█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Nói chung các plot points ss này mình đánh giá tốt, nhưng có cái cách mà đạt được những cái plot đó nó tệ quá
 
Ủa mà giờ mới nhớ vụ mấy con voi đâu? DM Euron chịch Xơ Xi xong rồi xù kèo à?
 
Mà giờ mấy cái ending thì GGRM vẫn có thể sửa được khi xuất bản sách, nhưng mấy cái plot to nhất như Jon Snow hồi sinh, rồi R+L=j, rồi Arya thọt chết NK thì sao nhĩ, không biết khi ra sách có thay đổi gì không :))
 
Điên & điên hơn quên luôn cái truyền thuyết Azor Ahai rồi. Thằng Jon được cải tử hoàn sinh, mang chân mệnh thiên tử trong người tá lả mà éo được giết Night King, h như người thừa, ko làm vua thì cũng chả còn mục đích gì để tồn tại trong truyện nữa. Cái res của Quang thần thành vô nghĩa.

Này fanfic cá nhân nhưng nếu đúng màu bittersweet thì phải đánh King's Landing trước, thiêu hay hàng gì cũng đc. Rồi mới tới Great War là trận chiến cuối cùng. Winterfell là thành trì phòng thủ đầu tiên, câu giờ cho KL chuẩn bị nhưng thất thủ, vài nhân vật chính chết or thành Zombie. Zombie tràn xuống miền Nam, đi đến đâu tàn phá đến đó, chết chóc ngập trời, xác chết vùi trong tuyết rơi. Tụi ở KL thấy h ai ngồi trên cái Ngôi Sắt cũng chả còn ý nghĩa gì khi sắp tận thế, tập hợp lại làm 1 trận kinh điển cuối cùng. Lannister, Stark, Greyjoys, Golden Company v.v.. bao hiềm khích xưa gạt qua cả, sát vai bên nhau tử chiến với cái chết. Jon và Dany, Jamie & Cersei, Sansa & Tyrion etc.. Các anh hùng ngồi lại chia sẻ giờ phút cuối cùng bên nhau trước đêm dài.

Night King tới King Landing (hợp tên vl), công thành, đánh nhau dữ dội, quân Jon càng đánh càng thua vì NK vừa đánh vừa kéo zombie lên, 10 địch 1, anh hùng chết hết, tưởng như hết hy vọng thì người Jon sáng lên, Quang Thần phù hộ, thanh kiếm Dawn của Arthur Dayne hiện ra trọng tay, sáng lòa như thủy tinh, Jon cầm kiếm đâm thẳng vào tim Night King, hoàn thành lời tiên tri về Azor Ahai. Zombie chết, Jon lết tới Ngôi Sắt ngồi nghỉ, ánh bình minh lóe dạng, Jon cũng lìa đời...

p/s: Cho Bran wrag vô mấy con rồng khè lửa nữa cho ngầu
Đm epic vl các bác ạ. Viết sướng tay :4cool_beauty:
 
Câu hỏi nhờ ông nào trả lời:


Nếu trước khi Night King vượt tường, Danny giết hết nhà Stark, trong đó có thằng Bran què quạ 3 mắt, Night King không còn mục đích nữa liệu có vượt tường không?

Vì Night King phải đích thân đi tới tận nơi để chém thằng Bran, chứ không sai Ma tướng đi giết.

Chứ cứ cưỡi rồng bay trên trời thì bố con Arya cũng không đâm trộm được. Hoặc cho rồng xì lửa thì Bran cũng tan xác.

Có khi chính thằng Bran là kẻ ác, chọc điên Night King lên. Vậy mọi tội ác đều do bọn Starks mà ra.


