█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

công nhận minh họa đẹp thật :5cool_ops: tưởng tượng cái bản mặt Rhaegar đẹp trai kia bị Robert cầm búa đập nát bét, lên phim thì :5cool_still_dreamin
 
nghe bảo The World of Ice and Fire đọc chán lắm, được cái minh họa đẹp
WOIAF%20-%20Ser%20Duncan%20the%20Tall%20vs%20Lord%20Lyonel%20Baratheon.jpg

AR-AH688_GEORGE_P_20141030095556.jpg
The-World-of-Ice-and-Fire2.jpg
Ai thích đọc kiểu wiki thì sẽ thích cái TWOAIF. Tại nó không có dẫn truyện, kiểu như sách giáo khoa lịch sử nên đọc hơi khô.
nếu viết viết kiểu sách lịch sử chắc dễ dịch hơn, có khi cũng phải tải lậu về đọc :9cool_too_sad:
Có hứng thú thì chơi luôn bộ Tales of Dunk and Egg nữa là đủ bộ. Bộ này là tiểu thuyết, kể về cuộc đời vua Aegon V Targaryen với kingsguard huyền thoại ser Duncan the Tall. Diễn ra trước truyện chính 100 năm. Đọc hay lắm, không thua gì 5 quyển truyện chính đâu. Mỗi tội cũng chưa ra hết, lão Martin hứa là sẽ viết 7 quyển mà cũng mới xong có 3.
 
công nhận minh họa đẹp thật :5cool_ops: tưởng tượng cái bản mặt Rhaegar đẹp trai kia bị Robert cầm búa đập nát bét, lên phim thì :5cool_still_dreamin
thằng rhaegar bị đập vô ngực chứ có vô đầu đâu
 
trình tiếng anh mình không cao nên chắc hợp kiểu của TWOIAF hơn, ko dịch nổi truyện :5cool_sweat:
thằng rhaegar bị đập vô ngực chứ có vô đầu đâu
thì biết thế, nhưng mà làm phim cứ cho táng vô mặt nát như Oberyn có phải phê hơn không :1cool_dribble:
 
trong truyện thì đúng là oberyn nó bị táng vỡ mặt thiệt mà, mình thì k đọc nhưng lúc coi phim xong đoạn đó ức chế quá, ám ảnh mất mấy ngày , dứt mãi k ra khỏi đầu cái chết của oberyn, chịu k nổi phải ra hiệu sách tìm cho bằng được đoạn đó xem có phải đúng là chết ngu thế k hay nhà đài nó sửa láo....
còn chú rhaeger này là thằng đep trai nhất truyện mà cho chết khó coi kiểu đó thì e k ổn :2cool_burn_joss_sti
 
vậy mới biết xem mà ko bị spoil trải nghiệm nó phê thế nào, mình cái tội ham hố lên wiki đọc rốt cuộc xem đến đoạn đấy không cảm xúc gì luôn vì biết thừa Oberyn dẹo rồi :6cool_beat_shot:
 
công nhận minh họa đẹp thật :5cool_ops: tưởng tượng cái bản mặt Rhaegar đẹp trai kia bị Robert cầm búa đập nát bét, lên phim thì :5cool_still_dreamin

Minh họa đúng kiểu mình tưởng tượng luôn, thèm vãi. Có lương rồi chắc xúc bộ này.

Mà Robert thời trẻ cũng là dạng đẹp trai soái ca vkl luôn nhé :)) GGRM tả là cao 1.98m, cơ bắp như người trong mộng của mấy em gái, không để râu, mặt dễ nhìn. Rhaegar thì là đẹp kiểu thiên thần rồi.

