█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Có khi Euron cũng yêu Jaimie rồi nên không nỡ xuống tay :)) sinh đôi thì giống nhau lắm.

Trước giết người ngọt lắm giờ cứ đâm vào sườn. Với con gái anh đâm thẳng tay. Hay Cersei chỉ là cái cớ, người Euron yêu thật chính là Jaimie???
 
Wild fire nổ đùng đoàng khắp King’s Landing đó ông, lửa xanh lá cây.

Danny không đốt thì toàn quân toi mạng khi đặt chân vào, nên Cersei mới đứng đó chờ tới phút cuối.

Các chi tiết khác nhất trí :)) Euron thay vì cắt xoẹt vào cổ Jaimie thì ngồi chơi chờ nó vác kiếm xiên mình =))
Con rồng đốt khắp nơi mới tòi ra nhét wild fire quanh Red Keep, không có nghĩa là Danny biết có mìn nên cho rồng đi clear trước. Đoạn đó muốn build up Danny hoá điên vì bị dồn ép đến chân tường nên mới hoá mad queen giết dân, nhưng cực kỳ khiên cưỡng nên người xem không thể hiểu nổi:

1. Tất cả các SS trước Danny đều đặt dân lên đầu, thậm chí có thể storm Kings Landing luôn ngay sau khi đặt chân lên Westeros, nhưng không đánh vì muốn giữ dân.

2. Giết dân không có tác dụng gì trong trận đánh vì chuông đã đổ, kiếm đã vứt xuống đất. Hận thù với Cersei thì ủi thẳng vào cái Red Keep, cớ gì chạy vòng vòng đốt thành nhưng lại chừa Red Keep cao nhất lại đốt cuối? Cersei cũng có phải loại thương dân như con quái đâu, đốt hay không chẳng liên quan gì.

Muốn tạo mâu thuẫn để tập sau cho chú Jon và nhà Stark tỉnh ngộ, nhưng làm không đạt nên đến tập sau lại càng khó chịu khi xem.
 
Chắc dc 2 con rồng chết nhập nên phun lửa bá vl, như thổi cát luôn.
Cơ mà cersei chôn bom khắp thành phố luôn, quả này hòa bình đem quân vào chiếm thành, cersei cùng jaime trốn ra ngoài có khi nó dỗi nó kích nổ thì mẹ rồng + quân, john + quân phương bắc, quân đầu hàng + dân KL lên dĩa nướng thịt hết. May mẹ rồng điên đúng lúc cứu ass cả đám.
 
Chắc dc 2 con rồng chết nhập nên phun lửa bá vl, như thổi cát luôn.
Cơ mà cersei chôn bom khắp thành phố luôn, quả này hòa bình đem quân vào chiếm thành cersei cùng jaime trốn ra ngoài có khi nó dỗi nó kích nổ thì mẹ rồng + quân, john + quân phương bắc, quân đầu hàng + dân KL lên dĩa nướng thịt hết. May mẹ rồng điên đúng lúc cứu ass cả đám.

Nếu nó làm phim theo hướng Danny đã tha khi nghe chuông đổ, nhưng khi quân phương bắc + Unsullied vào thành thì wild fire kích nổ giết cả dân lẫn quân, mẹ rồng nổi điên lên nướng sạch cả tướng tá thì lại rất hay. Đằng này cố tình cho nó hoá Mad Queen một cách bất hợp lý, nên hỏng cả phim.
 
Con rồng đốt khắp nơi mới tòi ra nhét wild fire quanh Red Keep, không có nghĩa là Danny biết có mìn nên cho rồng đi clear trước. Đoạn đó muốn build up Danny hoá điên vì bị dồn ép đến chân tường nên mới hoá mad queen giết dân, nhưng cực kỳ khiên cưỡng nên người xem không thể hiểu nổi:

1. Tất cả các SS trước Danny đều đặt dân lên đầu, thậm chí có thể storm Kings Landing luôn ngay sau khi đặt chân lên Westeros, nhưng không đánh vì muốn giữ dân.

2. Giết dân không có tác dụng gì trong trận đánh vì chuông đã đổ, kiếm đã vứt xuống đất. Hận thù với Cersei thì ủi thẳng vào cái Red Keep, cớ gì chạy vòng vòng đốt thành nhưng lại chừa Red Keep cao nhất lại đốt cuối? Cersei cũng có phải loại thương dân như con quái đâu, đốt hay không chẳng liên quan gì.

