█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Hình như mấy ông bị lậm giáp quá nhỉ 8-}... giáp mặc vào tuy b ảo vệ thân thể nhưng đi kèm với nó là tốc độ sẽ bị giảm đáng kể.. chưa kể nữa giáp dù bọc kín nhưng vẫn có những điểm yếu nhất định đánh vào chắc chắn sẽ xuyên.
Drogo xét về độ pk thì chắc phải rank S cùng cấp với Robert và Red Viper... Nhanh và mạnh kinh khủng.
 
Drogo gặp mấy anh cứng cựa mặc giáp thì số phận chắc cũng như Qotho ấy =)) Còn combat trên ngựa thì không biết =))
sao nói mà toàn đem cái lợi thế ra nói, sao ko nói luôn là mặc giáp thì xoay trở chậm. Nói kiểu này có mà tới sáng mai
 
Mình vẫn nghiêng về Robert.

1. Cây búa, arakh cần nhiều nhát mới có thể chém được 1 người trong giáp, trong khi búa thì cần 1 cú chính xác thôi là đối phương không chết cũng hấp hối.
2. Cây arakh của Dothraki chém unarmored thì dễ, chém bọn có giáp bằng niềm tin :|
3. Robert đập chết Rhaegar, Fell, Mooton, blah blah blah, Drogo thì toàn raid :v
4. Bloodrider mà còn thua Jorah nhé =))
 
Mình vẫn nghiêng về Robert.

1. Cây búa, arakh cần nhiều nhát mới có thể chém được 1 người trong giáp, trong khi búa thì cần 1 cú chính xác thôi là đối phương không chết cũng hấp hối.
2. Cây arakh của Dothraki chém unarmored thì dễ, chém bọn có giáp bằng niềm tin :|
3. Robert đập chết Rhaegar, Fell, Mooton, blah blah blah, Drogo thì toàn raid :v
4. Bloodrider mà còn thua Jorah nhé =))
Arakh về cơ bản là 1 con dao quắm cỡ lớn, được thiết kế đến mức độ hoàn hảo, khinh kị Dothraki đi raid dựa vào tốc độ của ngựa và độ bá của Arakh nên các quân đội Essos, dù giáp trụ đầy đủ vẫn bị bọn nó chém bay. Chỉ có bọn Unsullied dùng thương và đội hình hoàn hảo mới chống đc thôi. K0 bọc giáp thì Arakh chém chỗ nào rụng chỗ đó , kể cả có giáp thì vào tay mấy lão chém lực như Núi, Chó hay Drogo k0 khéo chúng nó chém bay luôn những chỗ yếu như khớp giáp.

Còn búa chiến thì cực nặng, Robert thời đỉnh cao được miêu tả vung búa nhanh như Ned vung Ice (great sword cầm bằng 2 tay), và đó là Robert . Tuy nhiên phải nói ăn 1 búa full lực thì giáp hay k0 giáp cũng vậy.

Theo mình kèo Robert thời đỉnh cao vs Drogo khá cân. K0 nhớ là Robert hay Ned, nhưng 1 trong 2 ông từng đánh giá Chó săn nếu đấu solo với Robert thì cũng sẽ gây nhiều khó khăn. Chó săn và Drogo cũng khá tương đồng: chém lực, kỹ năng tốt, tương đối nhanh .
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui thì nghĩ Robert cơ thắng cao hơn. Đám Dothraki mới là đánh kiểu cậy sức, Robert là con nhà quý tộc, từ nhỏ đã có thầy xịn kèm combat. Cây arakh là dạng kiếm cắt, vuốt cong để cắt cho ngọt và tiện dùng trên ngựa chứ không thẳng và dày để chặt phá giáp như kiếm westeros, mang đánh với dân mặc full giáp là thấy thiệt rồi. Với lại quân dothraki không thực sự mạnh như nhiều người tưởng đâu, dân ở Free Cities muốn thì dẹp tụi này cái một, chẳng qua là chiến thì tốn kém tiền của nhân lực trong khi chỉ cần cho tụi nó ít tiền là tụi nó kéo đi chỗ khác gây sự thôi.
 