Tính phim nhé, không tính truyện.
Night King muốn bóng đêm vĩnh hằng lên thế giới. Muốn thế thì phải giết quạ 3 mắt, đây là kẻ giữ lại tri thức của thế giới, lưu giữ tất cả ký ức. Bran nói trong tập 2 rồi.
 
phim nhảm vcc, còn giải thích làm mẹ gì nữa mà đòi trả lời :(tv)
muốn có não hơn thì lấy truyện ra thôi
 
Mình thấy so với LOTR là khập khiễng vì toàn bộ các nv trong LOTR đều có kết thúc hạnh phúc, 2 nam nữ chính Aragorn với Arwen cưới nhau có con, làm vua hoàng hậu mấy trăm năm rồi mới chết già. Frodo thì đến miền cực lạc với Gandalf, mấy ông lùn cũng cưới vợ sinh con, ai về nhà nấy ăn no mặc ấm hết, hầu như là vui vẻ và mãn nguyện cả chứ có phải quay sang chém giết lẫn nhau đâu? Mà bọn fans thì luôn mặc định vị trí của Jon/Dany ngang với Aragorn/Arwen, nên cái kết có thể nói là bitter thì nhiều chứ ko thấy sweet ở đâu nếu ông hỏi phần lớn đám fans GOT. Những nv còn lại Tyrion, Sansa, Arya, Bronn, Bran sao mà so được.
Muh, sau khi Aragorn chết thì sau 1 năm Arwen cũng chết theo vì đau khổ, Frodo sang undying lands chịu dày vò nỗi đau từ vết thương của thanh mozgul, Bilbo (và Sam sau này) đi theo thì chịu đựng tuổi già Gimli theo Legolas đến Valinor nhưng chắc gì đã đc các thần chấp nhận cho sống.
Đoạn cuối Frodo viết cho Sam cũng nói rõ
My dear Sam,
You are my best and most loved friend. I am so happy for you and Rosie, and of course, darling Eleanor. That is why I must say this to you. Only you will ever know how big of a burden the ring was on me. And because of that, you will be the only one who truly understands why I must leave Middle Earth. For you, Merry and Pippin, the Shire was saved, and you lived happily ever after. But for me, it was never saved. And in my heart I would be causing on myself even more pain if I was to stay here. But you must not worry, you must be happy, and think about your future. The last pages in this book are for you Sam, remember, to have some more adventures, as they are what makes life worth living! You must know Sam that I love you very much, and one day, we will meet again.
Love, Mr. Frodo
Thông qua câu nói này cụ Tolkien muốn nói đến nỗi đau lòng mà người lính phải trải qua khi sống sót trở về nhà
 
Night King muốn bóng đêm vĩnh hằng lên thế giới. Muốn thế thì phải giết quạ 3 mắt, đây là kẻ giữ lại tri thức của thế giới, lưu giữ tất cả ký ức. Bran nói trong tập 2 rồi.

Đó là mồm thằng Bran thôi, thằng này lưu manh xảo trá, liệu có đúng như nó nói không hay nó lừa quân mình. Nếu chỉ cần giết quạ 3 mắt thì cứ hô quái ùa lên mà giết, cần gì tới tận nơi để bị ám sát.

Cũng như tập vừa rồi Danny không ngu như Night King, không đi bộ vào thành để bị Wild Fire nổ tan xác, cưỡi rồng xì lửa giết sạch bọn quân và dân King's Landing đi. Nếu Night King cũng làm thế, cũng cho quân mình cướp giết hiếp Winter fell, mình cưỡi rồng ở trên thôi thì đã chiến thắng. Vậy là về chiến thuật Danny 1 - Night King 0.
 
Muh, sau khi Aragorn chết thì sau 1 năm Arwen cũng chết theo vì đau khổ, Frodo sang undying lands chịu dày vò nỗi đau từ vết thương của thanh mozgul, Bilbo (và Sam sau này) đi theo thì chịu đựng tuổi già Gimli theo Legolas đến Valinor nhưng chắc gì đã đc các thần chấp nhận cho sống.
Đoạn cuối Frodo viết cho Sam cũng nói rõ
My dear Sam,
You are my best and most loved friend. I am so happy for you and Rosie, and of course, darling Eleanor. That is why I must say this to you. Only you will ever know how big of a burden the ring was on me. And because of that, you will be the only one who truly understands why I must leave Middle Earth. For you, Merry and Pippin, the Shire was saved, and you lived happily ever after. But for me, it was never saved. And in my heart I would be causing on myself even more pain if I was to stay here. But you must not worry, you must be happy, and think about your future. The last pages in this book are for you Sam, remember, to have some more adventures, as they are what makes life worth living! You must know Sam that I love you very much, and one day, we will meet again.
Love, Mr. Frodo
Thông qua câu nói này cụ Tolkien muốn nói đến nỗi đau lòng mà người lính phải trải qua khi sống sót trở về nhà


