█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Trong tình huống công thành loạn lạc mà tách lính với dân riêng, sơ tán rồi rồi gỡ bom, bạn tưởng lũ mọi rợ kia là đặc nhiệm tk21 à
Hồi nhỏ coi cái phim TQ thời xuân thu mà có tập nhớ tới giờ, có tay tướng quân tử tàu, đánh thành nào cũng thả dân trước, đến cái thành nọ lính nó trà trộn vào dân quay ra đánh ngược lại, thế là thua trận bị đi đày
Lính Lannister đã đầu hàng, nếu trở mặt thì Dany có quyền trừng phạt thẳng tay. Dany hiện tại có lợi thế áp đảo với con Drogon, lính Lannister có chơi bẩn không có cơ hội thắng.

Cái điểm chính ở đây là Dany là người chủ động bật trước, khi chưa có ai có động thái lật lọng cả, cho nên tất cả thiệt hại, tất cả người chết sẽ đổ lên đầu nó. Và cái danh tiếng là cái cực kỳ quan trọng khi nó muốn giữ cái ngai sắt.
 
Chửi phát nữa. Mấy ông nhớ hồi SS2 hay SS3 gì đấy, lúc Stannis đánh King Landing ko?
Lại chẳng bỏ vài tập ra cho 2 bên nghiên cứu bản đồ, bày binh bố trận xem chỗ nào hiểm yếu thì đánh, thì thủ. Thằng lùn còn phải lôi 1 đống sách ra đọc và tham khảo. Mà Stannis lúc đấy chắc cũng chả sợ dân lắm, nào thì theo nhà Lannister rồi thì cũng dính tội nhà Lannister, nào là quý tộc phản thì dân cũng phản cần giết hết. Thằng làm cũng làm thế thì thống trị đống gạch à.
 
À thế để viết lại kịch bản nhé:

Dany sau khi chứng kiến hai đứa con bị bắn chết, vài hạm tàu lặn tự do, chị em nuôi bị xiên... Chấp nhận đứng dưới thành để bọn trên nó khạc đờm.

Sau đó thì vài tiếng chuông, okay tụi nó đầu hàng dồi kìa tụi bây, hoan hỉ ngày vui chiến thắng. Đêm đó cả đám không dính wildfire cũng bị chuốc độc, chuốc rượu bị xiên đến chết. Riêng Dany sẽ được các vệ vương thay phiên nhau hãm hiếp đến chết :4cool_beauty:

Vừa lòng pạn chưa. Hay pạn nghĩ đầu hàng xong , giết Xê Xi , bắt nhốt đám red keep là thoải mái làm bá chủ phương Nam =))
Ông đặt giả thiết như thằng trẻ con. Theo ông hồi trước người ta xử lý hàng quân ntn?
Thu hết vũ khí giáp trụ, tập trung chúng nó lại để tạm thời giam giữ. Cử người trông coi chặt chẽ. Sau khi tình hình lắng xuống mới dần dần phân loại xử lí đám này.
Nếu con Danny mà biết có vụ lửa xanh thì cần thiết đóng quân bên ngoài, không cho những thành phần khả nghi lại gần chỗ đóng quân. Cái này là thường thức, là quân đội nào cũng làm, chứ không phải lớ ngớ như trẻ con tụ tập để chúng nó vào giết như thế. Dễ thế thì Cersei nó cử người trà trộn vào độc chết hết từ trước rồi chứ chả đợi Danny kéo quân đến cửa thành.
 
À thế để viết lại kịch bản nhé:

Dany sau khi chứng kiến hai đứa con bị bắn chết, vài hạm tàu lặn tự do, chị em nuôi bị xiên... Chấp nhận đứng dưới thành để bọn trên nó khạc đờm.

Sau đó thì vài tiếng chuông, okay tụi nó đầu hàng dồi kìa tụi bây, hoan hỉ ngày vui chiến thắng. Đêm đó cả đám không dính wildfire cũng bị chuốc độc, chuốc rượu bị xiên đến chết. Riêng Dany sẽ được các vệ vương thay phiên nhau hãm hiếp đến chết :4cool_beauty:

Vừa lòng pạn chưa. Hay pạn nghĩ đầu hàng xong , giết Xê Xi , bắt nhốt đám red keep là thoải mái làm bá chủ phương Nam =))
Ừm..., giết Cersei với lính lác nó xong rồi ai lật lọng làm phản nữa?
 
