trong lúc chờ đợi ss6, tớ sẽ tổng kết về Game of Throne phiên bản VN, tức nội chiến Lê Sơ, hay còn gọi là " Mac Dang Dung ga kill"

.
NỘI CHIẾN CUỐI LÊ SƠ ( 1509-1527)
Nội chiến cuối Lê Sơ là cuộc nội chiến nổ ra vào đầu thế kỷ 16, bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa tiêu diệt bạo chúa Lê Uy Mục và kết thúc khi Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ để lập ra nhà Mạc. Dù chỉ diễn ra trong 19 năm ngắn ngủi, cuộc nội chiến này có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử người Việt. Nó là mồi lửa đầu tiên của gần 300 năm phân tranh và xung đột triền miên, chỉ kết thúc khi vua Gia Long nhà Nguyễn đánh bại tất cả các thế lực khác để thống nhất đất nước một lần nữa.
GIAI ĐOẠN 1: DIỆT VUA QUỶ ( 1509)
Năm 1504, vua Lê Túc Tông băng hà khi mới 17 tuổi. Trước khi mất, ông truyền ngôi cho Lê Tuấn – người anh em mà ông cho là “ hiển minh, nhân hiếu”. Lê Tuấn lên ngôi ( tức Lê Uy Mục), nhà Lê Sơ bắt đầu suy vong.
Trái với nhận định của tiên vương, Lê Uy Mục là một bạo chúa khét tiếng. Không chỉ giết chóc cung nữ, tàn sát người Chiêm, ông ta còn bắt đầu thủ tiêu cả các quan lại và thân vương trong triều. Mọi người sợ hãi, gọi ông là Quỷ vương. Thông qua Lê Uy Mục, quyền lực triều đình rơi dần vào tay ba thế lực ngoại thích:
- Chiêu Nhân thái hậu ( mẹ ruột): làng Phù Chẩn
- Kính phi ( người nuôi ông sau khi mẹ ruột qua đời): làng Hoa Lăng
- Trần hoàng hậu ( vợ ông): làng Nhân Mục
3 nhóm này dựa hơi vua, bắt đầu vơ vét, giết chóc, gây bất bình trong dân gian. Cùng lúc đó, năm 1509, nhà vua bắt giam một loại quý tộc. Nhưng trong số đó có một người là Giản Tu công Lê Oanh may mắn trốn thoát. Ông này chạy về Tây Đô ( Thanh Hóa), giương cờ chinh phạt bạo chúa, viết hịch kể tội Uy Mục. Nội chiến bùng nổ, triều đình Lê Sơ phân liệt thành hai phe:
- Giản Tu công Lê Oanh: tập hợp rất nhiều người bất mãn với Uy Mục như Trịnh Duy Sản, Trịnh Duy Đại, Nguyễn Hoằng Dụ, Đàm Thận Duy, Lương Đắc Bằng,…
- Vua Lê Uy Mục: tuy vô đạo, nhưng vẫn còn một số đại thần trung thành như Lê Vũ, Dương Trực Nguyên,… ra sức lao động đường phố tá.
Để đối phó, Lê Uy Mục giết hàng loạt tôn thất nhà Lê, rồi xua quân đi đàn áp quân nổi dậy. Thế nhưng, Lê Oanh đánh bại nhà vua ở cả 2 trận Đồng Lạc và Châu Cầu, giết hết các tướng lĩnh triều đình. Uy Mục bị thiếu quân, bèn phát tiền cho các tù phạm rồi sai ra trận, nhưng những người này nhận tiền rồi trốn cả. Vua lại phải sai người đi gọi quân các xứ đến hộ giá, nhưng không còn kịp nữa. Lê Oanh lúc đó đã tiến gần Thăng Long, liên lạc với Lê Quảng Độ ( làm quan suốt 3 triều Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục) đánh chiếm kinh thành. Uy Mục bỏ chạy lên phía Bắc nhưng bị một vệ sĩ cũ bắt lại. Ông buồn bã uống thuốc độc tự sát, còn thi hài thì bị nhét vào súng lớn bắn tan xác, kết thúc 4 năm cầm quyền đầy tai tiếng.
=>
Lê Uy Mục: vua điên
Lê Tương Dực: Robert
Lê Quảng Độ: Tywin???? Thật ra hắn không gian hùng đến thế, chỉ là 1 tay cơ hội mà thôi.
Không biết Tương Dực sống được bao lâu, xin xem hồi sau sẽ rõ.