Hầy mấy cái đó chỉ là râu ria thôi, sinh lão bệnh tử đến cuối cùng ai cũng về với cát bụi nhưng mà mấy main của Tolkien hầu hết là viên mãn cả, Sam sau này cũng đoàn tụ với Frodo, Gimli đi theo Legolas vì nể tình bạn + muốn ngắm Galadriel là chính chứ ko ham hố gì vụ bất tử, Aragorn với Arwen thì cũng sống với nhau chán chê rồi đến lúc già chết thôi chứ có phải quay ra giết nhau đâu :( nên có muốn so cũng ko dám so vì ông Tolkien còn nhân từ lắm :(
 
Ủa mà giờ mới nhớ vụ mấy con voi đâu? DM Euron chịch Xơ Xi xong rồi xù kèo à?

Chịch rồi thì xù thôi, bài học kinh nghiệm rút ra là: hãy xong việc rồi hẵng trả tiền, dù là cho ăn bánh hãy cứ chờ thắng đã.

Quả nhiên cho chịch xong Euron lười không ngồi máy bắn tên, kết quả là không giết được rồng, toàn quân thua trận.

Nhưng Cersei cũng không có gì mà ôm hận, thằng Jon chịch chán Danny giờ không cho Danny chịch nữa, đến lúc đánh trận cũng kệ mẹ quân mình tàn sát, cưỡng hiếp cho Danny mang tiếng xấu để thuận tiện tập sau vu cho là bị điên và... nên Cersei hay Danny cũng đều lỡ trả tiền trước khi hợp đồng kết thúc và đều bị xù =))
 
Chịch rồi thì xù thôi, bài học kinh nghiệm rút ra là: hãy xong việc rồi hẵng trả tiền, dù là cho ăn bánh hãy cứ chờ thắng đã.

Quả nhiên cho chịch xong Euron lười không ngồi máy bắn tên, kết quả là không giết được rồng, toàn quân thua trận.

Nhưng Cersei cũng không có gì mà ôm hận, thằng Jon chịch chán Danny giờ không cho Danny chịch nữa, đến lúc đánh trận cũng kệ mẹ quân mình tàn sát, cưỡng hiếp cho Danny mang tiếng xấu để thuận tiện tập sau vu cho là bị điên và... nên Cersei hay Danny cũng đều lỡ trả tiền trước khi hợp đồng kết thúc và đều bị xù =))
Có lý vl =))
 
Theo lời G.R.R Martin thì cái kết sẽ mang màu sắc bittersweet giống như Lord of The Ring, các anh hùng chiến thắng nhưng chiến thắng không trọn vẹn hoàn toàn. Mình thấy theo cái đà này thì trọng tâm của tập 6 sẽ xoay quanh chuyện mọi người dần biết được thân thế của Jon và sự bất mãn của các lãnh chúa, dân chúng với Daenerys sau vụ KL.

Tình thế này khiến nhiều người quay sang ủng hộ Jon, một số lại ủng hộ Danny và khiến Jon khó xử. Jon yêu Danny nhưng vì trưởng thành ở phương bắc quá lâu, không đời nào chịu cưới dì của mình được. Thậm chí ngay cả hai kết hôn rồi thì xung đột lợi ích vẫn chưa hẳn chấm dứt, người dân Westeros không muốn một người đàn bà cùng đạo quân ngoại lai lãnh đạo nên sự hiện diện của Jon đồng nghĩa với sự suy yếu của Danny. Cách giải quyết cho tình huống này được hint trong tập 4, khi Tormund hỏi Jon về việc có thể một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau ở phương bắc, Jon trả lời đầy ẩn ý rằng : "Ai biết được."

