█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Ngồi nghĩ lại ghét thằng Lùn quá, từ đầu đến cuối tại cái miệng nó mà ra, mà dm,đã ghét nhân vật thì dm,kịck bản

Lùn từ ngày qua đầu quân mẹ rồng , phần không được trọng dụng, phần vẫn có lòng với đám KL :))
 
Kết này thấy Lũ Stark nó chó cả bầy luôn chứ éo phải sói nữa :1cool_choler:

Đm,cái ending ,nghĩ lại 5 season như mây khói với 3 season cuối :1cool_choler:
 
Phóng viên chạy đến tận nơi dí mic vào hỏi Mày đồng ý hay không đồng ý thì nó trả lời thôi.
Đồng ý thì không được vì thế là tự đụng chạm đến mình, đồng nghiệp, cả ekip làm phim, hãng sản xuất... đi tong sự nghiệp chứ chơi.
Nếu nó lớn tuổi già dặn như Peter Dinklage sẽ biết cách trả lời khéo không đi thẳng vào vấn đề. Chính vì nó trẻ nên càng dễ bị phóng viên lùa.


Ông Peter Dinklage shade cũng ghê lắm, cái clip behind the scene từ tập 3 ổng đã bình luận gay gắt rồi cơ, nào là type nhân vật như Tyrion phải hiểu rõ nhất Cerse là người thế nào, xong rồi nếu là Tyrion thì thừa biết đấy không phải ý kiến hay nếu chui xuống cái hầm mộ toàn người chết để trốn... 1 kẻ có thể hồi sinh người chết =)) Mà chả hiểu sao HBO nó chịu nhét bình luận gay gắt như thế của lão ý vào clip hậu trường cơ, hay là HBO cũng ghét 2 lão D&D luôn =))
Cơ bản là mấy diễn viên già, diễn xuất chắc tay rồi + ngoài show GOT ra đã có chỗ đứng riêng thì không ngần ngại gì cả, còn tụi trẻ trẻ như 3 đứa đóng Sansa, Arya, Bran không nâng bi kịch bản thì cũng khen 2 anh D&D thật tuyệt vờiii
 
61046987_2236761063108234_3103334744348164096_o.jpg
 
Nói chung nhớ lại thời trước khi xem mấy season đầu thấy nhiều đoạn nó chất vcl, nên h tiếc.

Ấn tượng nhất là các trường đoạn Arya đi với Hound, xong lúc làm việc bưng bê cho Tywin, rồi cả khi đi xem ca kịch.
Con bé lúc đấy khao khát chứng tỏ mình, nhưng người nhà Stark chỉ lo bao bọc nó, đến sau này khi lưu lạc kết quả người khen nó/ công nhận nó duy nhất lại là kẻ thù sát tộc, xong lúc nó đi bán hàu, xem nhạc kịch, nó thấy gai mắt và khó chịu khi thấy đoạn khóc bộ công cụ lao động̉a diễn viên giả vai Cercei cho thằng ôn Jofrey cũng chân thành hệt như bao người mẹ thương con khác.
Cả đoạn imp confession, rồi mấy đoạn đấu trí của Queen of Thorn nữa.
Mấy đoạn đấy mình thấy phải nói là đỉnh cao của thoại + biên kịch và diễn xuất.

Bỏ đê, hết rồi, lúc nào buồn buồn lôi mấy season đầu ra xem lại thôi :))
 
Chú lùn là kẻ buôn vua .
Thiên hạ sau này sẽ về tay chú này , nhờ cái miệng mà chú đã triệt được phần lớn các thế lực hùng mạnh tài giỏi của 7 vương quốc , kể cả nhà Sói giờ chỉ còn lại bọn tá biền , giờ ai tài giỏi hơn chú lùn nữa , anh sẽ hạ nock out nhà Sói trong thời gian nhắn thôi nếu làm phim tiếp .
 
