█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Vậy là chuẩn bị hype comeback của sư phụ Ayra ,kiểu Benjen comback cứu Bran :)) What is one thing we say to Death? Not today
 
giờ mới để ý cái màu áo choàng của lão cưỡi ngựa
b3icvfs.png
 
Vẫn ko hiểu sao lão Lemoncloak lại phải giết đám dân làng, nếu theo lệnh của Stoneheart thì càng khó hiểu, dân làng có thù gì với bà ý đâu??? Chả nhẽ Stoneheart sau khi dc res lại thành 1 dạng Night Queen??? Đến đâu là sai đàn em đi đồ sát trả thù đời???
 
Thì stoneheart là thây ma trả thù đời mà
Cơ mà Arya 100% immortal nhé, chết thì GGMR phải kí giấy ly dị :))
 
vẫn biết là trả thù nhưng hành động tàn sát một đám người vô tội, ko tài sản, ko gây sự gì .. thì đúng là hội BWB quá rảnh tay, có lẽ cái tình tiết tàn sát này chỉ để kích hoạt Rage mode của The Hound thôi
 
Hội dc thành lập bởi một lũ lính đào ngũ --> nghi vấn đạo đức, chiến đấu vì lý tưởng công giáo--> cuồng tín. Trong chiến tranh lấy danh nghĩa giúp mọi người nhưng thật ra để kiếm cơm sinh tồn. Giờ hết chiến tranh rồi thì phải đi cướp bóc sống qua ngày. Có gì đâu mà khi ko rảnh tay
 
Tập 7 này hình như 1 trong 2 tên lính đi cùng với Lemon nhận ra Anh Chó hoặc là anh Chó nhận ra thằng đó, có khả năng là bọn này có âm mưu gì đó với anh Chó chứ ko đơn thuần là chém giết chơi cho vui đâu. Còn anh Jaime tập này trông như kiểu "Có tiếng mà không có miếng" vậy, đoạn đối thoại với Blackfish thấy ảnh có cảm giác bất lực sao sao ấy, hi vọng tuần sau ảnh sẽ lấy lại phong độ đúng như danh tiếng của ảnh trước giờ. Đoạn 2 chị em nhà Greyjoy coi đã đã thiệt, tuy ngắn nhưng ít ra cũng có chút ấn tượng với anh Theron khi thấy ánh mắt của ảnh "sống lại", hi vọng tương lai làm nên cơm nên cháo. Cá nhân mình thích cô chị nhà Yara Greyjoy bởi cách diễn xuất tự nhiên và rất có hồn, toát ra bá khí của một anh hùng thời loạn. Mong tác giả cho 2 chị em nhà này sống dai dai một chút chứ đừng chết sớm quá thì mất vui.
 
Nude scene ngon, .
Ớ có nude sence à :)) bọn HBO lại cắt :)) phải lên xem lại mới được ;)).
Mà Hội BWB này là như thế nào ấy nhỉ, tự dưng quên béng mất cái hội này, chả nhớ có vai trò như thế nào nữa.
 
hound và bronn là 2 trong số những char mình thích đều trở lại ở ep 7 ... thật toẹt :2cool_confident:
 
thích cái map Volantis rồi đấy lần nào cũng có nude ngon, Baelish có chi nhánh nhà thổ nào ở đây không nhỉ ;;)
 
Tập 7 này hình như 1 trong 2 tên lính đi cùng với Lemon nhận ra Anh Chó hoặc là anh Chó nhận ra thằng đó, có khả năng là bọn này có âm mưu gì đó với anh Chó chứ ko đơn thuần là chém giết chơi cho vui đâu. Còn anh Jaime tập này trông như kiểu "Có tiếng mà không có miếng" vậy, đoạn đối thoại với Blackfish thấy ảnh có cảm giác bất lực sao sao ấy, hi vọng tuần sau ảnh sẽ lấy lại phong độ đúng như danh tiếng của ảnh trước giờ. Đoạn 2 chị em nhà Greyjoy coi đã đã thiệt, tuy ngắn nhưng ít ra cũng có chút ấn tượng với anh Theron khi thấy ánh mắt của ảnh "sống lại", hi vọng tương lai làm nên cơm nên cháo. Cá nhân mình thích cô chị nhà Yara Greyjoy bởi cách diễn xuất tự nhiên và rất có hồn, toát ra bá khí của một anh hùng thời loạn. Mong tác giả cho 2 chị em nhà này sống dai dai một chút chứ đừng chết sớm quá thì mất vui.

