu kim cương bất hoại trâu bò dị hợm cuối cùng cũng toi bởi chị kia -_-
 
OMG The Fu*king Hound - thánh chửi bậy của lòng iem :9cool_too_sad:

Đoạn thanh niên kia bị mấy con ske giết tội quá :8cool_cry:

Tập cuối lúc nào cũng cuốn hút, chắc mở ra nhiều giai đoạn mới lắm đây ?

Cái đoạn quân của Stannis đến thì lý do vì sao nhỉ ? (hình như có nói r mà mình quên thì phải ):6cool_beat_shot:
 
Back
Top