Riêng phần tôi, tôi vẫn ở đây và làm việc không ngừng nghỉ. Tôi cũng là một nhà sản xuất, hiện tại tôi bận bịu với 5 show cho HBO (một vài show không liên quan gì tới thế giới Westeros), 2 show với Hulu và 1 với History Channel. Tôi tham gia vào nhiều dự án, một số dựa trên sáng tạo của chính tôi, một số lấy từ tác phẩm của người khác.

Có những phim ngắn mà tôi muốn làm, rồi những phiên bản chuyển thể từ tiểu thuyết cổ điển từ những tác giả tài năng, kỳ quặc nhất trong thể loại mà chúng tôi đang khai thác. Tôi cũng tham gia cố vấn cho một video game ở Nhật Bản. Rồi hợp tác với công ty Meow Wolf...
Như này thì bao giờ mới có quyển The winds of winter :5cool_ops:
 
Á đù, Sansa lên ngôi giống Aragorn luôn =)) Giá mà Aragorn chỉ cần ngồi nói xấu Sauron xong rồi lên ngôi nhể :))
Giống nhau là tất nhiên bởi lẽ vua chua phương tây ngày xưa khi lên ngôi đều được pope nước đó đặt vương miện lên đầu
 
Từ hôm nghe spoil con ml Sansa ko những sống mà còn sống khỏe, Bran lên ngôi thì mình sản xuất thèm xem tập cuối luôn các chế à =)) Down về mấy hôm rồi vẫn để đấy =)) Xưa thì hóng cả thấy phát húp luôn như gì =))
 
Jon dẫn cánh quân của mình đã vào được trong thành Kinglanding. Anh đã dặn dò binh sĩ của mình chỉ tấn công những binh lính Lannister phản kháng. Những người phương Bắc đã sống sót trải qua nỗi kinh hoàng của đêm trường xác sống. Họ hơn ai hết muốn được nghỉ ngơi, muốn được về đoàn tụ với gia đình. The North remember, họ theo Jon đến đây vì danh dự của mình, họ tin tưởng và phục tùng Sói Trắng Winterfell, và Jon hiểu điều đó. Tường thành không chịu nổi lửa rồng, quân Lannister đã chứng kiến nỗi kinh hoàng của truyền thuyết, không còn ý chí chiến đấu nữa, quân phương Bắc dần dần giành chiếm được những cứ điểm quan trọng mà không tổn thất gì nhiều nhờ thông tin tỉ mỉ mà Varys có được. Phần quan trọng là, Quỷ Lùn đã căn dặn anh để mắt đến đám Dothraki, hắn đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho quân Dothraki tập đánh vào khu vực tập trung nhiều công trình quân sự, tránh xa khu dân cư có thể. Quân của Jon nhiệm vụ chính là chế trụ những kẻ quy hàng, trấn an dân thường, và đồng thời chế trụ luôn những toán quân Dothraki hoang dã chỉ biết cướp, giết, hiếp lộng hành.
Chiến thắng đã cận kề, tiếng chuông đầu hàng đã vang lên. Theo như tin tình báo Varys có đc Cersei sẽ còn vài quả bom Wildfire để chôn sống tất thảy. Sói Bạc theo yêu cầu của Tyrion chỉ đạo quân phương Bắc vẫn cứ đánh chiếm từ từ, truy hỏi từ những kẻ đầu hàng để lùng sục vô hiệu hóa những vị trí cạm bẫy của quân Lannister. Jon thầm cảm thán tên Quỷ Lùn tâm tính thật thâm sâu cẩn thận. Dany có người này và Varys đi theo sẽ làm nên được đại nghiệp huy hoàng không kém tổ tiên nàng, " dòng dõi cao quý" - Jon lẩm bẩm, mỉm cười gãi nhẹ lên cái đầu trắng xóa sứt sẹo của Ghost,con sói trung thành luôn bên cạnh mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
đến hôm nay mới đủ kiên nhẫn xem tập cuối. ước gì xóa được kí ức để chỉ xem 2 tập đầu và 8 phút cuối cùng thôi. kệ mẹ đống đặc sản giữa phim thì cũng tạm gọi là cái kết thõa mãn cho 9 năm hype từng sáng t2 rồi. 8 phút cuối quay phim, hình ảnh, âm nhạc quá đẹp nhưng không cứu vãn được trò hề bầu cử dân chủ với màn tấu hài của đám Small council gần cuối phim. quá tiếc cho hành trình 9 năm. nhưng thôi dù gì cũng hết rồi. ngồi nghe đoạn nhạc đỉnh cao cuối phim tưởng tượng đống đặc sản 1 tháng qua chưa từng tồn tại vậy
 