Cho nên dự đoán khả năng cao là Jon sẽ quay về tường thành đọc lời tuyên thệ lần hai, từ bỏ mọi vương vị, quyền thừa kế để tránh xung đột chính trị dẫn đến nội chiến. Cái này có vẻ hợp lí vì hai nguyên nhân :

1- Azo ahai cũng sống một cuộc đời lặng lẽ, không vợ không con cái, canh giữ tường thành đến những ngày cuối cùng.
2- Tình hình của Jon cũng giống như trường hợp của Maeter Aemon. Ngày trước ông cũng chọn đến Citadel và gia nhập Night Watch bởi vì muốn giúp Westeros tránh một cuộc nội chiến, và cũng chính ông cũng nói với Jon rằng "Tình yêu là cái chết của nghĩa vụ", ngụ ý rằng một lúc nào đó người đàn ông cũng phải chọn giữ tình yêu và nghĩa vụ. Aemon chọn nghĩa vụ với Vương Quốc thay vì tình yêu với người thân của mình, đặt biệt là Egg và Jon chắc cũng chọn Seven Kingdom thay vì Danny.

Mình thì dự đoán là Dany thành Night Queen còn Jon thì ra tường thành canh người yêu =))

Tại westeros thì không có ai là vua 7 kingdom hết nữa vì Dany đánh sập trung ương mịa rồi
 
Nói chung các plot points ss này mình đánh giá tốt, nhưng có cái cách mà đạt được những cái plot đó nó tệ quá
Thì cái kết chắc ông tác giả có spoil cho D&D mà, nhưng để đi tới cái kết thì D&D tự xử =))

Mà cho hỏi D&D nghề chính là đạo diễn hay là biên kịch vậy? Nếu nghề chính là đạo diễn thì sao đạo diễn phim này lại là thằng khác vậy? Mà nếu nghề chính là biên kịch thì sao biên kịch ncl vậy???
 
Thì cái kết chắc ông tác giả có spoil cho D&D mà, nhưng để đi tới cái kết thì D&D tự xử =))

Mà cho hỏi D&D nghề chính là đạo diễn hay là biên kịch vậy? Nếu nghề chính là đạo diễn thì sao đạo diễn phim này lại là thằng khác vậy? Mà nếu nghề chính là biên kịch thì sao biên kịch ncl vậy???
cả hai đều nghề chính là biên kịch.
 
Thì cái kết chắc ông tác giả có spoil cho D&D mà, nhưng để đi tới cái kết thì D&D tự xử =))

Mà cho hỏi D&D nghề chính là đạo diễn hay là biên kịch vậy? Nếu nghề chính là đạo diễn thì sao đạo diễn phim này lại là thằng khác vậy? Mà nếu nghề chính là biên kịch thì sao biên kịch ncl vậy???

Hình như nghề chính biên kịch. Hai thằng này biên kịch cái xmen-origin chứ đâu, xem như đấm vào ass. Trước có truyện của bố già dẫn đường thì đỡ, hết cái là lòi đuôi ngay.
 
Thì cái kết chắc ông tác giả có spoil cho D&D mà, nhưng để đi tới cái kết thì D&D tự xử =))

Mà cho hỏi D&D nghề chính là đạo diễn hay là biên kịch vậy? Nếu nghề chính là đạo diễn thì sao đạo diễn phim này lại là thằng khác vậy? Mà nếu nghề chính là biên kịch thì sao biên kịch ncl vậy???
Biên kịch, từng tập trong một mùa nhiều khi được chỉ đạo bởi những đạo diễn khác nhau do đó mỗi lần có sự kiện, Dumb and Dumber luôn có mặt vì tầm ảnh hưởng của hai tên này lên series .
 
Phim bom tấn biên kịch còn ngu đc xá chi cái seri gần trăm tập này []==[]
 
2 tay này đều là dân học hành thứ dữ bằng cấp chuyên môn về nghệ thuật đầy người nhưng...
 
cái L+R = J cũng chả phải ý định tác giả
upload_2019-5-14_14-26-19.png
Ổng hỏi, chúng nó trả lời, ổng chỉ cười chứ ko công nhận hay phủ nhận. Cái này chỉ là 1 trong số câu hỏi để ổng test xem bọn này có đọc sách chưa, chắc ổng khoái cái ý tưởng này nên ổng cho chúng nó làm film
https://www.businessinsider.com/the...o-answer-this-trick-question-2015-4?r=US&IR=T
 
Back
Top