█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Tập này như nhiều cái coi bức bối quá
Đầu tiên, cách riverun bị hạ quá nhảm....hắc ngư cũng chết nhảm( k thấy chết ra sao luôn ), mà cũng cứng đầu k đáng, nên giữ mạng về với bên jon thì hay hơn lại liều chết k cần thiết, phí 1 nv badass ém từ ss3 ...

Tiếp, đoạn mẹ rồng về thành lại làm hụt hẫng hơn bao h hết, đáng lẽ là 1 trận bbq hoành tráng của drogo nhưng k, chị danny bước vào , làm mặt nghiêm trọng, xa xa có con rồng và.....hết 8-}

Tommen vẫn k làm mình thất vọng ở cách làm khán giả ngứa mắt.....

Đoạn chó săn mong ladystoneheart mà k có, hơi thất vọng.....

Tuyến arya tập này hay nhất nhưng em sát thủ kia chết cũng nhảm , mà cũng dùng thủ pháp tắt đen đỡ quay cảnh đánh nhau luôn 8-} rồi anh sát thủ kia cũng bất cẩn, lỡ con arya nó đâm thật cho thì......
Btw, tập này có đề cập tới vùng đất phía tây westeros k có trên bản đồ, hóng arya làm 1 chuyến thẻ xem :)>-
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem anh Núi bẻ đầu bọn đa cấp sướng quá :)). Lúc đầu tưởng hùng hổ thế nào, anh Núi nhấc 1 thằng lên cả đám còn lại chạy như vịt :)). Mà thằng sida boy Tommen nó bỏ xét xử bằng quyết đấu rồi, fck u.
Đoạn Riverrun thì xem chỉ biết wtf?! Mà sao thấy phim làm quân tướng ba phải thế nhỉ. Thấy thằng nào có vẻ đang nắm lợi thế hoặc vị thế cao hơn là chả cần biết đúng sai gì răm rắp theo luôn. Quá tội cho Black Fish.
Đoạn của má Lồng thì thấy lãng xẹt :)). Chắc tiết kiệm tiền CGI để dồn cho tập sau.
Còn tuyến truyện thấy hay nhất tập này chắc chắn là Arya rồi. Sau hàng chục tập loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng em ý cũng đã làm 1 quả hết sức epic :)).
 
Cái joke Stark, Martell, Lannister và 3 con ruồi của Tyrion thâm nho vãi :))

Xem đến đoạn Varys rời đi là biết kiểu gì cũng có biến :))

Bỏ qua mọi cái chết nhảm ra thì lâu rồi mới thấy phim có không khí chiến tranh dồn dập thế này, xem rất kích thích :)) Kiểu gì với tốc độ tua diễn biến kiểu tên lửa thế này tập cuối cũng sẽ có 1 trận thủy chiến của Greyjoy ở Meereen cho xem, mới qua 1 tập mà 2 chị em nhà đó đã vượt biển Volantis rồi.

Jon, giờ chỉ hi vọng aura main char + 62 goodmen sẽ cứu đồng chí thôi :-s
 
Cái joke Stark, Martell, Lannister và 3 con ruồi của Tyrion thâm nho vãi :))

Xem đến đoạn Varys rời đi là biết kiểu gì cũng có biến :))

Bỏ qua mọi cái chết nhảm ra thì lâu rồi mới thấy phim có không khí chiến tranh dồn dập thế này, xem rất kích thích :)) Kiểu gì với tốc độ tua diễn biến kiểu tên lửa thế này tập cuối cũng sẽ có 1 trận thủy chiến của Greyjoy ở Meereen cho xem, mới qua 1 tập mà 2 chị em nhà đó đã vượt biển Volantis rồi.

Jon, giờ chỉ hi vọng aura main char + 62 goodmen sẽ cứu đồng chí thôi :-s

còn quân của Vale nữa nếu Ngón tay nhỏ tiến lên phía bắc =))
 
Tập sau LF dễ lên vét máng lắm.
 
tuần sau Snow vs Ramsay à :-s



If i fall, dont bring me back :((

Đùa Jon cảm giác lão này từ khi dc res luôn trong trạng thái mặt mũi thất thần vô cảm bất cần đời không màng cái gì nhé.
 