Mấy nhân vật nữ có quyền thế kiểu công chúa, lady, queen trong phim này thì mình thấy Yara Greyjoy ổn nhất luôn, không bitchy, mỗi tội bị les, tiếp đến bé Mormont con cháu của Lord Friendzone :)) Arya trước cũng khá thích nhưng tuyến truyện của nhân vật này không chỉ lê thê mà còn rơi vào bế tắc, shock nhất vẫn là cái quả ẻm bị liên hoàn đâm vào bụng y hệt chị dâu ẻm, bỏ nhà đi dầm mưa dãi nắng bao nhiêu năm tháng mà đến lúc cần phải thể hiện thì chỉ biết đơ lại chờ ăn xiên như kiểu 1 cô công chúa chân yếu tay mềm không biết võ gì, thật là khó tin, chả hiểu ông biên kịch với lão Martin có thù hằn gì với Arya không nữa.
 
Làm gì có logic đấy, chap 1 tập 1 được kể dưới góc nhìn của Bran nhưng chi tiết quan trọng nhất là khi mấy đứa con nhà Stark nhận nuôi đám sói con và vận mệnh từ đấy gắn liền với đám sói luôn, sói còn người còn sói - sói ăn hành thì người cũng thế.

Kể cả trên phim cũng vậy, tập 1 season 1 thì 2 sự kiện quan trọng nhất bắt buộc phải show cùng lúc là Jon được tặng con Ghost và Dany được tặng 3 quả trứng rồng.

Nhớ mấy page trước có bác nào liệt kê rồi mà nhỉ, thử so với Lotr sẽ thấy Jon = Aragorn, Dany = Arwen, Bran = Frodo,...v...v... Đấy là nói về tầm ảnh hưởng + vai trò mỗi nhân vật. Còn ai thành cặp với ai thì chưa cần lo xa đến thế, cái đấy có khi sau này sẽ viết thành sequel riêng để kiếm tiền cũng nên.

Dự đoán thôi mà, bắt đầu bởi cái gì thì kết thúc bằng cái đó, đầu cuối tương xứng.

Nhiều người cứ bảo vận mệnh mấy con sói nhà Stark gắn liền với mấy đứa con luôn, mình thấy ko chính xác lắm.
Đầu tiên những ca này là chuẩn này: Robb dẹo - Grey Wind dẹo, Jon còn - Ghost còn, Arya lang thang tứ xứ - Nymeria ko rõ tung tích.
Giờ nhìn các cặp còn lại: Sansa - Lady, Lady ngỏm từ ss1, giờ Sansa vẫn nhăn răng toe toét (Ngoài lề tí, ko biết bác nào nghĩ giống mình ko, bác nào còn giữ ss1 giở lại đoạn Lady bị Ned giết, lúc Lady chết cũng là lúc Bran tỉnh lại, mình là mình thấy ở đây có màu sắc sacrifice); Bran - Summer. người còn vật mất, mà giờ chắc gì Bran nó đã chết. CUối cùng là Shaggy Dog- Rickon, trên mạng mấy cái giả thuyết con Shaggy kia là giả đầy ra.

Chưa đọc LOTR ko dám chém, mà mình thấy 2 cái khác nhau quá nhiều, so sánh rất khập khiễng. Nói riêng với bác, chả biết Dany tương đồng Arwen chỗ nào ???

Tập 7 này hình như 1 trong 2 tên lính đi cùng với Lemon nhận ra Anh Chó hoặc là anh Chó nhận ra thằng đó, có khả năng là bọn này có âm mưu gì đó với anh Chó chứ ko đơn thuần là chém giết chơi cho vui đâu. Còn anh Jaime tập này trông như kiểu "Có tiếng mà không có miếng" vậy, đoạn đối thoại với Blackfish thấy ảnh có cảm giác bất lực sao sao ấy, hi vọng tuần sau ảnh sẽ lấy lại phong độ đúng như danh tiếng của ảnh trước giờ. Đoạn 2 chị em nhà Greyjoy coi đã đã thiệt, tuy ngắn nhưng ít ra cũng có chút ấn tượng với anh Theron khi thấy ánh mắt của ảnh "sống lại", hi vọng tương lai làm nên cơm nên cháo. Cá nhân mình thích cô chị nhà Yara Greyjoy bởi cách diễn xuất tự nhiên và rất có hồn, toát ra bá khí của một anh hùng thời loạn. Mong tác giả cho 2 chị em nhà này sống dai dai một chút chứ đừng chết sớm quá thì mất vui.

