Với lại trong mỗi thế hệ thì chỉ có duy nhất một đứa được thừa kế chức vị lord. Nên mấy đứa còn lại thường được khuyến khích tự tìm đường lập nghiệp. Số thì tham gia đội Tuần Đêm, số thì đi làm septon với maester, số thì đi làm lính đánh thuê. Với lại đám này mỗi khi có biến thì thường là những đứa hăng hái xông pha nhất, để kiếm vinh quang, nên thường cũng là đám chết nhiều nhất trong chiến tranh.
Thêm nữa là con cháu trong những nhà được thành lập bởi những những đứa con thứ, không thừa kế chức vị lord thì sẽ được coi là một nhà khác, là một nhánh của nhà chính. Giống như ngoài nhà Lannister of Casterly Rock (Tywin, Tyrion, Cercei, Jaime) thì còn nhà Lannister of Lannisport. Nhà Stark of Winterfell có một nhánh là Stark of Karhold, sau này đổi tên thành nhà Karstark, với một nhánh nữa là Greystark nhưng mà lúc trước có đầu quân cho Bolton làm phản nên bị giết sạch rồi. Hầu như nhà nào cũng có vài nhánh lẻ tẻ kiểu đó, nhưng mà không có quyền lực với nằm quá xa trong line thừa kế nên không ai để ý. Riêng Stark thì hiện tại hình như còn một nhánh cũng tên Stark nằm đâu đó nữa nhưng mà quyền thừa kế Winterfell nằm sau một nhà nào đó tên khác ở Vale thì phải. Toàn mấy nhà quan hệ đại bác bắn không tới nên chẳng nhớ nổi.