█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Lão vua dàn hoà cho đã vô rồi lú !bem2, nằm mơ thấy Jon Snow mà tưởng con lão !choang

!what Mà tập này coi như confirm The Prince là Jon Snow chứ không phải Danny.
 
Lời tiên tri như cc ấy mà, promise prince là ai mà chẳng đc
 
Cả tập toàn chỉ có nghe thấy tiếng rên hừ hừ của lão vua, coi mà phát mệt !ngu2.
 
Lời tiên tri như cc ấy mà, promise prince là ai mà chẳng đc

Nx chuẩn đét. Fans của lão GRRM ai cũng hiểu mấy cái tiên tri đều là phony hết, với cái gì càng đẹp thì càng xấu xa thối nát (vd như mấy thành phố như Lys dân xinh đẹp, cảnh cũng đẹp nhưng chủ yếu đám ở đó làm nghề ái điếm, đũy đực, nô lê td, chế độc dược khum). Nói chung là style của lão là trái ngược 180 với kiểu thần tiên cổ tích của Tôn Kiên
 
mà đm sao ko tuyển thằng Aegon nhìn già hơn xíu nhỉ, giờ thằng chột nhìn già hơn luôn
 
Aemond trông già quá, như bố cả đám nhóc kia luôn :))
 
Tập hay nhất từ đầu mùa dù cả tập k có bất cứ con rồng hay trận chiến nào, chỉ cần tình tiết hợp lí, dẫn truyện hấp dẫn và drama chính trị là đủ cuốn coi 1 lèo k nghỉ. Khoảnh khắc king viserys đang hấp hối vẫn cứu giúp con mình 1 lần cuối và ra đi với ảo mộng 1 về gia đình hạnh phúc thật sự cảm động hơn bất kì cái chết nào từng xảy ra trên show, cả got lẫn hotd!
Daemon từng chê anh mình yếu đuối, nhưng ở cảnh này thì k ai có thể mạnh mẽ hơn viserys cả!
8CB87143-BD9E-4B71-8CD9-F306E402ED54.jpeg
 
coi mà thấy tội vua vl, rưng rưng nước mắt !khoc
 
Khúc nhạc này đỉnh quá.
Phim xây dựng nhân vật thật sự tốt. Truyện chỉ viết sự kiện nên không rõ tính cách nhân vật như thế nào. Cách biên kịch phim xây dựng từng nhân vật, dù chỉ thoáng qua, hợp lý hóa các chi tiết theo sách.
Mới đầu mọi người còn chửi Vua Viserys nhu nhược, yếu đuối, xem đến bây giờ lại thấy ổng rất nhất quán, có mục đích và lý tưởng riêng. Bản thân ổng yêu vợ thương con, nên cũng muốn đại gia đình hạnh phúc, thương yêu nhau. Động cơ tốt, mà chẳng may ở giữa cuộc chiến vương quyền mới thành ra tan vỡ =((
 
Ông này là kiểu vua đúng sai, trị quốc luôn tìm cách cân = lợi ích và quyền hành giữa các phe, luôn đặt đại cuộc lên trên hết.
Việc ông này mong chờ bà vợ đầu tiên ( Mẹ của Rhaenyra) sinh con trai 3 lần cũng là vì để vương quốc ko xào xáo, tuân theo cái truyền thống con trai nối ngôi lâu đời. Cuối cùng khi mất vợ thì ông này hiểu ra, quyết định all-in vào đứa con gái. Thằng em trai thì đương nhiên muốn bảo vệ ông anh nhưng lại cho rằng kiểu điều hành của ông anh là quá mềm yếu sau này sẽ gây ra loạn.
Sau đó là 1 loạt chuỗi sự kiện bất khả kháng buộc ông này phải đưa ra chọn lựa.

Ep này mạnh ở chỗ, mặc dù giờ ông này lọm khọm già yếu lết đi cũng khó nhưng trí tuệ/ uy quyền/ bản lĩnh và tình cảm lại được thể hiện ra toàn bộ, giải đáp sự mềm yếu nhất quán của ông này từ mấy ep đầu.
 
