Phân tích, bình luận 1 tý:
-Than ôi, Stannis Baratheon, một trong hai chiến tướng vĩ đại nhất Westeros còn sống mà nghe theo lời con đàn bà đỏ, bị ám ảnh bởi lời tiên tri và trách nhiệm mà đếch ai biết đc có đúng hay không mà vướng vào hàng loạt quyết định sai lầm, mất quân, mất con, mất vợ; thằng đệ trung thành thì nửa sai nửa đuổi đến Wall, con đàn bà đỏ thấy bí thế cũng chạy theo (chắc ngay trước trận đọc lửa thấy sự chẳng lành, hoặc có gì liên quan đến Jon Snow). Stannis đáng chết, nhưng có thể k0 chết, do Stannis nói với Brienne "Go on, do your duty". Nhiệm vụ chính hiện tại của Brienne là cứu Sansa, ngoài ra trả thù cho vua cũ cũng k0 có trong quy tắc của King's Guard. Với lại còn chú Prodick chạy sau, có thể thấy ngọn nến nên trên đường đến chỗ Stannis cũng có khuyên bảo. Đại khái Stannis chưa chắc chết.
- Sansa với Theon chủ động nhảy xuống từ độ cao cao hơn khúc em Myranda bị xô xuống, nhưng rơi xuống tuyết , lại chủ động nên khả năng cao là Sansa k0 chết, chỉ mong k0 thương tật gì thôi; còn Theon thì khó nói. Đoạn Reek làm phản trước đó mình đoán là kết quả của công cuộc thông não của Sansa dành cho Theon, đến khi Sansa nhắc về "còn chút gì của bản thân mình" thì 1 tý Theon còn lại đc kích hoạt.
- Mạch truyện của Arya lúc nào cũng là: 1. Nghịch dại; 2. Đối mặt nguy hiểm; 3. Được cứu. Một lần thì đc ông tuyển quân của Night's Watch cứu, rồi đến Jaquen cứu, rồi Chó nên cuối cùng quen thói nghịch dại. Đây có lẽ là lần đầu tiên Arya gánh hậu quả vì nghịch dại, nhưng liệu có lại được cứu hay k0 thì hồi sau sẽ rõ.
- Cảnh Walk of Shame của Cersei k0 biết trong truyện thế nào chứ phim làm khá hoàn hảo, cái không khí, đặc biệt ấn tượng với mụ nữ tu mặt ác vừa đi vừa "Shame, shame, shame" 3 tiếng lắc chuông 1 cái.
- Dany từ khi có bọn Unsullied thì giải tán hết đám Dothraki, kể cả bloodrider cũng mất tích từ khi vào Mereen, nay lại 1 mình đối mặt với cả 1 Khalasar nhìn có vẻ đông hơn Khalasar của Drogo, lại thêm 2 anh si tình đi tìm và 1 con rồng bất trị, hy vọng mạch của Dany phần sau đỡ nhạt.
- Myrcella của tui! Có ai đó (k0 nhớ rõ là Tywin, Tyrion hay ai khác) nhận xét, đại khái Myrcella có vẻ ngoài (ngoại hình và phong thái ứng xử) của Cersei, trái tim của Jaime (can trường, và vốn tốt đẹp, cao thượng) và đầu óc của Tyrion (tinh ý và ham học hỏi). ĐM con rắn già. Mình kỳ vọng nhất vào Myrcella trong đám đầu vàng vô dụng đang ở Westeros, kỳ vọng Myrcella sẽ lên ngôi đúng như tiên đoán, trở thành 1 Nữ hoàng vĩ đại để rồi bị chính Cersei hạ sát trong cơn điên, mở đường cho việc Jaime bóp cổ Cersei, hoàn thành lời tiên đoán.
- JON SNOW LÀ SON OF ICE AND FIRE MÀ! Jon nhất định phải sống, dù cách này hay cách khác, con đàn bà đỏ đem thằng nhõi Olly thiêu để cứu cũng đc, Night's King cứu cũng đc, warg vào Ghosh cũng đc nhưng Jon nhất định phải sống. Mà thằng Alliser với cái nhúm chục đứa của nó chơi trò này khôn đấy, cứ đổ vạ cho đám free folk xong tàn sát bọn nó là ổn.