Muốn tạo mâu thuẫn để tập sau cho chú Jon và nhà Stark tỉnh ngộ, nhưng làm không đạt nên đến tập sau lại càng khó chịu khi xem.

Khiên cưỡng thì dĩ nhiên vì thằng Jon giờ hoá thằng loser toàn tập rồi. Người King’s Landing cũng chẳng phải người dân phương Bắc, sau tập này cũng chả cơ tension gì vì chính người phương Bắc cướp giết hiếp quá đã :))

Chính Danny mới là người hiểu lòng quân, mới là nhà lãnh đạo tài ba hơn Jon, Danny bật đèn xanh xì lửa phá King’s Landing là quân Bắc nhiệt tình hưởng ứng ngay, mặc kệ thằng loser Jon, tí nữa một thằng định hiếp dâm còn lấy mạng Jon luôn, may có 1 thằng chứ có 1 đám tầm 10 thằng ở đấy thì Jon tèo luôn từ tập này vào tay lính phương Bắc.
 
Mới làm 1 bài phân tích trên group GoT, giao hoan đất trời mẹ chúng nó cả bài dài cứ nhè chi tiết mình gọi Catelyn là con đà bà mà chửi. Mời các bác đọc cho vui
1. Jon Snow: Vẫn không làm cái mả mẹ gì như mọi khi.Thực sự mình rất ghét thằng cha nào chỉ đạo mấy trận đánh nhau này: ko hề có phát ngôn trước trận chiến tăng sĩ khí, không cờ hiệu, không kèn hiệu...Những thứ này rất quan trọng trong những trận đánh quy mô lớn. Như trận Stanis đánh man tộc, vì quân đội có hàng ngũ hơn nên với số lượng quân dù rất ít những cũng áp đảo được man tộc, vì chỉ cần đánh thọc 1 phát là quân man tộc không có hàng ngũ tự động mỗi thằng 1 hướng, mạnh ai nấy đánh mạnh ai nấy chạy dẫm đạp lên nhau.
Trong trận công thành King Landing này thì sao, vai trò của Jon Snow là chỉ huy quân đoàn phương bắc nhưng mình thấy cực kỳ mờ nhạt, bét ra cũng king of the north mà ko có lấy 1 đội hộ vệ cho đàng hoàng. Cách ra lệnh đều bằng mồm dẫn đến không hiệu quả. Với những trận chiến quy mô lớn hàng chục nghìn người thì không có chuyện như vậy mà phải thông qua dàn cờ và trống. Giống như cách quân Lanister đầu hàng khi nghe tiếng chuông. Ví dụ muốn rút lui thì thổi tù và, rũ cờ. Tấn công thì nổi trống, căng cờ...Nên như các bạn thấy đó, để thằng sâu xám nó làm 1 phát giáo vào quân lanister là lung tung hết cả lên. Cái này mình chả biết do ý đồ biên kịch muốn nerf Jon xuống hay là ngu thật. Nhưng mà tuyến nhân vật của Jon quãng này không khác gì lúc chỉ huy đội tuần đêm, cứ lao lên như con choi choi.
1 chi tiết thú vị là thanh kiếm của Jon Snow đang cầm là thanh longclaw nhận được từ Jeor Mormont lúc ở hội tuần đêm, sau này Jon có trả lại cho Jorah nhưng Jorah ko nhận. Nhiều khả năng thanh kiếm này ko dùng để giết night king mà để giết dany. Hơi drama 1 tý vì người muốn bảo vệ dany lại tặng thanh kiếm để giết dany :))
2. Arya: hơi xàm lông 1 tý là bỏ đi trước khi quân Jon hành quân, lại cưỡi ngựa mà đến lúc quân Jon snow đã đóng trại mới mò đi giết Cersei. Nếu theo logic tập trước chắc đã ko còn tập này rồi. Lúc đi giết chịu khó hỏi giám đốc CIA Varys đường vào redkeep nữa càng khỏe, cuối cùng cái đường mật thất lại để Tyrion chỉ cho Jamie. Chi tiết Arya cố cứu mẹ con nhà kia lại giống lần Arya cố cứu gia đình 2 cha con nông dân ở Riverland bị chó điên cướp hết tiền, lúc đó Arya mới là đứa bé non nớt. Xét cho cùng Arya dù là sát thủ vô diện giết người vô số nhưng tính thiện lương trong con người vẫn còn
3. Chó điên: Như chúng ta đã biết là vào tận Kinglanding để giết bằng được ông anh trai ko biết có mối thù truyền kiếp kiểu gì mà lúc the mountain nhìn thấy the hound cũng muốn băm ông em ra. Mình ko muốn bàn sâu anh em nhà này làm gì nhưng mà Chó điên sau lần bị the Mountain dí vào lửa bị sang chấn luôn, thấy lửa là sợ bỏ chảy, thể hiện rõ qua trận black water và mới đây là trận với night king. Mà trận này cả thành cháy ầm ầm mà vẫn liều mình như chẳng có )