Westeros chiến tranh liên miên mấy ngàn năm có bao nhiêu trường hợp chiếm cái thành xong bị đầu độc chết?
 
Nếu làm được vậy thì Dany đã chết ba bốn lần ở Astapor, ở Yunkai và ở Meereen rồi.
 
Lính Lannister đã đầu hàng, nếu trở mặt thì Dany có quyền trừng phạt thẳng tay. Dany hiện tại có lợi thế áp đảo với con Drogon, lính Lannister có chơi bẩn không có cơ hội thắng.

Cái điểm chính ở đây là Dany là người chủ động bật trước, khi chưa có ai có động thái lật lọng cả, cho nên tất cả thiệt hại, tất cả người chết sẽ đổ lên đầu nó. Và cái danh tiếng là cái cực kỳ quan trọng khi nó muốn giữ cái ngai sắt.
Chưa đánh xong còn chưa biết ai chết vào tay ai, đám wight còn làm khó đc con rồng huống chi cả đám lính có tư duy thế này, k có gì là lợi thế tuyệt đối cả.
Bắt lũ đó làm tù binh rồi phải cắt quân ra canh giữ, nôm nốp lo sợ tụi nó loạn, mà đó là trong tình huống thắng rồi, đây là giữa trận đánh, vẫn chưa ngã ngũ, cái chuông đó đứa mã mẹ nào rung chả đc, đâu có nghĩa là toàn thành đã đầu hàng hết.
Tk 20 mà ký hiệp ước trước thì may ra bọn tù binh còn đc đối xử tốt, khỏi bàn đến thời này. Đơn cử là thời chiến quốc, thằng tần chôn 40 vạn hàng binh triệu, sau đó vẫn thống nhất, có thằng nào liều mạng tới cùng đâu.
Danh tiếng con cersei cũng có tốt đẹp mẹ gì đâu mà vẫn ngồi ngai sắt đó. Đơn giản là t có lực k sợ thằng nào. Mà nói trắng ra đập cái KL là endgame rồi, mấy vùng khác toàn thù cersei, giết sạch bọn nó càng hả hê, dễ quy thuận hơn thì có.
Ai chê chứ thấy tập này dany lột bỏ bộ mặt nhân nghĩa, ra dáng quân vương r đấy
 
^và kết cục của quân vương tàn bạo là bị người phe mình xiên chết \m/
 
Ông đặt giả thiết như thằng trẻ con. Theo ông hồi trước người ta xử lý hàng quân ntn?
Thu hết vũ khí giáp trụ, tập trung chúng nó lại để tạm thời giam giữ. Cử người trông coi chặt chẽ. Sau khi tình hình lắng xuống mới dần dần phân loại xử lí đám này.
Nếu con Danny mà biết có vụ lửa xanh thì cần thiết đóng quân bên ngoài, không cho những thành phần khả nghi lại gần chỗ đóng quân. Cái này là thường thức, là quân đội nào cũng làm, chứ không phải lớ ngớ như trẻ con tụ tập để chúng nó vào giết như thế. Dễ thế thì Cersei nó cử người trà trộn vào độc chết hết từ trước rồi chứ chả đợi Danny kéo quân đến cửa thành.

Chà , xử lý quá tốt. Quá chuẩn luôn . đề nghị viết lại kịch bản :2cool_confident:

Phải canh phòng cẩn mật, đi dò mìn, lọc máu các kiểu. Đưa ra các chính sách an dân lẫn đám lính hỗn tạp ba màu . Tốt lắm, sau đó là lập tổng tuyển cử xem ai lên ngôi vua. Trở thành kẻ nắm quyền cao nhất.

Thiên hạ thái bình:1cool_byebye:

Thế nhé. Khỏi tranh cãi chi cho mất công.
 
Chà , xử lý quá tốt. Quá chuẩn luôn . đề nghị viết lại kịch bản :2cool_confident:

Phải canh phòng cẩn mật, đi dò mìn, lọc máu các kiểu. Đưa ra các chính sách an dân lẫn đám lính hỗn tạp ba màu . Tốt lắm, sau đó là lập tổng tuyển cử xem ai lên ngôi vua. Trở thành kẻ nắm quyền cao nhất.

Thiên hạ thái bình:1cool_byebye:

Thế nhé. Khỏi tranh cãi chi cho mất công.
Thôi bố khỏi phải đá đểu, bọn Westeros này đánh nhau chán chê rồi chứ không phải côn đồ thôn tụ tập nhé.
 
