█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Nhà Baratheon giờ hình như chẳng còn ma nào
 
Nếu không tính bastard thì đúng là nhà Baratheon tuyệt diệt rồi :))
Không biết season này anh Gendry cập bờ chưa, mà tốt nhất cứ chèo tiếp đi, cập bờ rồi lại chết thì khổ :))
 
Bắt bẻ tý, cái này để nói về bọn phổi bò như Triệu Vân, Mã Siêu hay thể loại thuộc làu kinh sử nhưng thủ cựu như Quan Vũ thì đc, chứ Trương Phi thì bậy hết sức. Chẳng hiểu người đời đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa kiểu gì mà cho Trương Phi là hữu dũng vô mưu cho đc, theo truyện lão chỉ bị cái đôi khi nóng nảy dẫn đến suy nghĩ k0 thấu đáo thôi, mà truyện cũng ít nhiều dìm lão xuống rồi đấy.
trương phi ko hề hữu dũng vô mưu đâu nhé , nhiều đoạn dùng trí hơi bị đỉnh . Có chăng vì phi quá tự phụ vào sức mạnh nên ko thèm dùng trí thôi, hữu dũng vô mưu là ông quan công, triệu vân, mã siêu thì có. Còn Hoàng Trung thuộc đẳng cấp rất cao chưa hề thấy thua trận nào mà lập nên biết bao nhiêu công trạng.
 
Trương Phi nhà tỷ phú, học hành giỏi giang từ bé, đọc nhiều sách, biết làm thơ, vẽ tranh lại còn có tiếng, anh đúng kiểu là con nhà người ta. Mở quán thịt chó chẳng qua là vì.......thích uống rượu, giao du thôi. Thời mới lập nghiệp, mưu phe Bị do Phi bày ra hết, đọc Hỏa Phụng còn thấy anh Phi đúng kiểu Batman, là quân sư trong tối của Lưu Bị, những việc làm có thể ảnh hưởng thanh danh của Lưu Bị, Quan Vũ đều do Phi thực hiện, cốt để 2 ng kia dc tiếng thơm, còn anh chỉ chịu cái sự hữu dũng vô mưu.

Ngay cả Vũ, vốn kiêu ngạo, cũng phải công nhận Phi đủ hiểu anh ở mức nào.
 
Phi chết cũng có phong cách GoT phết :(fight)
 
Đời Rob béo quả là ko còn gì bi đát hơn. Thời trẻ thì vợ tương lai bỏ nhà theo trai, lấy vợ chính thức thì phải đổ vỏ, 20 đứa con ruột thì toàn con hoang, về già thì phát phì, cuối cùng bị lợn húc lòi ruột chết thẳng cẳng :))
 
con hoang thì cũng là con nó chứ con ai :)) mà sao trong got nó lại quan trọng hoá cái vụ này nhỉ ? đàn ông năm thê bảy thiếp là bt` mà :|
 
Trương Phi không bằng 1 góc của Quan Vũ, Quan Vũ thời thống lĩnh Kinh Châu, binh hùng đến bao nhiêu, cả 2 nước Ngụy Ngô phải quỳ gối, Tào Tháo liên tục bại trận ở mặt Kinh Châu, lo sợ Quan Vũ đánh vào Uyển Thành rồi đánh lên Lạc Dương, cắt đứt thế Trung Nguyên nước Ngụy mà ngày đêm lo sợ, phải liên tục cầu hòa với Ngô nhờ Ngô đánh úp Kinh Châu, kìm hãm Quan Vũ. Lưu Bị Trương Phi ngu si không nghe lời Gia Cát Lượng, giáng chức Lượng đưa về Thanh Đô làm nội chính, bản thân thống lĩnh 10 vạn quân đánh nhau ở Hán Trung, mặc kệ phía Kinh Châu không đoái hoài, để rồi Quan Vũ bị đâm lén mà chết thảm thương lại quay sang trách móc Gia Cát Lượng không làm tròn bổn phận lao động đường phố tá, lại thẹn với bản thân kéo quân đánh Ngô, bị Lục Tốn phục binh ở Hào Đình giết sạch, hổ thẹn lần 2 mà tìm cái chết, Một kế định sơn hà Long trung sách của Gia Cát Lượng bị phá vỡ.
 