4. Tyrion: Quả thực đây là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất GoT, còn nhớ các season trước fan đua nhau dọa HBO tyrion chết là bỏ show là đủ thấy đẳng cấp Tyrion đến đâu, với những pha đấu trí tuyệt vời 1 mình cân cả Kinglanding, tự bào chữa trước tòa, đối đáp với Oberyn Martell…. Dù các season sau bị ngu bớt nhưng đến tập này, các hành động đều có thể chấp nhận được, với pha cứu Jaimie làm mình nhớ đến lúc phu nhân Catelyn cứu Jamie để anh bảo vệ 2 con gái mình. Nhưng khác 1 cái là 1 bên là 1 con đàn bà chỉ nghĩ đến con gái mình, 1 bên là quỷ lùn cứu anh trai, chị gái nhưng vẫn nghĩ đến toàn bộ nhân dân vô tội
5. Greyworm: Đúng loại đầu bò chỉ đâu đánh đó, ngoài võ biền ra chả có cái mẹ gì mà nói
6. Euron greyjoy: Thật sự đến khi chết cũng không biết mục địch của thanh niên này là gì, vua quần đảo Sắt?, vua của Kinglanding? Vì sao cố đấm ăn xôi giết Jamie để làm gì mà đến khi chết vẫn hớn hở? Giải quyết khâu vui à?
7.Dany: Không biết nói gì hơn, các season trước là người ban phát dân chủ đi muôn nơi mà quay đi quay lại hóa điên luôn rồi, vội vàng kết nhanh đến khiên cưỡng. 1 người sẵn sang nhốt rồng của mình vì thiêu nhầm đứa con của ông chăn cừu, ko bỏ mặc nô lệ mặc dù áp lực vấn đề lương thực mà quay ngoắt 180 độ. Rõ ràng là 1 Dany bị ép kết nhanh để thỏa mãn kết giật gân rẻ tiền của 2 thanh niên D&D, chinh Kit Harington (thủ vai Jon Snow ) cũng đăng đàn instagram bức xúc hộ cái kết của Dany thành Madqueen, còn thanh niên nào muốn def bảo tâm lý Dany phải như thế tôi chịu
8. Cersei: Đây là nhân vật mà mình thấy đáng thương nhất trong GoT và là người mình để dành nói sau cùng. Nói Dany mất hết thân cận, Sansa phải bị thanh niên Ramsay dày vò thì chỉ là tuổi so với mất mát mà Cersei phải chịu. Mình ko nói đến vai phản diện hay chính diện gì ở đây, hay là số mày ác phải chịu nghiệp, nhưng quả thực Cersei đạt đến chạm đáy nỗi đau nhất: hết 2 người con bị thuốc chết, 1 đứa tự sát cũng đều do quân bài chính trị, bị hạ nhục trên đường phố bởi hội chim sẻ, xung quanh thân thích còn ai? Tywin thì bị giết, Jamie thì lại có xu hướng rời xa, phải lang chạ với Euron để đánh đổi lấy quân đảo Sắt Và the golden company. So với Dany từ đầu đến cuối có sir Jorah, Misandei,… Sansa còn Bran, Theon, Jon,Arya… thì Cercei có gì? Chẳng có gì ngoài thân đàn bà đang cố cứu vớt đứa con đang mang thai trong bụng. Nhìn cái cách quân Lanister bảo vệ Kinglanding, dắt người dân chạy trốn khỏi tàn sát có ai nghĩ là Cersei là phe ác, Dany là phe thiên? Nhìn cái cách chuông nhà thờ rung lên cùng giọt nước mắt bất lực của Cersei, có ai nghĩ Cersei cho lính canh ngăn chặn không cho rung chuông, muốn tử thủ chết chùm? . Cảnh Cersei tuyệt vọng gặp lại Jamie trong đường hầm thực sự là cảnh mình cảm thấy mãn nhãn nhất tập phim này, hơn toàn bộ cảnh đánh nhau, đốt sạch bách Kinglanding. Mình cảm thấy những giọt nước mắt của Cersei khi đó ko phải vui sướng khi gặp Jamie hay hoảng sợ khi Kinglanding bị thất thủ mà là giọt nước mắt của 1 người đàn bà phải cố tỏ ra mạnh mẽ trong 1 thời gian dài. 1 cái kết mình cảm thấy tốt nhất cho cả 2.
7. Quân Lanister: Ở đây có ai còn nhớ đến Ed sheeran với hit “shape of you” từng được cameo 1 vai người lính hay hát nhà Lanister, đến Arya còn nhận đinh ko phải ai nhà Lanister cũng đều xấu. Thực sự nhìn cảnh quân Lanister buông vũ khí đầu hàng rồi vẫn bị tàn sát, nhưng vẫn còn phân cảnh cố bảo vệ người dân làm mình cảm thấy buồn thay cho gia tộc này, nên nhớ quân Lanister ở vùng Casterly rock, chẳng có lý do gì để bảo vệ người dân ở đây cả, chỉ vì cuộc chiến vương quyền mà phải có mặt ở đây.
Tóm lại, hết tập này ngoài Euon Greyjoy và Dany là muốn làm vua. Còn 2 người là Cersei và Jon Snow đều bị ép vào hoàn cảnh. Toàn bộ cuộc chiến này mình thấy đều do thế hệ F1 tạo nên, giờ thế hệ con cháu F2 phải gánh chịu, 1 là làm vua, 2 là làm giặc
Ngoài ra còn các nhân vật nhỏ bị bỏ qua như Bronn đến tống tiền xong làm gì? , Yara greyjou về đảo Sắt rồi làm gì?... Thôi kệ mẹ, cũng ko liên quan đến tuyến chính nữa.
 