Rủ cercei đi đánh NK lật kèo là 1.
Bắn chết 1 con rồng nhưng vẫn kêu lùn đi kêu cercei đầu hàng , lật kèo giết luôn em đen là 2

Quá tam 3 bận thôi mấy bạn , nó lật mình 1 lần là lỗi của nó , để nó lật 2 lần thì chắc chắn là lỗi của mình rồi.

Kêu dany tin vụ rung chuông đầu hàng hả ? Có ngu quá k vậy :2cool_sad:
 
Rủ cercei đi đánh NK lật kèo là 1.
Bắn chết 1 con rồng nhưng vẫn kêu lùn đi kêu cercei đầu hàng , lật kèo giết luôn em đen là 2

Quá tam 3 bận thôi mấy bạn , nó lật mình 1 lần là lỗi của nó , để nó lật 2 lần thì chắc chắn là lỗi của mình rồi.

Kêu dany tin vụ rung chuông đầu hàng hả ? Có ngu quá k vậy :2cool_sad:
Không tin thì có nhiều cách để xử lí. Đốt King Landing là hạ sách của hạ sách nếu nó muốn làm vua xứ Westeros,
 
Đốt thì xây lại , ai lên ngôi vua mà k dẫm lên máu ng khác , mà nc cứ như chỉ có westeros là có dân =)) .
 
Đốt thì xây lại , ai lên ngôi vua mà k dẫm lên máu ng khác , mà nc cứ như chỉ có westeros là có dân =)) .
Vấn đề là đang thù ai chứ kiểu giận cá chém thớt này nó kỳ vãi :)). Lúc xem cũng chả hiểu sao nó cứ kè quanh cái red keep làm lìn gì? Còn sơ si cũng đứng ngắm trong bất lực đợi rồng chuẩn bị đến thì F10 E Q. Cũng không hiểu sao không rút từ trước khi thằng Qy nó báo nổ hết scop. Chính ra cho rồng đến phun RK xong nổ WF chết dân, hoặc biên kịch ngu kiểu Sơ si chạy quanh thành phố xong mẹ rồng phun tứ tung đuổi thế là chết dân còn hợp lý hơn :)). Làm hành động thừa nên phim còn nhảm hơn cả phim Ấn đụ.
Tóm lại là phần này làm kém quá thể kém.
 
Tóm lại plot ngu, biên kịch trình còi, và phim quá rush. Như bác nào nói các plot point rất ổn nhưng cách giải quyết thì vô lý và nửa nạc nửa mỡ.
Bây giờ cho Dany nhìn một nhóm quân đi trước dính wild fire rồi lên cơn điên đồ sát cả thành xem có đỡ ngang phè hơn không nào.
Hay cho Dany lao thẳng vào Red Keep phun nát cái lâu đài không thấy Cersei mới quay ra khè lửa cả vùng xung quanh. Các bác cứ bảo chắc gì Cersei đã ở Red Keep nhưng nó vẫn có xác suất cao nhất đúng không? Nhìn cảnh Dany hận thù nhìn Red Keep xong chạy lung tung phun lửa nó giống phim hài hơn là drama. Nếu cái cổng không sập thì Cersei đã trốn đi từ đời nào trong khi chị Dany giết dân rồi.
Hoặc cho con rồng xanh chết ở tập này rồi Dany hoá điên thì càng dễ hiểu.
Đây thì toàn phim chiếu xong khán giả tự đi lý giải, như là tao thấy có lửa xanh nên chắc là Cersei đặt bom nên chắc là Dany đi phun lửa khử bom vì chắc là từ những manh mối đã có chắc là Dany sẽ đoán được. Rồi thì chắc gì Cersei đã ở trong Red Keep nên chắc gì đã cần tấn công Red Keep trước. Bản thân phim trong vòng 80 phút chiếu phim phải thuyết phục được người xem để người ta tận hưởng bộ phim. Chứ không phải bắt người xem nuốt sạn nào sạn nấy to bằng cái nồi cơm rồi cố giải thích.
 