nhưng mà tập cuối tỉ suất xem cao lịch sử nên chơi tới đi \m/
 
Ông Peter Dinklage shade cũng ghê lắm, cái clip behind the scene từ tập 3 ổng đã bình luận gay gắt rồi cơ, nào là type nhân vật như Tyrion phải hiểu rõ nhất Cerse là người thế nào, xong rồi nếu là Tyrion thì thừa biết đấy không phải ý kiến hay nếu chui xuống cái hầm mộ toàn người chết để trốn... 1 kẻ có thể hồi sinh người chết =)) Mà chả hiểu sao HBO nó chịu nhét bình luận gay gắt như thế của lão ý vào clip hậu trường cơ, hay là HBO cũng ghét 2 lão D&D luôn =))
Cơ bản là mấy diễn viên già, diễn xuất chắc tay rồi + ngoài show GOT ra đã có chỗ đứng riêng thì không ngần ngại gì cả, còn tụi trẻ trẻ như 3 đứa đóng Sansa, Arya, Bran không nâng bi kịch bản thì cũng khen 2 anh D&D thật tuyệt vờiii
Chắc HBO tưởng ảnh pha trò cho vui thôi. Còn về phần Sansa, Arya và Bran thì mình chỉ biết con Sansa không quan tâm gì đến phim, Song of Ice and Fire gì cả. Nó đọc xong kịch bản, diễn cho xong rồi quẳng nguyên ASOIAF sang một bên nên phát biểu ngu ngơ là dễ hiểu (100% là ẻm không đụng đến cuốn truyện nào). Có lần ẻm bị hỏi kiếm của Ned tên gì và trả lời trật lất trong khi mấy diễn viên già thì trả lời đúng.
 
https://www.empireonline.com/movies/news/game-thrones-hbo-boss-says-plans-sequel-series/

theo lời giám đốc HBO thì (hiện tại) hoàn toàn không có kế hoạch làm sequel, mấy cái spin-off thì đoàn làm phim cũng sẽ khác hoàn toàn, đến cả nhân vật cũng không muốn dùng lại nữa, chắc toàn làm về thời xa xưa cả
hiện có 1 prequel sẽ khởi quay tháng sau, 2 dự án nữa đang chuẩn bị
prequel pilot do Jane Goldman (Kingsman, Kick-Ass, Stardust, X-Men: First Class, Day of Future Past) viết kịch bản + sản xuất

"I don't want to take characters from this world that they did beautifully and put them off into another world with someone else creating it. I want to let it be the artistic piece they've got. That's one of the reasons why I'm not trying to do the same show over. George has a massive, massive world; there are so many ways in. That's why we're trying to do things that feel distinct, and to not try and redo the same show. That's probably one of the reasons why, right now, a sequel or picking up any of the other characters doesn't make sense for us.

We're trying to have a show that feels like its own show within the universe but we're not trying to replicate the same show. It's not the same characters, it's not the same dynamics. It's not like we're taking the existing show and saying, 'X, Y and Z worked, so let's do that.' It's a different writer, creator and different feel and different world. There's nothing we're taking from this season and applying it to that by any means.
 
Back
Top