Tập trước con rồng k chết tập này mới bị bắn chết thì lý do dany rage nó hợp lý hơn.
Đầu phim dany có vẻ thông minh nhỉ, đoán varys cho người đầu độc thức ăn, suy luận ra lý do tại sao lại phản, gọi tyrion đến để xác nhận. Báo cho tyrion đến thả jaime để thuyết phục cersei đi trốn. Có điều làm ăn chậm chạp quá đến khi thành thất thủ rồi mới chịu đầu hàng, chị cáu lên thiêu hết :2onion18:
ủa khuc đầu độc thức ăn là khuc nào nói bác, sao tui xem tập này k thấy nhắc
 
ủa khuc đầu độc thức ăn là khuc nào nói bác, sao tui xem tập này k thấy nhắc

Con bé nhà bếp chạy đến chỗ Vai dít bảo Long cô không chịu ăn uống gì cả

Mà tụi lính thái giám có vẻ nghi ngờ nó

Vai dít bảo: ừ, đấy là việc bọn nó mà. Xong Vai dít nhắc con bé là "Liều ăn nhiều đúng kô", rồi nói nó xuống nhà bếp nhanh đi kô mọi ng nghi ngờ
 
ủa khuc đầu độc thức ăn là khuc nào nói bác, sao tui xem tập này k thấy nhắc
Con hầu báo với varys she 2 ngày k chịu ăn, varys bảo bữa sau thử lại đi, liều ăn nhiều .
 
60347010_10156018117510178_516522924614615040_n.jpg
 
sao hai ông post bài y chang nhau vậy X_X
 
Sao tập trước máu l dồn máu mặt khi con thứ bị headshot, thì ko làm cỏ luôn cả hạm đội, tiện đường qua làm cỏ luôn kinh thành đi :)). Hoặc là vòng cmn qua kinh thành burning luôn, bọn hạm đội tự khắc cút, bá thế cơ mà.

Tưởng lúc đó nén căm hờn về nhà bàn mưu tính kế hiệp đồng lại, chém giết cho chuẩn chỉ, ai ngờ đến lúc đánh thành cũng chả có tý mưu kế, chiến thuật gì =)), cừ một Rồng, auto to click A lên map là xong :)), chưa kể bay vòng vòng thế, nướng nhầm khối quân mình => chứng tỏ quân mình chả có cái tác dụng cc gì :)), cho ở mẹ nhà chơi cho xong, thế mà trước đấy cũng phải bàn chiến thuật, chờ hội quân các kiểu.

Thế mới thấy mấy chiến thuật ỷ ánh nắng mặt trời quay khiên sáng lòa đốt mắt quân địch, trận pháp 9 từ 1 sinh của mấy anh Tàu, hay bắn cmn mấy viên đá buộc thảm vải, tưởng đ' hiểu để làm gì, hóa ra trùm quân địch rồi phóng hỏa đốt của mấy anh Đụ, đm nó hợp lý và chiến thuật đầy mình :)).

