Phim có vẻ dìm hàng Stannis nhỉ, mình mới đọc truyện thấy Stannis nhiều điểm hay thì lên phim chả thấy, mấy quyết định ngu si cuồng tín của bà vợ thì chuyển hết thành của ổng. Trong phim phe Stannis chìm nghỉm, mọi người toàn quan tâm Red Woman với khả năng nguyền đâu chết đấy
Cersei thì suy nghĩ bằng ngón chân, chỉ biết túm đầu thằng mình ghét nhất để trả thù, không nghĩ là giết sai thì thằng con chết không nhắm mắt (dù tất cả mọi người đều muốn thế). Riêng khoản tiêu cực và mù quáng thì hai bà mẹ Cersei + Catelyn giống hệt nhau, lại cùng trút vào đầu anh lùn, khổ thân anh.
Dany lên như diều gặp gió, dự sẽ có ngày đứt dây. Ngẫm lại phong cách của phim thì phe nào càng nổi kết cục càng thảm, Ned Stark đang làm Hand of the King, chuẩn bị lật được Lannister thì chết; Robb đang thắng như chẻ tre, kết quả chết thảm hơn cả bố; Joffrey đang đắc chí xem kịch Clash of 5 kings trong ngày cưới, kết quả bị bố mẹ xyz ngay cạnh xác... Dany được ưu ái chắc không chết nhưng dặt dẹo thì rất có thể.