Tuy nhiên sau khi làm vua thì lão lên ít nhất 50kg, thành như con heo =))
 
nhìn ảnh minh họa là đủ thấy anh tóc trắng k có cửa thắng rồi, hoàng tử bạch mã sao đọ lại cái thằng to như con tịnh được =))
song-of-ice-and-fire.jpg


ned trong cuốn này cũng được minh họa cực kì lãng tử ( cái này minh họa cho sách gốc của tác giả luôn nên luôn tạo hình gần đúng với ý lão mập nhất , k rõ ned này hồi đó gái theo đuổi nhiều như 2 anh trên k...)
PzXIOf6.jpg

http://imgur.com/gallery/e3XzK
 
Chỉnh sửa cuối:
Minh họa đúng kiểu mình tưởng tượng luôn, thèm vãi. Có lương rồi chắc xúc bộ này.

Mà Robert thời trẻ cũng là dạng đẹp trai soái ca vkl luôn nhé :)) GGRM tả là cao 1.98m, cơ bắp như người trong mộng của mấy em gái, không để râu, mặt dễ nhìn. Rhaegar thì là đẹp kiểu thiên thần rồi.

Tuy nhiên sau khi làm vua thì lão lên ít nhất 50kg, thành như con heo =))
Dễ nhìn khỉ, Robert thời trẻ là về cơ bản là Renly nhưng bỏ hết mấy cái gay lọ ẻo lả, thêm vào đó là 20 cân cơ bắp và bá khí của 1 chiến thần. Nhà 3 đứa thì Stannis nhọ nhất, không đẹp trai, k0 cuốn hút, k0 bạn k0 bè, chỉ biết đến nghĩa vụ, k0 biết đến niềm vui.
 
nhìn ảnh minh họa là đủ thấy anh tóc trắng k có cửa thắng rồi, hoàng tử bạch mã sao đọ lại cái thằng to như con tịnh được =))
song-of-ice-and-fire.jpg
Rhaegar nó thuộc dạng thiên tài toàn diện đó. Bản chất chỉ thích đọc sách với chơi nhạc, lớn một chút kiểu như đọc được lời tiên tri nào đó trong sách thì mới bắt đầu tập đánh nhau, và trở thành fighter hạng top luôn, mặc dù không thích đánh nhau như Robert hay Jaime. Anh ta thậm chí còn đánh bại ser Arthur Dayne trên lưng ngựa ở trận đấu thương Harrenhal. Không thua Robert nhiều đâu, Robert giết được Rhaegar ở Trident nhưng bị Rhaegar chém trọng thương không dẫn quân được, phải trao quyền chỉ huy lại cho Ned.


ned trong cuốn này cũng được minh họa cực kì lãng tử ( cái này minh họa cho sách gốc của tác giả luôn nên luôn tạo hình gần đúng với ý lão mập nhất , k rõ ned này hồi đó gái theo đuổi nhiều như 2 anh trên k...)
PzXIOf6.jpg
Nhà Stark thời đó Brandon mới đẹp trai, Ned mặt thường thôi. Catelyn hồi lần đầu gặp Ned còn cảm thấy thất vọng mà. :))
 
Chỉnh sửa cuối:
à mà trong truyện có chỗ nào giải thích tại sao cái nhà targaryen nó cưới nhau trong tộc mấy trăm năm nay mà k bị thóa hoa giống nòi k :-? hay cứ do phép thuật hết nên ok =))
maxresdefault.jpg
 
Có ảnh minh họa của Jon không bác?
 
à mà trong truyện có chỗ nào giải thích tại sao cái nhà targaryen nó cưới nhau trong tộc mấy trăm năm nay mà k bị thóa hoa giống nòi k :-? hay cứ do phép thuật hết nên ok =))
maxresdefault.jpg
Nhà Targaryen bệnh tật nhiều chứ. Thỉnh thoảng có mấy đứa sinh ra bị quái thai, trên người có vảy, có đuôi hoặc bị down. Nhiều người cho rằng cái tính điên của một phần người nhà Targaryen cũng do incest mà ra.