con hoang thì cũng là con nó chứ con ai :)) mà sao trong got nó lại quan trọng hoá cái vụ này nhỉ ? đàn ông năm thê bảy thiếp là bt` mà :|
Vua chúa con rơi con vãi thì nhiều nhưng được nối ngôi thì không phải đứa nào cũng được. Trước có đọc cái truyện gì thấy có câu đại loại như "con của nô lệ thì vẫn là nô lệ, dù cha nó có xuất thân quý tộc".
Cơ mà đúng là mình thấy GoT nó là phong kiến mà sao lại quan trọng hóa cái vụ 1 vợ 1 chồng quá. Đành rằng vợ cả thì chỉ được 1 cơ mà ông nào chả có thêm 5-7 cô :)). Trong GoT nhiều khi thấy như kiểu lấy vợ cả rồi là không được qua lại với em khác nữa ấy. Nếu mà là Robb thì ta cứ lấy con gái lão Frey làm vợ cả, em Talisa làm vợ thứ; Ramsay ôm luôn cả Sansa lẫn em Miranda gì gì đó luôn.
 
Trương Phi không bằng 1 góc của Quan Vũ, Quan Vũ thời thống lĩnh Kinh Châu, binh hùng đến bao nhiêu, cả 2 nước Ngụy Ngô phải quỳ gối, Tào Tháo liên tục bại trận ở mặt Kinh Châu, lo sợ Quan Vũ đánh vào Uyển Thành rồi đánh lên Lạc Dương, cắt đứt thế Trung Nguyên nước Ngụy mà ngày đêm lo sợ, phải liên tục cầu hòa với Ngô nhờ Ngô đánh úp Kinh Châu, kìm hãm Quan Vũ. Lưu Bị Trương Phi ngu si không nghe lời Gia Cát Lượng, giáng chức Lượng đưa về Thanh Đô làm nội chính, bản thân thống lĩnh 10 vạn quân đánh nhau ở Hán Trung, mặc kệ phía Kinh Châu không đoái hoài, để rồi Quan Vũ bị đâm lén mà chết thảm thương lại quay sang trách móc Gia Cát Lượng không làm tròn bổn phận lao động đường phố tá, lại thẹn với bản thân kéo quân đánh Ngô, bị Lục Tốn phục binh ở Hào Đình giết sạch, hổ thẹn lần 2 mà tìm cái chết, Một kế định sơn hà Long trung sách của Gia Cát Lượng bị phá vỡ.
Đọc lại nguyên cái phần đánh chiếm Thục và mất Kinh Châu đi đã bạn. Để đại tướng (được cho là) số 1 như Quan Vũ trấn giữ thành trọng yếu như Kinh Châu (trong đi đại quân còn bận chiếm đất Thục, mở rộng ra Xuyên) là mong ông sẽ dùng sách lược, kinh sử mà giữ cái thành này. Cuối cùng chính do đọc sách nhiều thì Quan Vũ hết khinh Lưu Phong (con nuôi hoặc con hoang của Lưu Bị) đến khinh Lỗ Túc, rồi khinh cả Tôn Quyền, cuối cùng bị bộ tướng quay lưng, Ngụy công kích, Ngô đánh úp nên chết. Quan Vũ khỏe và đọc nhiều sách (kế sách, lịch sử) đâm ảo tưởng sức mạnh cực kỳ. Thực tế nếu cho Trương Liêu đi công thành Kinh Châu có khi Quan Vũ chết nhục với thằng đệ.
 
Vua chúa con rơi con vãi thì nhiều nhưng được nối ngôi thì không phải đứa nào cũng được. Trước có đọc cái truyện gì thấy có câu đại loại như "con của nô lệ thì vẫn là nô lệ, dù cha nó có xuất thân quý tộc".
Cơ mà đúng là mình thấy GoT nó là phong kiến mà sao lại quan trọng hóa cái vụ 1 vợ 1 chồng quá. Đành rằng vợ cả thì chỉ được 1 cơ mà ông nào chả có thêm 5-7 cô :)). Trong GoT nhiều khi thấy như kiểu lấy vợ cả rồi là không được qua lại với em khác nữa ấy. Nếu mà là Robb thì ta cứ lấy con gái lão Frey làm vợ cả, em Talisa làm vợ thứ; Ramsay ôm luôn cả Sansa lẫn em Miranda gì gì đó luôn.