Tóm lại plot ngu, biên kịch trình còi, và phim quá rush. Như bác nào nói các plot point rất ổn nhưng cách giải quyết thì vô lý và nửa nạc nửa mỡ.
Bây giờ cho Dany nhìn một nhóm quân đi trước dính wild fire rồi lên cơn điên đồ sát cả thành xem có đỡ ngang phè hơn không nào.
Hay cho Dany lao thẳng vào Red Keep phun nát cái lâu đài không thấy Cersei mới quay ra khè lửa cả vùng xung quanh. Các bác cứ bảo chắc gì Cersei đã ở Red Keep nhưng nó vẫn có xác suất cao nhất đúng không? Nhìn cảnh Dany hận thù nhìn Red Keep xong chạy lung tung phun lửa nó giống phim hài hơn là drama. Nếu cái cổng không sập thì Cersei đã trốn đi từ đời nào trong khi chị Dany giết dân rồi.
Hoặc cho con rồng xanh chết ở tập này rồi Dany hoá điên thì càng dễ hiểu.
Đây thì toàn phim chiếu xong khán giả tự đi lý giải, như là tao thấy có lửa xanh nên chắc là Cersei đặt bom nên chắc là Dany đi phun lửa khử bom vì chắc là từ những manh mối đã có chắc là Dany sẽ đoán được. Rồi thì chắc gì Cersei đã ở trong Red Keep nên chắc gì đã cần tấn công Red Keep trước. Bản thân phim trong vòng 80 phút chiếu phim phải thuyết phục được người xem để người ta tận hưởng bộ phim. Chứ không phải bắt người xem nuốt sạn nào sạn nấy to bằng cái nồi cơm rồi cố giải thích.
À đấy. Đù mẹ cái Red keep nó to như bia tập bắn ý. Đúng kiểu ê bắn zô đi này ý :)). Mà có rất nhiều chi tiết mẹ rồng ngó lên RK rồi. Nếu hợp lý thì đầu tiên phải bay vào RK kiểm tra xem thế nào có thì giết ko thì mới đi khạc linh tinh. Đằng này làm ngược xong còn để con mẹ Cersie đứng nhìn, chả giải quyết mẹ gì.
 
^và kết cục của quân vương tàn bạo là bị người phe mình xiên chết \m/
Kế sách của thằng ý với thằng lượng đấy, lao động đường phố 1 tên hai tay đầy máu lên ngôi để dẹp thiên hạ rồi phế truất đổi triều đại
 
Tóm lại plot ngu, biên kịch trình còi, và phim quá rush. Như bác nào nói các plot point rất ổn nhưng cách giải quyết thì vô lý và nửa nạc nửa mỡ.
Bây giờ cho Dany nhìn một nhóm quân đi trước dính wild fire rồi lên cơn điên đồ sát cả thành xem có đỡ ngang phè hơn không nào.
Hay cho Dany lao thẳng vào Red Keep phun nát cái lâu đài không thấy Cersei mới quay ra khè lửa cả vùng xung quanh. Các bác cứ bảo chắc gì Cersei đã ở Red Keep nhưng nó vẫn có xác suất cao nhất đúng không? Nhìn cảnh Dany hận thù nhìn Red Keep xong chạy lung tung phun lửa nó giống phim hài hơn là drama. Nếu cái cổng không sập thì Cersei đã trốn đi từ đời nào trong khi chị Dany giết dân rồi.
Hoặc cho con rồng xanh chết ở tập này rồi Dany hoá điên thì càng dễ hiểu.
Đây thì toàn phim chiếu xong khán giả tự đi lý giải, như là tao thấy có lửa xanh nên chắc là Cersei đặt bom nên chắc là Dany đi phun lửa khử bom vì chắc là từ những manh mối đã có chắc là Dany sẽ đoán được. Rồi thì chắc gì Cersei đã ở trong Red Keep nên chắc gì đã cần tấn công Red Keep trước. Bản thân phim trong vòng 80 phút chiếu phim phải thuyết phục được người xem để người ta tận hưởng bộ phim. Chứ không phải bắt người xem nuốt sạn nào sạn nấy to bằng cái nồi cơm rồi cố giải thích.

Nó cho teleport từ đầu map tới cuối map thì đạo diễn nó sản xuất mẹ lên mặt khán giả rồi còn giải thích làm cái gì nữa :))

Tấn công Red Keep đầu với cái King's Landing rộng thế nhỡ một trăm Balista dấu bên dưới bất thần mọc ra và bắn chiu chiu thì rồng có chạy lên đằng trời, nên đốt dần, có biến thì bỏ chạy.

Ông đang giả sử Danny cực ngu và cực điên, tôi đang giả sử Danny có trí tuệ, có thông tin tình báo, để có cái mà nói thôi, chứ đạo diễn như 2 thằng hút cần thì nó chả nghĩ tới thế đâu, cái đó ai chả biết. Chửi nó phát điên lên từ mấy tập gần đây rồi.
 
Back
Top