Lúc đầu cũng định vào đây chửi rủa đám sản xuất đạo diễn biên kịch bung xèng lên, cái xong nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội, đâm lao phải theo lao, cũng hết cách rồi chứ không phải đơn thuần hám tiền đâu.
Giờ ai xem phim cũng thấy khác biệt thăm thẳm giữa GoT có Martin và không có rồi. Giả dụ bê nguyên chất lượng biên kịch gần đây vô mấy season đầu coi, đừng hòng GoT nổi được như bây giờ.
Hồi xưa có sẵn truyện, chỉ việc nghiên cứu chắp ghép thêm bớt thôi. Giờ thì được cho mỗi cái kết, còn lại bắt tự viết tự vẽ ra, chưa kể phải đảm bảo giữ được cái chất, phong cách đặc trưng của thoại từng nhân vật, nói vậy chứ khó khủng khiếp chứ không giỡn. Sáng tác vậy mà còn chịu áp lực siêu kinh khủng của nguyên cả ekip từ phục trang, đao cụ, kỹ xảo.v.v. đứng hóng kiểu bọn nó nhả ra chữ gì là hê nhau lo đi làm cho kịp. Chưa kể nếu trừ hết các quá trình sản xuất để kịp tiến độ ra phim hàng năm thì thời gian cho biên kịch là hơi bị ngắn. Bởi vậy giờ so giữa 1 thánh viết nhởn nha kệ cha sự đời tìm ý tứ, chăm chút từng câu từng chữ một và một bên cắm đầu cắm cổ viết kiểu công nghiệp mà thời gian thì eo hẹp thì hiểu chất lượng ra sao rồi ha.
Còn giờ bảo chờ thánh viết xong làm phim tiếp thì bể bạc hết. Nguyên ekip khổng lồ làm việc hợp tác chặt chẽ có hợp đồng cụ thể thời gian rõ ràng đâu thể phụ thuộc vô ông già nghệ sĩ giờ giấc thất thường như Thánh. Kiểu giải tán đoàn vài năm, xong có truyện cái lại tụ lại, rồi giải quyết các hợp đồng để các nhân tố chính của ekip có mặt cùng nhau chắc lại tốn thêm vài năm, má kiểu đó tới quyển cuối chắc thằng đóng Bran cưới vợ đẻ con luôn quá
Cũng chẳng trách thánh Martin viết chậm được, thánh như ổng phải giữ cái phong cách viết cổ lỗ sỉ chậm ơi là chậm đó thì chất lượng truyện mới khủng được. Ủng hộ chậm mà chất
Nói chung giờ thấy coi for fun, không có bới móc trách cứ chi hết nữa hehe.