█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Nhà Stark ss8 viết ẩu quá nên thành vô lý nên bị chửi chứ sao.
Bran cả ss7 với 8 như thế ngoại cao nhân, hỏi gì cũng không quan tâm, không chịu làm Lãnh chúa phương Bắc, ngày ngày ra ngắm cây cho con chị bục mặt làm việc. Đùng phát tập cuối xuất hiện làm vua như đã tính trước tất cả. Thế là nó biết hết Dan vs Jon giết nhau, biết dân King’s Landing bị giết nhưng mặc kệ? Nó từ chối làm quản lý phương Bắc vì nó biết nó sẽ làm vua toàn cõi? Logic nhân vật chắc chắn không thế nhưng logic kịch bản thì đang đẻ ra như thế.

Sansa chống đối Dany quyết liệt như con dẩm ngay từ ngày đầu mới gặp mặt? Anh đang cần quân, tôi vác quân lên cho anh mà anh mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia nhưng vẫn xài quân nhà tôi. Đúng logic với thái độ đấy Mẹ Rồng đi thẳng về phương Nam kệ Winterfell chứ ko phải chơi trò teen girl với Sansa.
Đòi độc lập thì chỉ cần một câu nói mà lại là nói với thằng em trai. Trong khi nhà Greyjoy đòi độc lập từ thời Baratheon thì ngồi im thin thít. Nếu đó là cuộc đấu trí chính trị đỉnh cao như nhà Lannister và Tyrell thời ss 3-5 thì sẽ chả ai nói gì.

Arya thành con bố láo, ăn nói cộc lốc. Giữa cuộc đàm phán nghiêm túc đòi cắt cổ lãnh chúa? Thái độ thì luôn không coi ai ra gì? Quay lại ss1 lúc em ý còn là con nít, cá tính có, ngỗ ngược có nhưng không hề bố láo. Mọi sự chống đối của Arya đều có lý do dù lúc đó chỉ là một đứa con nít. Thế mà đến khi lớn thì như thằng Chí Phèo, đấy là sự thua kém của biên kịch khi hiểu nhầm từ “cá tính”.
Ai cũng nói được như thế này thì mình còn ý kiến làm gì.
Những cái đó mình cũng nhận thấy cả. Và quan điểm là bad writing phá nhân vật thì ko có lý gì lại chửi nhân vật cả.

Nhưng kể cả có mấy chi tiết kia thì cũng ko đến độ làm mấy nhân vật đấy trở thành kẻ xấu, đặc biệt là xấu đến cái độ mấy tay kia lật tung mả nhà nó ra chửi như thế. Đọc 100 trang trở lại đây mà ko biết gì chắc phải nghĩ nhà này toàn bọn dơ dáy bẩn thỉu hơn mấy thằng ác nhất trong series như Joffrey hay Ramsay '@^@|||

Mà cơ bản là đọc bài mấy tay đó thấy sặc mùi cay cú do Dany bị giết còn bọn kia lên ngôi chứ có phân tích cái gì đâu.
Hỏi Stark xấu ở đâu thì toàn moi móc ra mấy chi tiết chả có gì ghê gớm mà đổ tội mới hài.
 
Ai cũng nói được như thế này thì mình còn ý kiến làm gì.
Những cái đó mình cũng nhận thấy cả. Và quan điểm là bad writing phá nhân vật thì ko có lý gì lại chửi nhân vật cả.

Nhưng kể cả có mấy chi tiết kia thì cũng ko đến độ làm mấy nhân vật đấy trở thành kẻ xấu, đặc biệt là xấu đến cái độ mấy tay kia lật tung mả nhà nó ra chửi như thế. Đọc 100 trang trở lại đây mà ko biết gì chắc phải nghĩ nhà này toàn bọn dơ dáy bẩn thỉu hơn mấy thằng ác nhất trong series như Joffrey hay Ramsay '@^@|||

Mà cơ bản là đọc bài mấy tay đó thấy sặc mùi cay cú do Dany bị giết còn bọn kia lên ngôi chứ có phân tích cái gì đâu.
Hỏi Stark xấu ở đâu thì toàn moi móc ra mấy chi tiết chả có gì ghê gớm mà đổ tội mới hài.
Ta cũng thấy vậy. Tội rành rành do 2 thằng biên kịch nhưng cứ phải nhà Stark sống chó, Sansa vô ơn vô dụng lọ chai. Nó oan cực kì cho các nhân vật.
 
