Torrhen cứu được quân khỏi cuộc đồ sát ko cân bằng nhưng lại thành nỗi ô nhục trong lịch sử nhà Stark, giống như ông vua Gia Long bị con cháu đời sau gọi là "cõng rắn cắn gà nhà" thì Torrhen bị dân Bắc gọi là "The King who knelt". Ai đời ở cái vùng đất tôn thờ danh dự nghĩa khí đàn ông như phương Bắc ổng triệu tập quân đội cho đã rồi lại đi quỳ gối dâng vương miện vua dưới chân 1 kẻ khác trước mắt hàng vạn quân Bắc - Nam, nếu muốn hòa thì thà cử sứ giả đi ngay từ đầu cho rồi.
Còn Cregan Stark làm chính trị cũng bựa thật nhưng mình thấy ổng là con sói badass nhất gia phả nhà Stark luôn, cụ thể là ổng support Targ đúng là lí do vì gái thật (lúc đó 1 trong 2 phe của nội chiến là phe của con nữ hoàng Rhaenyra đến đề nghị lão liên minh vì sau này sẽ gả công chúa xinh đẹp sang cho con trai nhà Stark, ông đồng ý cái rụp chả cần quan tâm phe đấy liệu có fail hay ko

), nhưng sau khi (cũng may mà

) phe Cregan support chiến thắng thì ổng lại phát hiện đám đồng minh lại vốn là phe đối địch cài vào định làm phản muốn đầu độc nhà vua thì ông Cregan xin làm Hand of the King 6 ngày, trong 6 ngày (Lịch sử GOT gọi là Hour of the Wolf) đó ổng cho xử tử hết tất tần tật từ thằng định phản đến thằng đang chần chừ muốn phản đến thằng ko dám phản

làm nhà vua sợ quá còn đi xin ổng bớt điên vừa thôi mà can ko kịp chỉ có đúng 1 thằng lord thoát được, bà Alysanne Blackwood còn can nếu tha cho thằng lord đó thì bả lấy lão thì ông lord kia mới thoát dc

Đến ngày thứ 7 thì lão Cregan tuyên bố "I quit"

và dẫn hết đàn em bỏ về Winterfell hết, 1 số thằng lính Stark lại rời ngũ đi về phương Nam chăn lợn cho ấm và lão cùng hào sảng để cho đi chứ chả giữ. Phải nói là về khoản quân tử đáng mặt nam nhi (kể cả khoản support gái đẹp

) thì không ai bì được nổi nhà Stark rồi. Nhưng giá mà Ned hổ báo bằng dc 1 nửa Cregan thôi thì có khi đã