- 8/1/12
- 1,316
- 893
theo như bản đồ này thì đúng phương bắc chưa tới 1/3 westeros thật
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
người ta tính là tính khu vực có chính quyền, có quản lý hay lãnh thổ thực tế thì đúng là phương bắc đúng là chưa bằng 1/3 westeros còn những vùng còn lại hoặc chưa khai phá hoặc ko nằm trong quyền quản lý của các lãnh chúa thì tính làm gì, cũng như lãnh thổ canada với nga đâu có tính bắc cựcthế mới nói, chưa gì mấy ông maesters đã phán chưa bằng 1/3 wes
Người ta ước đoán phần Essos + Westeros theo Tung độ chỉ từ gần vòng cực đến gần xích đạo, theo Hoành độ thì khoảng 90 ~ 120 độ, tức phủ khoảng 1/6-1/8 diện tích toàn cầu. Cá Sothoryos ở dưới rừng thiêng nước độc, con người không thể sống được nên chưa biết nó kết thúc chỗ nào ở phía Nam nữa. Một kỵ sỹ rồng Valyria bay về phương Nam theo bờ biển Sothoryos được tương đương khoảng cách từ Bắc đến Nam của Essos thì hết cốt, phải quay về nên Sothoryos chắc chắn còn rộng hơn cả Essos. Phía Tây của Essos và phía Đông của Westeros không ai biết là gì, vì tất cả những người đi hướng đó đều không trở về. Rồi tương truyền còn cái lục địa Ulthos gì phía Tây Sothoryos nữa.cái bản đổ còn chưa vẽ hết nữa, phương bắc nếu tính qua cả trường thành thì còn chưa rõ điểm cuối, cái lục địa essos to gấp đôi westeros còn chưa khai phá hết, thêm cái lục địa ở dưới cũng chưa rõ to cỡ nào......
thâm chí còn k rõ cái bản đồ này đã bao quát hết toàn bộ cái hành tinh này chưa, hình như tác giả bảo thế giới trong GOT to hơn địa cầu 1,5 lần, nếu mà bản đồ GOT đúng là như thế này thôi thì nội cái essos nó đã to hơn châu á
chả có tiến bộ gì về khoa học kĩ thuật hết , thậm chí mấy cái công trình nổi tiếng nhất, to nhất của cái xứ này phần nhiều do tiền nhân từ hàng nghìn năm trước xây nên chứ k phải bây h.....Muốn phát triển khoa học kỹ thuật thì phải có cách mạng công nghiệp, khởi đầu từ động cơ hơi nước và thuốc súng. Mà mấy cái phát minh đó toàn là được tìm ra một cách ngẫu nhiên. Mà tìm ra cũng chưa chắc đã tình cờ áp dụng vào đúng lĩnh vực cần áp dụng. Trên lý thuyết thì một nền văn hóa có thể tồn tại vĩnh viễn ở thời kỳ trung cổ mà không thể phát triển thêm được.mà cái thế giới trong GOT chậm tiến vkl, từ lúc xây cái tường thành tới h hơn 8000 năm rồi mà cái thế giới này mãi vẫn trung cổchả có tiến bộ gì về khoa học kĩ thuật hết , thậm chí mấy cái công trình nổi tiếng nhất, to nhất của cái xứ này phần nhiều do tiền nhân từ hàng nghìn năm trước xây nên chứ k phải bây h.....

kịch bản hợp lý nhất sau khi Robert và Rhaegar chết là các phe họp bàn và đưa 1 trong 2 ông em của Robert lên làm vua, Ned cả em lẫn bạn thân chết rồi thì quay về phương bắc tự kỉ, Tywin sẽ vẫn như cũ dần dần dụ dỗ, mua chuộc để nắm quyền lực dù ai làm vua
Nếu Melisandre vẫn tìm đến chỗ Stannis thì chắc Cersei chết sớm.lão làm vua rồi thì Melisandre cũng ko có lý do gì để dụ nữa, với lại đứng đằng sau Cersei là Tywin, Jaime, Tyrion............và cả họ lannister thì em phù thuỷ ko có cửa :Pnhất là khi ngay ở trung tâm thất diện thần thì thần ánh sáng cũng ko thể hổ báoRobert và Rhaegar chết thì Stannis sẽ được Ned tôn lên làm vua, Tywin sẽ tìm cách gả Cersei cho Stannis. Thế thì cũng hay đấy vì không biết Cersei gặp Stannis sẽ ra cái gìNếu Melisandre vẫn tìm đến chỗ Stannis thì chắc Cersei chết sớm.

Cái này là Eragon đúng k0? Đọc qua 2 quyển đầu của bộ này rồi, thích hơn bộ Thợ Gốm lông lá.Cũng tùy chứ, có nhiều chuyện có thể giải thích được bằng kiến thức khoa học của thế giới thật. Cái khía cạnh khoa học trong truyện fantasy cũng thú vị lắm. Martin trước giờ chuyên viết sci-fi nữa, chuyện ổng cài cắm khoa học vô GoT cũng dễ hiểu. Có giả thuyết cho rằng thế giới trong GoT thật ra là thế giới hậu tận thế hạt nhân nữa.
Mà lửa xăng không dập bằng nước được, còn TNT với C4 nếu không phải dạng bột thì ngâm nước cỡ nào cũng nổ được (tui vừa học quân sự xong).
Nói chuyện khoa học trong fantasy, bữa đọc Inheritance Cycle khá là ấy tượng về mặt này, cũng trung cổ fantasy, rồng, elf đủ kiểu, mà có đề cập đến một số phát kiến khoa học như định luật bảo toàn năng lượng, tìm ra trạng thái chân không, kiến thức về cấu tạo nguyên tử, lưỡng tính sóng hạt. Có cả bùa phép ếm lên vật chất để kích hoạt phản ứng hạt nhân luôn, nổ như bom nguyên tử.![]()
Đúng rồi, trọn bộ là 4 quyển Eragon, Eldest, Brisingr với Inheritance. Tác giả đang lên kế hoạch viết một quyển hậu truyện nữa.Cái này là Eragon đúng k0? Đọc qua 2 quyển đầu của bộ này rồi, thích hơn bộ Thợ Gốm lông lá.

Hy vọng là sau này viết chắc tay rồi ra được bộ nào để đời chứ đừng có tịt luôn thì uổng.