Xem xong tập này mới biết Yara chơi cả nam cả nữ.
Lại còn sắp sang Meereen, mạnh dạn ship Yara với Mợ Rồng

hound và bronn là 2 trong số những char mình thích đều trở lại ở ep 7 ... thật toẹt :2cool_confident:
Bronn nhọ vãi, đúng ra giờ này chăn ấm nệm êm cmnr. Rầm 1 nhát 2 năm liền thành thân chạy bàn xuất sắc cho Jaimie.
 
Dự đoán thôi mà, bắt đầu bởi cái gì thì kết thúc bằng cái đó, đầu cuối tương xứng.

Nhiều người cứ bảo vận mệnh mấy con sói nhà Stark gắn liền với mấy đứa con luôn, mình thấy ko chính xác lắm.
Đầu tiên những ca này là chuẩn này: Robb dẹo - Grey Wind dẹo, Jon còn - Ghost còn, Arya lang thang tứ xứ - Nymeria ko rõ tung tích.
Giờ nhìn các cặp còn lại: Sansa - Lady, Lady ngỏm từ ss1, giờ Sansa vẫn nhăn răng toe toét (Ngoài lề tí, ko biết bác nào nghĩ giống mình ko, bác nào còn giữ ss1 giở lại đoạn Lady bị Ned giết, lúc Lady chết cũng là lúc Bran tỉnh lại, mình là mình thấy ở đây có màu sắc sacrifice); Bran - Summer. người còn vật mất, mà giờ chắc gì Bran nó đã chết. CUối cùng là Shaggy Dog- Rickon, trên mạng mấy cái giả thuyết con Shaggy kia là giả đầy ra.

Chưa đọc LOTR ko dám chém, mà mình thấy 2 cái khác nhau quá nhiều, so sánh rất khập khiễng. Nói riêng với bác, chả biết Dany tương đồng Arwen chỗ nào ???



Xem xong tập này mới biết Yara chơi cả nam cả nữ.
Lại còn sắp sang Meereen, mạnh dạn ship Yara với Mợ Rồng


Bronn nhọ vãi, đúng già giờ này chăn ấm nệm êm cmnr. Rầm 1 nhát 2 năm liền thành thân chạy bàn xuất sắc cho Jaimie.


Chắc là em Yara quay ra mê mệ rồng rồi, cắt tuyến của Victarion Greyjoy ghép vào em này mà.
 
Ớ có nude sence à :)) bọn HBO lại cắt :)) phải lên xem lại mới được ;)).
Mà Hội BWB này là như thế nào ấy nhỉ, tự dưng quên béng mất cái hội này, chả nhớ có vai trò như thế nào nữa.

Núm to vú xệ mà cũng fap dc hở
 
Ớ có nude sence à :)) bọn HBO lại cắt :)) phải lên xem lại mới được ;)).
Mà Hội BWB này là như thế nào ấy nhỉ, tự dưng quên béng mất cái hội này, chả nhớ có vai trò như thế nào nữa.
hội thành lập bởi nhóm lính được Ned Stark cử đi bắt Mountain hồi ss1, bị quân Mountain đánh cho tan tác, tàn dư tập hợp lại thành Brotherhood withour banner hoạt động ở vùng riverland, cầm đầu là Beric Dondarion, cái ông mà cầm kiếm lửa chém nhau với The hound, bị chém chết rồi lại phục sinh ấy
 
Đoạn Arya vớ vẩn vãi, cho em ấy đánh nhau chút xíu, đoạn đó làm em ấy nhận ra con kia, nhưng oánh nhau bị thua, thêm 1-2 phút nó đã khác hoàn toàn, để xiên như con ngốc làm phí bao tập phim.
Mấy nhân vật nữ có quyền thế kiểu công chúa, lady, queen trong phim này thì mình thấy Yara Greyjoy ổn nhất luôn, không bitchy, mỗi tội bị les, tiếp đến bé Mormont con cháu của Lord Friendzone :)) Arya trước cũng khá thích nhưng tuyến truyện của nhân vật này không chỉ lê thê mà còn rơi vào bế tắc, shock nhất vẫn là cái quả ẻm bị liên hoàn đâm vào bụng y hệt chị dâu ẻm, bỏ nhà đi dầm mưa dãi nắng bao nhiêu năm tháng mà đến lúc cần phải thể hiện thì chỉ biết đơ lại chờ ăn xiên như kiểu 1 cô công chúa chân yếu tay mềm không biết võ gì, thật là khó tin, chả hiểu ông biên kịch với lão Martin có thù hằn gì với Arya không nữa.
vớ vẩn con kia dù gì cũng là sát thủ chuyên nghiệp, arya vẫn còn xanh, ko bị cắt cổ ngay tại chỗ là may rồi chứ ở đó mà đòi phản công :))
 
Back
Top