Tui thì nghĩ Robert cơ thắng cao hơn. Đám Dothraki mới là đánh kiểu cậy sức, Robert là con nhà quý tộc, từ nhỏ đã có thầy xịn kèm combat. Cây arakh là dạng kiếm cắt, vuốt cong để cắt cho ngọt và tiện dùng trên ngựa chứ không thẳng và dày để chặt phá giáp như kiếm westeros, mang đánh với dân mặc full giáp là thấy thiệt rồi. Với lại quân dothraki không thực sự mạnh như nhiều người tưởng đâu, dân ở Free Cities muốn thì dẹp tụi này cái một, chẳng qua là chiến thì tốn kém tiền của nhân lực trong khi chỉ cần cho tụi nó ít tiền là tụi nó kéo đi chỗ khác gây sự thôi.

chả liên quan. Quý tộc hay ko quý tộc chém cũng chết, kỹ năng chiến đấu dù có dc dạy kiểu gì thì cũng phải rèn luyện thực chiến, mà dân tộc thằng Drogo bọn nó giống như Orc, Sinh ra là để chiến đấu, ko phải như mấy dân tộc khác.
 
Barristan Selmy thời trẻ thì may ra có cửa solo lại Robert, chứ chỉ nhanh nhẹn và bản năng sát thủ tốt không là chưa đủ để hạ gục búa và sức trâu của Robert đâu.....
 
chả liên quan. Quý tộc hay ko quý tộc chém cũng chết, kỹ năng chiến đấu dù có dc dạy kiểu gì thì cũng phải rèn luyện thực chiến, mà dân tộc thằng Drogo bọn nó giống như Orc, Sinh ra là để chiến đấu, ko phải như mấy dân tộc khác.

Liên quan nhiều lắm, Jon Snow chỉ là hạng trung bình khá nếu so với đám quý tộc trẻ mà lúc đến Night's Watch cân tất cả các loại giang hồ chợ búa, một lúc vài thằng còn được. Gặp wildling cũng xiên thoải mái. Thực chiến Robert cũng kinh nghiệm chẳng thua gì Drogo, xuất phát điểm như đã nói lại cao hơn. Thời bình không có chiến tranh tụi hiệp sỹ vẫn tập luyện hằng ngày. Cỡ Robert thì đối thủ đấu tập cũng toàn hạng elite ở Westeros.
Dothraki thiện chiến nhưng vẫn là người, thể trạng và các giới hạn cơ thể vẫn vậy. Chỉ khác do tập quán và môi trường sống thôi, mà tui nghĩ là khác biệt kiểu đó không ảnh hưởng quá lớn như kiểu người vs orc.
 
tóm lại robert = drogo, ko ai hơn cho khỏi cãi nhiều :3cool_nosebleed:
 
Mình vẫn nghĩ drogo win vì phần 1 thấy robert sợ bọn đấy ra mặt
 
chả liên quan. Quý tộc hay ko quý tộc chém cũng chết, kỹ năng chiến đấu dù có dc dạy kiểu gì thì cũng phải rèn luyện thực chiến, mà dân tộc thằng Drogo bọn nó giống như Orc, Sinh ra là để chiến đấu, ko phải như mấy dân tộc khác.

Thế Robert không có thực chiến à =)) thế thì trong lúc War of the Usurper Robert ngồi trong lều chỉ đạo hay sao =))

Mình vẫn nghĩ drogo win vì phần 1 thấy robert sợ bọn đấy ra mặt

Sợ chỗ nào :| Phần 1 là Robert khăng khăng đòi phải giết Dany vì lão này hận Targaryen nhất.
 
Barristan Selmy thời trẻ thì may ra có cửa solo lại Robert, chứ chỉ nhanh nhẹn và bản năng sát thủ tốt không là chưa đủ để hạ gục búa và sức trâu của Robert đâu.....
Đúng rồi Ser Barristan the Bold thời còn trẻ cũng có nhiều chiến công hiểm hách lắm ấy chứ
 
Robert hạ Rhaegal được tất cả các loại tài liệu, từ lịch sử đến huyền thoại, ghi lại, chứ Randyll Tarly liên quan gì ở đây :)). Robert vs Rhaegal luôn được miêu tả là 1 trong những trận solo đỉnh cao, cả 2 đều là chiến binh xuất sắc, thi đấu đúng chất quân tử - hiệp sỹ, Rhaegal làm bị thương Robert bằng 1 nhát kiếm hào hoa; Robert phang lại 1 búa, làm hồng ngọc khảm trên giáp của Rhaegal rơi lả tả và kết thúc bằng 1 cú giã thẳng vào ngực Rhaegal.