Ai cũng nói được như thế này thì mình còn ý kiến làm gì.
Những cái đó mình cũng nhận thấy cả. Và quan điểm là bad writing phá nhân vật thì ko có lý gì lại chửi nhân vật cả.

Nhưng kể cả có mấy chi tiết kia thì cũng ko đến độ làm mấy nhân vật đấy trở thành kẻ xấu, đặc biệt là xấu đến cái độ mấy tay kia lật tung mả nhà nó ra chửi như thế. Đọc 100 trang trở lại đây mà ko biết gì chắc phải nghĩ nhà này toàn bọn dơ dáy bẩn thỉu hơn mấy thằng ác nhất trong series như Joffrey hay Ramsay '@^@|||

Mà cơ bản là đọc bài mấy tay đó thấy sặc mùi cay cú do Dany bị giết còn bọn kia lên ngôi chứ có phân tích cái gì đâu.
Hỏi Stark xấu ở đâu thì toàn moi móc ra mấy chi tiết chả có gì ghê gớm mà đổ tội mới hài.

Chửi mấy đứa còn sống ở ss8 thì thôi cũng...ok, chứ mấy ông bà đã chết từ đời nào, plot kết thúc cả mấy ss trước nhưng không ai nói gì , xong giờ mới lôi lên bới lại những chi tiết cũ để chửi thấy cứ khổ khổ.
 
cái đoạn con arya đòi cắt cổ chị thằng theon phải nói khắm thật =)), cảm tưởng season 8 hai thằng DD ráng bôi bác nhà stark hết mức có thể
 
Teen dẩm và tự kỷ lên ngôi. Bài học là: hãy ứng xử như con teen tới kỳ kinh như con Sansa và Arya, hay bị chập cheng mà vô dụng như thằng Bran thì sẽ chiến thắng.

Mẹ mày Arya nhẩy thử vào solo xem thắng nổi Yara không, con lao động đường phố chuyên ăn hôi chém trộm như cái dòng Starks nhà nó, đã solo thắng nổi ai đâu mà dám ăng ẳng lên. giao hoan đất trời mẹ con Arya một phát.
 
Chửi mấy đứa còn sống ở ss8 thì thôi cũng...ok, chứ mấy ông bà đã chết từ đời nào, plot kết thúc cả mấy ss trước nhưng không ai nói gì , xong giờ mới lôi lên bới lại những chi tiết cũ để chửi thấy cứ khổ khổ.
Giống kiểu đá bóng thua xong chửi đội kia đá xấu, đổ cho trọng tài, ghét 1 thằng rồi lây ra cả đội nhà nó.

Suy nghĩ phù hợp sẽ là nhìn những nhân vật đấy như nạn nhân của biên kịch kém và bớt likeable hơn trước.

Chả phải tự nhiên mà đa phần các anh gân cổ lên chửi Stark to nhất toàn các anh fan cuồng của Dany :))

Topic này có tay leland kia dị nhất, còn xuyên tạc cả chi tiết cũ để lấy cớ chửi cho sướng. Cảm tưởng giống mấy thằng loser ngồi tưởng tượng ra alternate reality để tự an ủi bản thân :-(||>
 
Giống kiểu đá bóng thua xong chửi đội kia đá xấu, đổ cho trọng tài, ghét 1 thằng rồi lây ra cả đội nhà nó.
Suy nghĩ phù hợp sẽ là nhìn những nhân vật đấy như nạn nhân của biên kịch kém và bớt likeable hơn trước.
Chả phải tự nhiên mà đa phần các anh gân cổ lên chửi Stark to nhất toàn các anh fan cuồng của Dany :))
Topic này có tay leland kia dị nhất, còn xuyên tạc cả chi tiết cũ để lấy cớ chửi cho sướng. Cảm tưởng giống mấy thằng loser ngồi tưởng tượng ra alternate reality để tự an ủi bản thân :-(||>
Nhưng mà cái fact hai con lợn D&D nó biên kịch ncl làm phim ncl theo là sự thật. Một fan của Jon như ta mà xem xong hai cái ss 7 và 8 chỉ biết wtf thôi. Mấy đứa nhà Stark thì chán nhất ở cái diễn xuất, không lột được cái thần cần có của nhân vật nên ta thấy cũng nhảm.
 