Bọn trong westeros theo Faith of seven aka Catholic ngoài đời cấm ko cho đa thê nnà Targaryen sau khi chinh phục xong Westeros vẫn xung đột với faith ò seven một thời gian cũng vì cái vụ này
 
Trương Phi không bằng 1 góc của Quan Vũ, Quan Vũ thời thống lĩnh Kinh Châu, binh hùng đến bao nhiêu, cả 2 nước Ngụy Ngô phải quỳ gối, Tào Tháo liên tục bại trận ở mặt Kinh Châu, lo sợ Quan Vũ đánh vào Uyển Thành rồi đánh lên Lạc Dương, cắt đứt thế Trung Nguyên nước Ngụy mà ngày đêm lo sợ, phải liên tục cầu hòa với Ngô nhờ Ngô đánh úp Kinh Châu, kìm hãm Quan Vũ. Lưu Bị Trương Phi ngu si không nghe lời Gia Cát Lượng, giáng chức Lượng đưa về Thanh Đô làm nội chính, bản thân thống lĩnh 10 vạn quân đánh nhau ở Hán Trung, mặc kệ phía Kinh Châu không đoái hoài, để rồi Quan Vũ bị đâm lén mà chết thảm thương lại quay sang trách móc Gia Cát Lượng không làm tròn bổn phận lao động đường phố tá, lại thẹn với bản thân kéo quân đánh Ngô, bị Lục Tốn phục binh ở Hào Đình giết sạch, hổ thẹn lần 2 mà tìm cái chết, Một kế định sơn hà Long trung sách của Gia Cát Lượng bị phá vỡ.
đùa, Bị giao cho 4 quận thì làm mất 3 vào tay Ngô, còn giữ dc 1 quận rưỡi, lúc này Bị buộc phải đem quân về Vũ Lăng để giúp Vũ phòng ngự, nào ngờ vướng việc Tháo chiếm dc Đông Xuyên, chuẩn bị sang Tây Xuyên. Bị buộc lòng giảng hòa với Ngô, 2 bên bắt tay đánh Tháo từ phía sau. Vũ ko nghe lời, khinh thường, sỉ nhục Tôn Quyền, chết là do Vũ.

Nên nhớ, việc của Vũ là giữ cho dc Kinh Châu cho tới khi Bị lấy đc cả 2 Xuyên. Ko lấy dc 2 Xuyên thì ko có cửa tiến ra Trường An. Ko phải vô cớ mà cả Tháo cả Bị đều cố sống cố chết chiếm cho dc Hán Trung tới mức Hạ Hầu Uyên bỏ mạng.

Đã có lệnh phải giảng hòa, làm thân với Ngô, cùng nhau tiến đánh Tháo, tự ý chống lệnh, nó úp sọt chết thì đổ tại ai ? Bên kia nó biết thừa kéo cả toàn bộ quân tướng đi mà còn cố chửi nó =)). Vũ quả này mưu cao ko để đâu cho hết.
 
^
^

Cũng ko hẳn, như lão Aegon I Targaryen ấy lấy cô chị gái vì nghĩa vụ theo luật truyền thống thì phải cưới người chị cả thôi, chứ yêu nhất vẫn là cô em út, có 2 mụ nữ hoàng ở Westeros thấy nhà Targ mạnh quá đi chinh phạt 7 xứ thế là cũng tự động hiến thân cầu hôn muốn làm thiếp nhưng mà lão Aegon từ chối hết. Nói chung nếu không đẻ được người thừa kế cho mấy lão thì sẽ bị giết, giống như vua Henry Tudor của Anh Quốc ra lệnh chặt đầu hoàng hậu Anne Boleyn của lão vì không đẻ được còn trai đó (nhưng đứa con gái duy nhất của Anne sau này lại thành nữ hoàng Elizabeth đệ nhất =)) Karmar is a b*tch =)) ). Nếu em Dany giả cụ có thành nữ hoàng thì muốn cưới nhiều chồng cũng được vì mấy bà nữ hoàng ở West, kể cả legendary queen từ cái thời age of heroes xa lắc lơ cũng lắm chồng, chính thức luôn không phải trai bao, mà các lão chồng còn biết về sự tồn tại của nhau cơ nhưng cạch mặt nhau thôi.
 