Nhưng mà nhà này cũng không hoàn toàn là incest. Thích cưới anh chị em trong nhà hay không là do mỗi người chọn. Nhiều người nhà Targaryen vẫn lấy vợ lấy chồng ngoài họ. Cho nên gene pool cũng không nhỏ tới mức sinh đứa nào cũng nguy cơ bệnh tật cao.
 
Rhaegar nó thuộc dạng thiên tài toàn diện đó. Bản chất chỉ thích đọc sách với chơi nhạc, lớn một chút kiểu như đọc được lời tiên tri nào đó trong sách thì mới bắt đầu tập đánh nhau, và trở thành fighter hạng top luôn, mặc dù không thích đánh nhau như Robert hay Jaime. Anh ta thậm chí còn đánh bại ser Arthur Dayne trên lưng ngựa ở trận đấu thương Harrenhal. Không thua Robert nhiều đâu, Robert giết được Rhaegar ở Trident nhưng bị Rhaegar chém trọng thương không dẫn quân được, phải trao quyền chỉ huy lại cho Ned.

Nhà Stark thời đó Brandon mới đẹp trai, Ned mặt thường thôi. Catelyn hồi lần đầu gặp Ned còn cảm thấy thất vọng mà. :))
Brandon đc đào tạo thành Warden nên có lẽ mưu lược, quyền biến hơn hẳn Ned. Ned đc đào tạo làm phó nên bị mấy cái đạo đức, danh dự ràng buộc nhiều, dạy con cũng dạy như thế.

Anh em Tywin - Kevan cũng từa tựa như thế. Kevan phải nói nhọ nhất dòng họ Lannister, sinh đc 3 đứa con trai khỏe mạnh thì 2 đứa nhóc hơn 10 tuổi đi làm squire bị lão già Karstark giết, thằng con lớn thì bị hâm. Sau khi Tywin chết thì phải dọn dẹp đống shit của cả cái nhánh đó thải ra. Trên phim Kevan hành xử như đứa trẻ con hờn dỗi chứ trong truyện hơi cứng luôn.
 
cứng thật chứ cersei còn phải cay mũi mà, giao cho quyền làm cố vấn nhưng cersei ko đc nhúng tay vào ko thì nghỉ :))
 
kevan trong phim cũng hay mà, tập vừa rồi giải toán hội đồng đúng đỉnh làm 2 anh chị kia câm như hến luôn =))
 
Brandon đc đào tạo thành Warden nên có lẽ mưu lược, quyền biến hơn hẳn Ned. Ned đc đào tạo làm phó nên bị mấy cái đạo đức, danh dự ràng buộc nhiều, dạy con cũng dạy như thế.

Anh em Tywin - Kevan cũng từa tựa như thế. Kevan phải nói nhọ nhất dòng họ Lannister, sinh đc 3 đứa con trai khỏe mạnh thì 2 đứa nhóc hơn 10 tuổi đi làm squire bị lão già Karstark giết, thằng con lớn thì bị hâm. Sau khi Tywin chết thì phải dọn dẹp đống shit của cả cái nhánh đó thải ra. Trên phim Kevan hành xử như đứa trẻ con hờn dỗi chứ trong truyện hơi cứng luôn.
Ned bị trọng đạo đức danh dự chắc phần lớn là do lúc nhỏ được gửi tới cho Jon "As High As Honor" Arryn nuôi. Chứ nhà Stark thời trước Ned nổi tiếng cứng và nghiêm khắc, có phần ác, dân chúng ngoài nể còn sợ nữa.
Kevan thì được cái ổng biết thân biết phận, tình cảm anh em với Tywin cũng tốt, nên chấp nhận vui vẻ thân phận của mình chứ không mơ tiến thân cao. Trong truyện cũng khá thích ông này. Phim làm tui thấy cũng ổn, chưa thể hiện nhiều lắm nên không biết có khác lắm không.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thích đi rồi không chừng tập 6 tập 7 lại thấy lăn đùng ra chết... =))
 
Lão đó trong phim chả có ấn tượng nào ai mà thích cho nổi :))
 
Back
Top