Jon Snow lúc đầu ổn, từ lúc rời Nights Watch là nhân vật đã nhạt dần rồi.S ansa thì ta chưa từng thấy thú vị ở bất kỳ season nào, lúc đầu giống bình hoa, lúc sau thì kiểu tỏ ra nguy hiểm. Arya khúc đầu thì hay, từ lúc rời Braavos về quê là bị một màu. Bran lúc còn nhỏ cũng tạm được, chỉ hơi ít đất diễn, về sau thì biên kịch ko biết viết gì cho nó hay sao, toàn ngồi nhả one liner.

Nhưng đấy là nói về mức độ thú vị của nhân vật. Phải tách biệt ra. Còn nói về "đạo đức" của chúng nó thì thấy vẫn hoàn toàn bình thường. Bọn nó cũng chỉ như tất cả các House khác trong phim thôi, lo bảo vệ quyền lợi gia đình mình. Ko chủ động hãm hại ai để trục lợi là quá tốt rồi. Mấy người chửi bản chất là chửi do chúng nó ko "bend the knee" trước Dany. Wtf :|

Có mấy người còn phàn nàn tụi nó "đóng góp" gì mà "happy ending". Trong khi bản thân việc dùng cái từ đóng góp đã cho thấy mấy người đó nhìn vấn đề méo mó rồi. Đóng góp cho công cuộc gì???
- Nếu là đóng góp cho việc đánh bại NK thì sure là nhà Stark và phương Bắc nói chung là công đầu rồi. Arya công to nhất (tất nhiên là dựa trên pha giết boss nhảm nhí :-(||>)
- Nếu là đóng góp cho việc chiếm lại King's Landing thống nhất Westeros, thì bọn nó chưa bao giờ có ý định tham gia hay có trách nhiệm gì trong việc đó luôn mà đòi bọn nó phải đóng góp.

Mà kể cả thế. Cuối cùng Arya và Jon Snow cũng ra đi chẳng hưởng lợi lộc gì. Sansa lấy lại nhà cũ vốn của gia đình nó. Thằng duy nhất có được nhiều hơn những gì ban đầu nó có là Bran, nhưng trong tất cả các nhân vật còn sống thằng nào lên ngôi cũng sẽ như thế cả. Bran là thằng tử tế nhất trong cái đám đó rồi, phim ngu ở chỗ là chọn nó lên ngôi trong 5 phút thay vì 2 season cho nó show off thôi.
 
Cậu loser tưởng tượng ra alternative reality thì cứ giữ cho bản thân và gia đình thôi :))

Thằng Jon chó giết Nữ hoàng mà thoát chết, con Arya nghèo hèn có cả 1 tầu và đội thuỷ thủ mà bảo không có gì?

Nhà Starks chỉ có Winterfell mà con Sansa mặt hồ bách thảo giờ có cả phương Bắc, thành Nữ hoàng, cai trị tất cả các nhà khác mà bảo không được thêm gì, chỉ có đất nhà nó vốn có?

Bênh thì bênh ngu nó vừa thôi =)) lương thiện mà há mõm ra đòi giết Yara như con Arya? Lương thiện mà hứa với Jon không nói rồi nói ngay cho Tyrion để nó ly gián khiến Jon xiên chết Danny?

