█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

:))
d52awcY.png


4rr5DVu.png


Trong đám tài khoản facebook của nhân vật trong Game of Thrones thì có Roose Bolton là đáng follow, ổng hay post artwork với cập nhận thông tin mới về phim với truyện.
 
Có con mịa thúi còn hơn rắm đứng sau thì thầm thì đừng có mong nó thành người tốt được :8cool_tire:
 
Công của Robert cả. Có thằng con không lo dạy vất cho con mẹ chăm. Trong khi thằng Joffrey nó thần tượng Robert, ổng mà thương nó một tí thì bảo nó gì nó cũng nghe, không đến lượt Cercei dạy. Cái đống sự kiện bầy hầy trong phim này là từ Robert mà ra hết, quậy cho bung bét lên rồi lăn ra chết, đổ hết chuyện lên đầu người khác. :2cool_go:
 
chắc tại thấy thằng con tóc vàng éo giống mình tí nào nên ghét :))
 
Chứ còn gì nữa

Nhưng bản thân Robert đúng nghĩa vô trách nhiệm, vác khoái lạc song châu đi khắp nơi tạo con rơi. Thứ này làm vua hỏi sao không nát
 
có khi nào lão bịa ra chuyên Lyana bị Rheagar cưỡng bức để kiếm cớ tạo phản ko nhỉ...
 
ko phải lão bịa mà là 2 anh chị gian dâm với nhau nên lão oánh cho bõ ghét
 
Chắc không, lão ấy nóng tính nhưng mà không có ham quyền. Với lão tự tin quá mức, đối với lão thì Lyanna biến mất chắc chắn là bị bắt cóc chứ không thể là tự nguyện bỏ lão theo Rhaegar. Đồ dâng tới tận miệng rồi lại hụt thì ai không bực, nhất là với cái tính hiếu chiến không chịu thua ai của lão.

^ Mới hứa hôn chưa có cưới thì Lyanna hoàn toàn có quyền bỏ lão theo giai khác chứ làm gì mà kêu con gái người ta gian dâm. -_-
 
Chắc không, lão ấy nóng tính nhưng mà không có ham quyền. Với lão tự tin quá mức, đối với lão thì Lyanna biến mất chắc chắn là bị bắt cóc chứ không thể là tự nguyện bỏ lão theo Rhaegar. Đồ dâng tới tận miệng rồi lại hụt thì ai không bực, nhất là với cái tính hiếu chiến không chịu thua ai của lão.

^ Mới hứa hôn chưa có cưới thì Lyanna hoàn toàn có quyền bỏ lão theo giai khác chứ làm gì mà kêu con gái người ta gian dâm. -_-
đàn bà con gái trong cái thế giới này quyền gì mà đòi tự quyết, bị hứa hôn là phải cưới
bỏ đi với zai thì coi như sỉ nhục robert béo, sỉ nhục gia tộc, chưa kể hình như tình yêu này bị cấm thì phải
 
Lyanna tính nó như Arya ấy, thích là chơi chứ không ai cản được đâu, với có vẻ ở Westeros con cái không nghe lời thì phiền lòng cha mẹ thôi chứ cũng không phải tội lỗi gì, kể cả con gái. Mà sao lại cấm? Mấy ông Targaryen trước thỉnh thoảng cũng lấy một lúc vài vợ mà có ai nói gì đâu.

Còn chuyện sỉ nhục nhà Baratheon thì đúng thật. Mà không hiểu cái nhà đó ăn ở kiểu gì, trước cũng từng bị thái tử Duncan (bác của vua điên Aerys) hủy hôn ước rồi nóng lên làm loạn đòi ly khai này nọ. :))
 
Chắc không, lão ấy nóng tính nhưng mà không có ham quyền. Với lão tự tin quá mức, đối với lão thì Lyanna biến mất chắc chắn là bị bắt cóc chứ không thể là tự nguyện bỏ lão theo Rhaegar. Đồ dâng tới tận miệng rồi lại hụt thì ai không bực, nhất là với cái tính hiếu chiến không chịu thua ai của lão.

^ Mới hứa hôn chưa có cưới thì Lyanna hoàn toàn có quyền bỏ lão theo giai khác chứ làm gì mà kêu con gái người ta gian dâm. -_-
Thực chất gọi là Robert Rebellion nhưng nhà Stark mới có nhiều lý do và động lực hơn, vừa để đòi người, vừa để trả thù cho lãnh chúa và thế tử. Mà lấy được nhau thì Lyanna chắc chắn sẽ k0 thích Robert, tính Lyanna cũng mạnh mẽ vả chủ động không thua gì Cersei cả, mà có phần manh động hơn nên k0 khéo xẻo luôn anh Robert chứ k0 phang thằng khác trả thù đời như Cersei đâu.
 
Đúng rồi, khởi nghĩa thật sự bắt đầu sau khi Aerys giết Brandon với Rickard Stark và đòi đầu của Ned với Robert. Robert với Lyanna là hôn nhân chính trị. Lyanna có vẻ không thích Robert từ trước, vì anh này trước khi hứa hôn đã có con hoang rồi. Ned cũng nói Robert cũng thích nhan sắc Lyanna thôi chứ không biết rõ con người ẻm.
 
nói chung bảo tội robert hết thì cũng ko phải, hình như tay Arryn kích động 2 tên Ned với Robert nữa. Mà chung quy cũng do lão vua điên là chính, ko giết người thì bất quá Robert cũng đâu có dụ Ned tạo phản dc, còn Lyanna thì sau cho anh Rồng gửi đơn xin hỏi cưới cũng dc <(")
 
suy nguồn gốc vậy chắc tội phải do thánh Martin ấy :))
 
Vụ bỏ bê con thì thằng nhỏ joffrey nó điên từ nhỏ rồi , hồi nhỏ mổ bụng mèo mẹ lấy mèo con ra đưa khoe robert bị ăn tát mất răng cơ mà chưa kể mấy vụ bệnh hoạn khác :))
 
Chắc không, lão ấy nóng tính nhưng mà không có ham quyền. Với lão tự tin quá mức, đối với lão thì Lyanna biến mất chắc chắn là bị bắt cóc chứ không thể là tự nguyện bỏ lão theo Rhaegar. Đồ dâng tới tận miệng rồi lại hụt thì ai không bực, nhất là với cái tính hiếu chiến không chịu thua ai của lão.

^ Mới hứa hôn chưa có cưới thì Lyanna hoàn toàn có quyền bỏ lão theo giai khác chứ làm gì mà kêu con gái người ta gian dâm. -_-
nói chung bảo tội robert hết thì cũng ko phải, hình như tay Arryn kích động 2 tên Ned với Robert nữa. Mà chung quy cũng do lão vua điên là chính, ko giết người thì bất quá Robert cũng đâu có dụ Ned tạo phản dc, còn Lyanna thì sau cho anh Rồng gửi đơn xin hỏi cưới cũng dc <(")
rồng đã có vợ con đàng hoàng rồi ( vợ còn là công chúa xứ dorne) sao mà cưới hỏi Lyanna được, giả dụ có cưới về thì phải cho con vợ ra xó mà làm vậy ko chỉ robert mà cả nhà Martell cũng làm phản
 
ờ quên cái chi tiết đó, vậy thì gian dâm bị oánh cho lòi kèn là đúng roài
 
Back
Top