Tập hay nhất từ đầu mùa dù cả tập k có bất cứ con rồng hay trận chiến nào, chỉ cần tình tiết hợp lí, dẫn truyện hấp dẫn và drama chính trị là đủ cuốn coi 1 lèo k nghỉ. Khoảnh khắc king viserys đang hấp hối vẫn cứu giúp con mình 1 lần cuối và ra đi với ảo mộng 1 về gia đình hạnh phúc thật sự cảm động hơn bất kì cái chết nào từng xảy ra trên show, cả got lẫn hotd!
Daemon từng chê anh mình yếu đuối, nhưng ở cảnh này thì k ai có thể mạnh mẽ hơn viserys cả!
View attachment 445573
Rồng già thì vẫn là Rồng. :8cool_cry:

309456430_10209553216504798_2601028080077329966_n.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Viserys thời trẻ cưỡi Balerion bay vòng cuối vì nó đã quá già. Chỉ có thể hoàn thành chuyến bay cuối như đạo nghĩa cuối cùng của rồng và kỵ sĩ.

Viserys ngày nay cũng gắng hơi tàn "bay" một vòng cuối lên Ngai Sắt đá con đỉa Otto xuống để bảo vệ con gái lần cuối cùng.

Tôi sai khi nghĩ Viserys yếu đuối. Ổng chính là Balerion trong lốt người. :8cool_cry:
 
Bọn tây lông trên chym xanh với đýt đỏ đang khen tập này quá trời, nhất là đạo diễn với ông dv đóng Viserys, bảo sao lão mập bảo Viserys của show hay hơn Viserys truyện. Khéo lão đóng vai Viserys kì này dc đề cử Emmy best phụ quá.
 
Con gái Alicent nhìn kháu phết !mlem
 
310800980_5685907658142662_6334258474982705837_n.jpg
 
Ông này là kiểu vua đúng sai, trị quốc luôn tìm cách cân = lợi ích và quyền hành giữa các phe, luôn đặt đại cuộc lên trên hết.
Việc ông này mong chờ bà vợ đầu tiên ( Mẹ của Rhaenyra) sinh con trai 3 lần cũng là vì để vương quốc ko xào xáo, tuân theo cái truyền thống con trai nối ngôi lâu đời. Cuối cùng khi mất vợ thì ông này hiểu ra, quyết định all-in vào đứa con gái. Thằng em trai thì đương nhiên muốn bảo vệ ông anh nhưng lại cho rằng kiểu điều hành của ông anh là quá mềm yếu sau này sẽ gây ra loạn.
Sau đó là 1 loạt chuỗi sự kiện bất khả kháng buộc ông này phải đưa ra chọn lựa.

Ep này mạnh ở chỗ, mặc dù giờ ông này lọm khọm già yếu lết đi cũng khó nhưng trí tuệ/ uy quyền/ bản lĩnh và tình cảm lại được thể hiện ra toàn bộ, giải đáp sự mềm yếu nhất quán của ông này từ mấy ep đầu.
Vì quan điểm cân bằng nên ổng cũng cương quyết không phế quyền thừa kế của con gái. Một khi Rhae mất quyền cai trị, số phận của cổ sẽ rất khổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nếu giữ đúng như bây giờ, ông còn hy vọng có trật tự, ổn định.
Ngoài ra thì con gái đầu lớn bên cạnh bao nhiêu năm, quý hơn cũng là đương nhiên. Thằng con Aegon thì không ra gì, con gái 2 thì tự kỷ, con trai 3 thì điên cuồng. Bảo không yêu con gái đầu nhất cũng khó. Ngoài ra thì sự thể hiện của Rhae bây giờ cho thấy nếu cổ lên làm vua bình thường, 3 đứa con của Alicent cũng vẫn sống khỏe mạnh, thích gì làm nấy. Nhìn cách Rhae nuôi bầy con tôi, con anh, con chúng ta đều trưởng thành, khôn ngoan, đoàn kết với nhau là biết. Trong khi 3 đứa của Alicent thì không thích nhau tí nào.

Bảo The Dance xảy ra do Viserys nhu nhược cũng không đúng. Vua già cũng tính đủ đường để đảm bảo tất cả đều có quyền lợi hạnh phúc nhất rồi. Vì tham vọng quá lớn của phe Xanh (hiện tại có vẻ đang là phản diện) và quan điểm cổ hủ của Thất diện giáo mới xảy ra chiến tranh.
Rhae thì chắc sau này sẽ hắc hóa, vì hiện tại hình tượng của công chúa đang là người tốt.
 
Viserys mà làm như Aegon 1, nhường ngôi cho con khi còn sống luôn thì đã chả có tranh chấp
311495601_10227925712264470_8732588507888664117_n.jpg
 
Back
Top