2 thằng đạo diễn bịa ngu như dương cụ mà vẫn chạy theo vớt vát bênh nó được :))
 
Còn cái thằng lợn Bran mà đòi so với Sam, Yara hay Edmure Tully? Nó có cái đéo gì mà đòi “tử tế nhất trong đám còn sống”? Đề nghị cậu đưa dẫn chứng, cậu cuồng nhà Starks không có nghĩa là ai cũng phải công nhận :))
 
1- Nhà bị đốt là do đối xử tệ với Theon từ bé.
2- Bố chết là do tất cả mọi thể loại trên đời từ Varys, Little Finger, Renly, Cersei khuyên và đều không nghe.
3- Anh trai Robb chết là do phản bội lời thề với nhà Frey
4- Mẹ chết là do tin em gái mình, gây sự vô cớ với nhà Lannister. Nếu Lysa không đầu độc chết Jon Arryn thì không có cuộc chiến nào cả.

Âm mưu của nhà Starks:

1- Thằng bố cùng Holland Reed đâm trộm chết Arthur nhưng bịa ra là mình đánh thắng quân tử.
2- Thằng bố biết em gái mình yêu hoàng tử nhưng lại kích động Robert làm phản, chết bao người.
3- Thằng bố âm mưu nuôi con rơi nhà Targeryan, lừa bạn và vua Robert, bất trung bất nghĩa, lừa vợ mình là Caetlyn.
4- Thằng bố ngồi trên ngai sắt khi vua Robert đi săn, bị dân gọi nhầm là vua.


Muốn nêu ra cái lương thiện của nhà Starks thì cho dẫn chứng vào, còn chui vào chửi bừa thì cứ giữ cho bản thân cậu nhé :))
Đồng chí hiểu cái Robert Rebellion quá sai rồi. Thứ nhất, không ai biết mối quan hệ thực tế giữa Rhaegar và Lyanna là như thế nào cả, có thật Rhaegar yêu Lyanna hay chỉ kiếm 1 con cái tốt để tạo ra cái đầu rồng thứ 3 không ai biết, chỉ một số rất ít biết Lyanna bỏ nhà theo trai, còn lại cả thiên hạ đều nghĩ Lyanna bị bắt cóc, Brandon ở Winterfell cùng Lyanna còn nghĩ vậy thì tất nhiên Ned lúc đó ở Eyrie cũng nghĩ thế. Sau đó Brandon Stark mới đùng đùng đến King's Landing đòi em gái và bị bắt giam, sau đó Lord Rickard bị triệu tập và bị thiêu sống, dưới sự chứng kiến của Brandon trên giá treo cổ. Lúc này Ned mới dựng cờ khởi nghĩa, và rất nhiều lãnh chúa vùng đứng dưới ngọn cờ đó, và Robert chỉ là 1 trong số đó mà thôi. Tuy gọi là Robert Rebellion (có lẽ do cái kết là Robert lên ngôi vua) nhưng thực tế thì thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa là Ned, mục tiêu cơ bản của cuộc khởi nghĩa là đòi lại công bằng cho lãnh chúa và thế tử của phương Bắc, mục tiêu lớn lao là lật đổ sự thống trị cua Mad King Aerys II chứ hoàn toàn không phải là màn đánh ghen tầm lục địa của Robert với Rhaegar như đồng chí tưởng đâu ạ.

Ned cũng chưa bao giờ kể chi tiết về cuộc đấu ở Tower of Joy, dân tình chỉ biết 7 anh phương Bắc đấu 3 anh King's guard, trong đó có Arthur Dayne và Gerold Hightower huyền thoại, Ned và Howland còn sống mà thôi. Và Ned giữ bí mật thân thế của Jon, nhận Jon là con rơi của chính mình là để bảo vệ Jon khỏi cái kết của Aegon và Rhaenys Targaryen chứ chả phải ủ mưu gì hết.

Tưởng đồng chí viết được những bài troll dài và có đầu tư thì phải có ít nhiều hiểu biết, hóa ra thực tế là đồng chí đã dốt còn định kiến nặng nề và thích bẻ cong sự thật.
 