Vua chúa con rơi con vãi thì nhiều nhưng được nối ngôi thì không phải đứa nào cũng được. Trước có đọc cái truyện gì thấy có câu đại loại như "con của nô lệ thì vẫn là nô lệ, dù cha nó có xuất thân quý tộc".
Cơ mà đúng là mình thấy GoT nó là phong kiến mà sao lại quan trọng hóa cái vụ 1 vợ 1 chồng quá. Đành rằng vợ cả thì chỉ được 1 cơ mà ông nào chả có thêm 5-7 cô :)). Trong GoT nhiều khi thấy như kiểu lấy vợ cả rồi là không được qua lại với em khác nữa ấy. Nếu mà là Robb thì ta cứ lấy con gái lão Frey làm vợ cả, em Talisa làm vợ thứ; Ramsay ôm luôn cả Sansa lẫn em Miranda gì gì đó luôn.
Truyện này dựa theo Châu Âu thời Trung Cổ, cụ thể là lịch sử về "Cuộc chiến hoa hồng". Mà Châu Âu thời đó theo đạo Công Giáo nên chỉ được lấy 1 vợ và không được li dị. Sau này có ông vua nước Anh muốn li dị bà đầu để lấy bà khác nên đã buộc nước Anh rút khỏi giáo hội Công Giáo và lập ra Anh Giáo, tức là vẫn tin chúa Giêsu nhưng không phụ thộc vào Vatican.
 
nói chung cái vấn đề một vợ một chồng là dụng ý của tác giả thôi, đây là truyện fantasy, việc tác giả sắp xếp tôn giáo, phong tục như nào hoàn toàn để phục vụ cho nội dung truyện, thắc mắc làm gì cho mệt :))
 
arKjvqV_700b.jpg
a1M93P8_700b_v1.jpg
 
Các ông nên đọc lại đi, Lưu Bị liên tục gửi tin đòi Quan Vũ đánh chiếm Phàn Uyển, trong khi đó không gửi 1 quân nào, sau này bọn Ngô ép, Lưu Bị phải nhường 3 quận cho Ngô viết giấy đợi đánh xong Tào Tháo nhường nốt quận còn lại, Ngô đồng ý, lúc này Lưu Bị tưởng như an tâm rằng Đông Ngô ko đánh lén nhưng Game of thrones là đây dont trust anyone, trust urself, Gia Cát Lượng ngay từ đầu dụng ra kế sách bảo toàn Kinh Châu trước nhưng Lưu Bị lại theo Pháp Chính lấy Tây Thục trọng điểm nên mới xảy ra cớ sự. Đừng nói Quan Vũ ngu, đi coi thường người khác từ La Quán Trung, đúng tính ông kiêu ngạo, anh hùng thường hay kiêu ngạo, Achille, Red Viper, rất nhiều, nhưng cái ông làm được là chiến tích mở mang, nếu lúc đấy Lưu Bị nghe lời Gia Cát Lượng cất 5 vạn quân sai Trương Phi Triệu Vân hậu thuẫn đất Kinh Tương cho Quan Vũ thì lúc ấy đã khác
 
Các ông nên đọc lại đi, Lưu Bị liên tục gửi tin đòi Quan Vũ đánh chiếm Phàn Uyển, trong khi đó không gửi 1 quân nào, sau này bọn Ngô ép, Lưu Bị phải nhường 3 quận cho Ngô viết giấy đợi đánh xong Tào Tháo nhường nốt quận còn lại, Ngô đồng ý, lúc này Lưu Bị tưởng như an tâm rằng Đông Ngô ko đánh lén nhưng Game of thrones là đây dont trust anyone, trust urself, Gia Cát Lượng ngay từ đầu dụng ra kế sách bảo toàn Kinh Châu trước nhưng Lưu Bị lại theo Pháp Chính lấy Tây Thục trọng điểm nên mới xảy ra cớ sự. Đừng nói Quan Vũ ngu, đi coi thường người khác từ La Quán Trung, đúng tính ông kiêu ngạo, anh hùng thường hay kiêu ngạo, Achille, Red Viper, rất nhiều, nhưng cái ông làm được là chiến tích mở mang, nếu lúc đấy Lưu Bị nghe lời Gia Cát Lượng cất 5 vạn quân sai Trương Phi Triệu Vân hậu thuẫn đất Kinh Tương cho Quan Vũ thì lúc ấy đã khác
Cái này thì liên gì đến việc quan vũ ngu hay ko ngu 8-}
 
Back
Top