Rhaegal cũng k0 phải vừa đâu, văn võ song toàn, đấu kỵ vô đối, tham gia tourney nào là vô địch tourney đó.
Một nhát vào ngực chắc gãy hết xương sườn bác nhỉ, nghĩ tới thốn vãi :(
 
Đánh 1v1 thì không ai qua được Robert đâu. Full Armor lại sức trâu bò, cầm Warhammer quơ vù vù. Kiểu như Max Strength, Endurance, Agility, Speed thì Drogo hay Mountain khó có cửa chơi lại. Randyll Tarly thắng Robert là thắng nguyên trận đánh chứ không có 1v1. Hồi Robert thắng Rhaegal xong thì gái 7 vương quốc mê tít thò lò, kể cả mụ Cersei (cho tới cái đêm động phòng bị Robert đè ra chịch nhưng miệng lại gọi tên Lyanna).
 
Mình vẫn nghĩ drogo win vì phần 1 thấy robert sợ bọn đấy ra mặt

bất kỳ 1 nhà lãnh đạo mà biết nghĩ cho dân chúng nào mà đứng trước nguy cơ có thể phải chơi khô máu với 1 đạo quân nào khác và còn là loại thiện chiến với có cả số đông như bọn Dothraki thì cũng phải sơ ít nhiều thôi bác vì sẽ dần đến cuộc chiến làm chết rất là nhiều người

và khi chiến tranh mà nổ ra thì sẽ có lắm đủ thứ phiền phức sẽ xảy đến và ngân sách của anh robert lúc đó thì thiếu nợ ngập đầu chứ không hẳn là anh ấy sợ bọn Dothraki đó
 
Dothraki tương tự đám Hun , sức mạnh là khinh kỵ và kỵ cung cái này lịch sự cũng chứng minh ngày xưa Mông Cổ đánh solo không lại đám hiệp sỹ châu âu nhưng chơi chiến thuật kỵ cung tách kỵ nặng với bộ binh thì đám giáp sắt ăn hành.Còn solo thì Rô bét nhỉnh hơn nhiều vì kiếm của Khal chỉ hợp để chém trên ngựa không chém được giáp trừ các chỗ hở khớp mà chém được chỗ đó rất khó trừ khi xài trường thương.
 
Nếu nói Robert sợ Dothraki cũng có phần đúng, tại vì lúc đó ổng đã già, mập, nát rượu - sợ cầm cây búa cũ lên không nổi luôn ấy chứ....
 
đám vua, lãnh chúa thừa hiểu việc mình bá tới đâu thì cũng ko thể cân vài vạn quân dc

nên sợ chiến tranh là việc bình thường, mà bọn Doth này mọi rợ bỏ mẹ, đến đâu là đốt giết hiếp đến đấy

nên quét qua chỗ nào là chỗ đấy coi như xóa sổ

chứ cái kiểu mặc giáp nhẹ cưỡi ngựa to chạy te te ngoài đồng thế kia long bow nó làm gỏi cả đoàn

chỉ là càng hiểu về chiến tranh thì ngta càng e rè nó hơn thôi, thằng mọi Dogro đánh loanh quanh ko chịu tìm hiểu về bên kia nên nghĩ mình hay
 
thật ra quân Danny kết hợp với quân xứ Dorne thì ăn đứt đám kia rồi <(")
đủ cả từ rồng, kỵ nặng, kỵ nhẹ, kỵ shock, tới bộ binh nặng, bộ binh nhẹ. Đám còn lại toàn tụi đánh thuê ô hợp hoặc rắn mất đầu, hoặc ko có tiền duy trì, có thì có thằng bên vợ vua thoai <(")
đoán mò theo phim, chưa đọc sách
 
drogo chưa thua bất kể 1 trận nào mà trong wiki cũng nói đám Dothraki thất bại cũng rất nhiều trong chiến trường hay kể cả solo 1v1, và nó là thống nhất tất cả bộ lạc mà chưa ai làm đc, lợi thế ko chỉ mỗi ro béo có mà tự dưng bỏ qua đi
mà trong ss1 cũng thấy thằng này ko chỉ mỗi chiến tướng lao vào hùng hục mà còn khá ham hiểu chiến thuật
drogo thấy na ná altisla của hun, đập rome như con, ko chết sớm chắc đánh xuống vùng pháp luôn rồi
 
Back
Top