Đồng chí hiểu cái Robert Rebellion quá sai rồi. Thứ nhất, không ai biết mối quan hệ thực tế giữa Rhaegar và Lyanna là như thế nào cả, có thật Rhaegar yêu Lyanna hay chỉ kiếm 1 con cái tốt để tạo ra cái đầu rồng thứ 3 không ai biết, chỉ một số rất ít biết Lyanna bỏ nhà theo trai, còn lại cả thiên hạ đều nghĩ Lyanna bị bắt cóc, Brandon ở Winterfell cùng Lyanna còn nghĩ vậy thì tất nhiên Ned lúc đó ở Eyrie cũng nghĩ thế. Sau đó Brandon Stark mới đùng đùng đến King's Landing đòi em gái và bị bắt giam, sau đó Lord Rickard bị triệu tập và bị thiêu sống, dưới sự chứng kiến của Brandon trên giá treo cổ. Lúc này Ned mới dựng cờ khởi nghĩa, và rất nhiều lãnh chúa vùng đứng dưới ngọn cờ đó, và Robert chỉ là 1 trong số đó mà thôi. Tuy gọi là Robert Rebellion (có lẽ do cái kết là Robert lên ngôi vua) nhưng thực tế thì thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa là Ned, mục tiêu cơ bản của cuộc khởi nghĩa là đòi lại công bằng cho lãnh chúa và thế tử của phương Bắc, mục tiêu lớn lao là lật đổ sự thống trị cua Mad King Aerys II chứ hoàn toàn không phải là màn đánh ghen tầm lục địa của Robert với Rhaegar như đồng chí tưởng đâu ạ.

Ned cũng chưa bao giờ kể chi tiết về cuộc đấu ở Tower of Joy, dân tình chỉ biết 7 anh phương Bắc đấu 3 anh King's guard, trong đó có Arthur Dayne và Gerold Hightower huyền thoại, Ned và Howland còn sống mà thôi. Và Ned giữ bí mật thân thế của Jon, nhận Jon là con rơi của chính mình là để bảo vệ Jon khỏi cái kết của Aegon và Rhaenys Targaryen chứ chả phải ủ mưu gì hết.

Tưởng đồng chí viết được những bài troll dài và có đầu tư thì phải có ít nhiều hiểu biết, hóa ra thực tế là đồng chí đã dốt còn định kiến nặng nề và thích bẻ cong sự thật.

Sự thật của cuộc chiến Tower of Joy thế nào đã có rất rõ ở đây:


Cậu ngu dốt xem xong không hiểu nổi phim thì trách bản thân và bố mẹ cậu đẻ ra, sao lại trách tôi? Hãy bám vào phim, cái mồm cậu nói không dẫn chứng không được tính :))

Nói theo cái giọng “ta là Ned đây, ta nói tức là đúng” vô giá trị nhé.

Nói theo cái giọng ngu của cậu biết đâu 2 lão nhà Starks đến vô lễ với vua thì bị giết, thằng Ned lấy cớ gì mà dám đòi lại quyền lợi? Bất trung đến thế là cùng :)) Gây chiến vô cớ chết bao nhiêu người, bất nhân đến thế là cùng. Tới khi biết em gái mình thực sự yêu hoàng tử và đã có con (video link trên) bèn giấu diếm để che dấu tội lỗi, bất nghĩa với bạn, bất nghĩa với vợ, bất trung với chủ là Robert.

Tới lúc ấy biết cuộc khởi nghĩa của mình từ đầu là vô nghĩa, chết bao người vẫn che dấu không nói, để nhà Targeryan mang tiếng oan, đúng là loại chó lợn mà khoác áo cà sa :))

Lại còn Ned phải đọc được suy nghĩ của Brandon nữa =)) fan cuồng nhà Starks mà ngu như cậu thì có 100 con nhẩy vào đây tôi cũng sút cho tung mõm ra thôi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Sự thật của cuộc chiến Tower of Joy thế nào đã có rất rõ ở đây:


Cậu ngu dốt xem xong không hiểu nổi phim thì trách bản thân và bố mẹ cậu đẻ ra, sao lại trách tôi? Hãy bám vào phim, cái mồm cậu nói không dẫn chứng không được tính :))

Nói theo cái giọng “ta là Ned đây, ta nói tức là đúng” vô giá trị nhé.