Đm mấy thằng phương Tây cứ hay chửi các anh Đông Á Bệnh Phu là bọn thích làm màu, trận pháp nọ kia không thực t. Nhưng mà qua đây tôi mới thấy, bọn này mới là bọn vô logic, trùm đầu voi đuôi chuột :)) Chơi bời rất trẻ con, kiểu ừ xong tao cầm rồng xông lên đốt hết chúng mày ~^o^~. Tôi tin kỷ nguyên của người Châu Á sắp tới rồi []==[]
 
Thấy toàn ngồi chửi đọc riết chán quá chẳng ai bình luận về trận công thành à? Hay vl.
 
Sao tập trước máu l dồn máu mặt khi con thứ bị headshot, thì ko làm cỏ luôn cả hạm đội, tiện đường qua làm cỏ luôn kinh thành đi :)). Hoặc là vòng cmn qua kinh thành burning luôn, bọn hạm đội tự khắc cút, bá thế cơ mà.

Tưởng lúc đó nén căm hờn về nhà bàn mưu tính kế hiệp đồng lại, chém giết cho chuẩn chỉ, ai ngờ đến lúc đánh thành cũng chả có tý mưu kế, chiến thuật gì =)), cừ một Rồng, auto to click A lên map là xong :)), chưa kể bay vòng vòng thế, nướng nhầm khối quân mình => chứng tỏ quân mình chả có cái tác dụng cc gì :)), cho ở mẹ nhà chơi cho xong, thế mà trước đấy cũng phải bàn chiến thuật, chờ hội quân các kiểu.

Thế mới thấy mấy chiến thuật ỷ ánh nắng mặt trời quay khiên sáng lòa đốt mắt quân địch, trận pháp 9 từ 1 sinh của mấy anh Tàu, hay bắn cmn mấy viên đá buộc thảm vải, tưởng đ' hiểu để làm gì, hóa ra trùm quân địch rồi phóng hỏa đốt của mấy anh Đụ, đm nó hợp lý và chiến thuật đầy mình :)).

Đm mấy thằng phương Tây cứ hay chửi các anh Đông Á Bệnh Phu là bọn thích làm màu, trận pháp nọ kia không thực t. Nhưng mà qua đây tôi mới thấy, bọn này mới là bọn vô logic, trùm đầu voi đuôi chuột :)) Chơi bời rất trẻ con, kiểu ừ xong tao cầm rồng xông lên đốt hết chúng mày ~^o^~. Tôi tin kỷ nguyên của người Châu Á sắp tới rồi []==[]
Thì mấy anh tây lông thời trung cổ toàn vác quân ra đồng trống bem nhau thẳng mặt mà, đánh nhau với hồi, mông cổ nó vu hồi, chặn lương, chặn nước phát là tịt ngòi ngay :(game)
 
Thấy toàn ngồi chửi đọc riết chán quá chẳng ai bình luận về trận công thành à? Hay vl.

công mẹ gì đâu , rồng nó bay vòng vòng , game này ez vl =)) . Bựa nhất là thằng mặt lol Snow , miệng hô dừng lại tay thì chém lính như đúng rồi =))
 
Thấy toàn ngồi chửi đọc riết chán quá chẳng ai bình luận về trận công thành à? Hay vl.
Hả, hay chỗ nào? :-S
 
công thành ez vl một con rồng làm gỏi hết, golden company thì như loz, có gì mà phải bàn

công mẹ gì đâu , rồng nó bay vòng vòng , game này ez vl =)) . Bựa nhất là thằng mặt lol Snow , miệng hô dừng lại tay thì chém lính như đúng rồi =))

bọn lính lannister lao tới nó mà, khúc đó bỏ qua đc, mà king of the north cc gì mà lời nói ko có tí trọng lượng, bọn lính thái giám với dothraki ko nói, cả lính phương bắc cũng vậy, mém nữa còn bị cái thằng lính muốn hiếp dâm con nhỏ kia xiên
 
công thành ez vl một con rồng làm gỏi hết, golden company thì như loz, có gì mà phải bàn



bọn lính lannister lao tới nó mà, khúc đó bỏ qua đc, mà king of the north cc gì mà lời nói ko có tí trọng lượng, bọn lính thái giám với dothraki ko nói, cả lính phương bắc cũng vậy, mém nữa còn bị cái thằng lính muốn hiếp dâm con nhỏ kia xiên
lính phương Bắc: tại mày bend the knee nên lời nói của mày éo có trọng lượng :>
 
Back
Top