█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

tumblr_inline_o9exr5By1h1qbcubw_500.gif

me:
tumblr_n63wucsAiy1rrx588o1_250.gif
 
Tội Euron Trump vãi ở nhà bán máu đóng 1000 cái thuyền hộc bơ rồi cuối cùng Dorne + Tyrell + Yara cử thuyền đi cướp em Dany về phe tụi nó luôn.

Mợ đúng là cưới vợ phải cưới liền tay còn về khoe thằng hàng xóm nữa là xác định mất vợ.
 
SS sau thể nào cũng có tranh chấp quyền sở hữu đất giữa anh em nhà Stark.
Xem cái cách LF nhìn nhìn Sansa lúc các nhà hô " The King in Da Nord " thì em gái có vẻ vẫn chưa hết lú đâu, kiểu gì cũng bị thằng Petyr nó bơm đểu.
Mà công nhận tập này hay thật, tập trước đoạn đánh nhau nhìn epic chứ dễ đoán quá đâm ra mất hay, xem tập này thì cứ rần rần, đoạn Jon lên làm King mắt mình rưng rưng cmnl.
 
- Có khi nào trên đường đi King'Landing gặp tụi Đảo Sắt không nhỉ...
 
đã bảo Jon và sansa cho chịch nhau là thống nhất phương bắc có gì đâu mà xoán, sansa lo ngoại giao , cơ bắp thì để JON =))
 
kiều gì Jon cũng cưới bé gấu rồi từ : long claw, trùng tên với mẹ của Jon, được người nhà Gấu ủng hộ lúc ở NW =))
 
Tính đi tính lại em gấu loli khôn bỏ mẹ, cho Jon mượn 62 good men, cứ cho là mất max 62 người, giờ cũng được coi là có support, được hít exp, được lên mặt với cả 2 phe:
- với các nhà phương bắc còn lại: bố mày support thằng Jon, còn bọn mày éo làm clm gì, giờ thằng Jon thắng rồi bố nói bọn mày phải nghe
- với Jon: Cả phương bắc có mỗi bố mày support mày, sau trận lại thu phục hộ mấy nhà phương bắc khác cho mày, sau có bánh gì bố mày phải có phần to
 
Liều ăn nhiều thôi chứ có gì đâu :))
Kể cả cho mượn 1 good men, Jon thua thì thằng Ramsay nó tự hiểu Mormont phản loạn, lại cho cả cái đảo làm mồi chó ăn.
 
đã bảo Jon và sansa cho chịch nhau là thống nhất phương bắc có gì đâu mà xoán, sansa lo ngoại giao , cơ bắp thì để JON =))

Sansa lại càng ko thể, Stark ko chơi incest, 5 điều bố Ned dạy ám vào đầu chúng nó từ khi mặc bỉm rồi :)) Vote Jon cưới Lady Bear :))
 
Giờ mới xem xong.

Ngoại trừ cái bài OST lúc đầu hơi lệch một tí thì finale lần này ngon.
 
Má rồng tính đường kết hôn mở rộng liên quân rồi, Jon giờ cốp to vl ko phải hắn thì ko nghĩ ra ai hết. Hay là Littlefinger =))
 
SS sau thể nào cũng có tranh chấp quyền sở hữu đất giữa anh em nhà Stark.
Xem cái cách LF nhìn nhìn Sansa lúc các nhà hô " The King in Da Nord " thì em gái có vẻ vẫn chưa hết lú đâu, kiểu gì cũng bị thằng Petyr nó bơm đểu.
Mà công nhận tập này hay thật, tập trước đoạn đánh nhau nhìn epic chứ dễ đoán quá đâm ra mất hay, xem tập này thì cứ rần rần, đoạn Jon lên làm King mắt mình rưng rưng cmnl.

Lúc cả nhà hô thì em ý cười đặc thắng nhưng sau nhìn LF thì méo mặt vì biết sẽ có chuyện xảy ra. Em nó đã vác hổ về nhà và giờ em nó phải xử lý con hổ đó. Mà lf nghe đến bóng trắng cũng méo mẹ mặt rồi.
 
Tyrion trên danh nghĩa vẫn là chồng của Sansa, nhưng giờ Tyrion lại yêu Dany, chậc chậc ca này khó.
 
Mình nghĩ Jon ko cưới vì chính trị đâu, lão ý chỉ cưới vợ nếu yêu thôi. Nên trừ phi Jon yêu Dany còn nếu không 2 cô cháu kết hôn là không thể. Mà Jon đâu cần làm King of Seven Kindom, lão ý nặng lòng nhất là với phương Bắc sinh ra lớn lên ở đó nên đã được tôn làm King of the North thì sẽ ở đó mãi mãi thôi.

Nếu Dany muốn chắc chắn Jon sẽ nhường ngai vua ở King Landing cho Dany, vì cơ bản là bản chất Jon cũng hiền lành ko bao giờ từ chối quay lưng đối đấu với người thân ruột thịt. Với cả dưới trướng Dany có những nhân vật rất tốt có thể giúp cho Westeros thống nhất tốt đẹp và hòa bình, như Tyrion là chẳng hạn.

Mình cũng nghĩ y chang đồng chí này. Jon chắc xong xuôi rồi thì về Winterfell rồi tôn Sansa lên thôi. Hắn có ham cái gì đâu, làm gì cũng là vì 'nhiệm vụ bị bắt phải làm' thôi.
 
tập này ko mang cái cảm xúc blow mind như tập hodor, nhưng thực sự cảm xúc đang xen kinh khủng, chắc phải hết hôm nay mới bình tĩnh lại, lúc morment nhảy xuống, cersei lạnh lùng, cảm giác con đàn bà này nó điên thật rồi, tự nhiên thấy thương cho Jamie

cảnh hai anh em nhà stark cười đùa "winter is hêre" thật làm mình buồn theo, ngay từ ss1 "winter ís comming" lúc nào cũng ở trong đầu, xem suốt 6ss, gần 6 năm, wa bao nhiêu sự kiện, giờ đây mới tới mùa đông mà Ned từng nói @@ damn feeling!!

còn các sự kiện như kiểu đang dần đến đỉnh cao nhưng ko hiểu sao vẫn luôn có cảm giác mọi thứ như mới bắt đầu vậy, mẹ rồng vẫn chỉ đang dong buồn, jamie sắp sửa thành Queen Slayer, jon thì ra nửa sói nửa rồng, sam thì mới vào học, oh god, vậy mà chỉ còn 2 ss, mỗi ss 7 ep @@ fck, i want more, more !!!!!!!!!!!! more !!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập finale quá hay và hợp lý để quy về một mối chuẩn bị cho 1 season mới, cảnh cuối 3 con rồng bay epic vãi lềnh :)). Đúng như dự đoán về nguồn gốc Jon Snow hứa hẹn sẽ có màn Jon đụt cưỡi rồng bay lượn tứ tung rồi, chỉ hy vọng là phe Night King có vũ khí đối chọi lại như con rồng băng trong truyền thuyết để fuking more epic :))
 
Mình dự là Littlefinger phần sau sẽ tèo. Hắn đi đúng đường mà ngày xưa Ned Stark đi luôn: đánh giá thấp đối thủ của mình + nói trước âm mưu của mình cho đối phương trong khi không biết đối phương đã thay đổi ra sau.

Ned nói với Cersei bộ công cụ lao động̉a Cersei kg phải là của Robert. Ned kg biết Cersei hiểm thế nào -> tạch.

Littlefinger nói với Sansa hắn muốn làm vua -> Sansa hết ngu rồi -> tạch.
 
Back
Top