Nói theo cái giọng ngu của cậu biết đâu 2 lão nhà Starks đến vô lễ với vua thì bị giết, thằng Ned lấy cớ gì mà dám đòi lại quyền lợi? Bất trung đến thế là cùng :)) Gây chiến vô cớ chết bao nhiêu người, bất nhân đến thế là cùng. Tới khi biết em gái mình thực sự yêu hoàng tử và đã có con (video link trên) bèn giấu diếm để che dấu tội lỗi, bất nghĩa với bạn, bất nghĩa với vợ, bất trung với chủ là Robert.

Tới lúc ấy biết cuộc khởi nghĩa của mình từ đầu là vô nghĩa, chết bao người vẫn che dấu không nói, để nhà Targeryan mang tiếng oan, đúng là loại chó lợn mà khoác áo cà sa :))
Hẳn là nhà Targ, đặc biệt là Mad King Aerys mang tiếng oan 8-| . Mà thôi, chúc đồng chí vui với cái headcanon của mình, tôi không đủ kiên nhẫn để thảo luận với đồng chí.

PS: Xem ra nhiều fan Dany thừa hưởng tính cách của ẻm là thật, kinh vãi.
 
Hẳn là nhà Targ, đặc biệt là Mad King Aerys mang tiếng oan 8-| . Mà thôi, chúc đồng chí vui với cái headcanon của mình, tôi không đủ kiên nhẫn để thảo luận với đồng chí.

PS: Xem ra nhiều fan Dany thừa hưởng tính cách của ẻm là thật, kinh vãi.

Thua cuộc bèn vội bỏ chạy, tốt.

Đây là topic về PHIM nhé, còn truyện chưa chắc đã giống phim, thế thôi, chúc cuối tuần vui vẻ :))
 
Thua cuộc bèn vội bỏ chạy, tốt.

Đây là topic về PHIM nhé, còn truyện chưa chắc đã giống phim, thế thôi, chúc cuối tuần vui vẻ :))
Thứ nhất: Mad King có tồn tại trong phim.
Thứ 2: Phần setting của phim và truyện giống y như nhau.

Tôi phải ghanh tị với đồng chí rồi, với khả năng bẻ cong sự thật vô đối của đồng chí thì cả đời vui vẻ thoải mái.

À quên, Jon với Sansa xưng Vương mỗi phương Bắc, lãnh địa nghìn năm của nhà Stark thôi chứ Sói trẩu Robb xưng vương của cả phương Bắc và Riverland kìa :)) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Thứ nhất: Mad King có tồn tại trong phim.
Thứ 2: Phần setting của phim và truyện giống y như nhau.

Tôi phải ghanh tị với đồng chí rồi, với khả năng bẻ cong sự thật vô đối của đồng chí thì cả đời vui vẻ thoải mái.

Vậy cho xin dẫn chứng về Mad King trong phim?

Thứ hai, setting giống y như nhau mà Lady Stone Heart không thấy đâu? Mà Sansa bị thằng Ramsay chơi trước mặt Theon? Link:


Giống y như nhau của cậu đấy phỏng?

Khả năng bẻ cong sự thật của cậu thật vô đối nên cả đời vui vẻ hả :))


Ps: cậu chửi thêm nhà Starks chi, tôi không quan trọng mấy cái đấy đâu ;))
 
Phát biểu ngu vl. Ko có Jon Snow thì cả cái vương quốc thành zombie hết mẹ rồi mà phán cả phim ko làm được gì có ích.
Hoá ra cưỡi rồng xem hoa trận đánh lớn nhất thập kỷ quan trọng thế à? :7cool_waaaht:
 
Vậy cho xin dẫn chứng về Mad King trong phim?

Thứ hai, setting giống y như nhau mà Lady Stone Heart không thấy đâu? Mà Sansa bị thằng Ramsay chơi trước mặt Theon? Link:


Giống y như nhau của cậu đấy phỏng?

Khả năng bẻ cong sự thật của cậu thật vô đối nên cả đời vui vẻ hả :))


Ps: cậu chửi thêm nhà Starks chi, tôi không quan trọng mấy cái đấy đâu ;))
Xem phim k0 kỹ. Không hiểu setting là gì :-(||>.
 
Back
Top