Thì bị đồng đội đâm, được nếm trải cái chết. Tâm lý vậy cũng hợp lý cho em nó.

:))
 
Càng ngày càng hype :)). Mà tập này có cảnh nóng gì ko mn, xem trực tiếp qua hbohd chả biết bị cắt gì ko.
 
If i fall, dont bring me back :((

Đùa Jon cảm giác lão này từ khi dc res luôn trong trạng thái mặt mũi thất thần vô cảm bất cần đời không màng cái gì nhé.

Nó tả lúc chết bên kia là "nothing" mà, giống mấy anh cảm tử được hứa 72 trinh nữ lúc chết rồi mới biết blue wafer cũng không có mà húp thì thất thần là phải :1onion33:
 
Tully giờ cũng chả còn lại gì nữa :(( Đến cái thành cũng thay cờ thay máu hết luôn. Ko ngờ Hắc Ngư có kết cục nhảm xít như thế.

Mẹ xề Cersei mà không ra tay giết thằng con sida Tommen lấy lại chính quyền thì xác định chết chắc, ko trial by combat, ko Núi thì chỉ có nước bị nó chặt đầu.

Xem cái trailer preview tập sau còn thốn hơn. Quân anh Jon đúng kiểu ô hợp luôn, đánh tán loạn ko strategy, trong khi thằng Ramsay cung thủ rồi phòng shield, dàn binh bố trận đủ cả :((
 
Tully giờ cũng chả còn lại gì nữa :(( Đến cái thành cũng thay cờ thay máu hết luôn. Ko ngờ Hắc Ngư có kết cục nhảm xít như thế.

Mẹ xề Cersei mà không ra tay giết thằng con sida Tommen lấy lại chính quyền thì xác định chết chắc, ko trial by combat, ko Núi thì chỉ có nước bị nó chặt đầu.

Xem cái trailer preview tập sau còn thốn hơn. Quân anh Jon đúng kiểu ô hợp luôn, đánh tán loạn ko strategy, trong khi thằng Ramsay cung thủ rồi phòng shield, dàn binh bố trận đủ cả :((
Không biết anh Jon lật kèo thế nào đây, chứ thế này thì ảnh đi chắc. Mới hồi sinh đầu ss giờ cuối ss anh lại te tua.
 
Có đoạn Cercei vs lão Qyburn nói chuyện gì đó về thằng con, lão kia bảo tin đồn là có thật và còn hơn thế nữa. Liệu có phải cái theory Tommen thật đã chết là chuẩn ko =))
 
Hoặc là LF sẽ xuất hiện như Gandalf the White trong trận Helm Deep =))
Nhưng cũng khó chắc chắn lắm vì Martin có xu hướng thích chọn những kết cục "thực tế" hơn, "ác" hơn, không hiền và "ảo" như Tolkien. Thắng thua là 50-50.

Nếu vỡ trận, nếu Night King ko xuất hiện... mình nghĩ Jon ko chết nhưng mà sẽ như kiểu mất tích trong cuộc chiến ấy. Đã hồi sinh rồi thì ko để chết nữa đâu. Còn đã muốn cho chết thì sẽ chết luôn và chết nhảm như kiểu Cá Đen.
 
Chắn chắc LF sẽ xuất hiện và lấy công khống chế phương bắc đúng như ý hắn luôn =))
 
Cái preview đang cố lái cục diện chiến trường là phe Jon thọt be bét, và theo kinh nghiệm coi trailer của mình thì cái trailer éo bao giờ spoil chính xác nội dung cả :|
 
Đúng là rất khó đoán thắng thua vì Stark thực ra chả là cái đinh gì hết trong mắt ông tác giả, đến Tully tưởng ngon ăn đến cứu viện hoặc ít nhất thủ dc Riverrun mà cuối cùng thành ra thê thảm thế này thì ko nên quá ảo tưởng hi vọng gì nhiều.

Chỉ cần Jon sống là tốt rồi, còn phe nào thắng thua mặc xác cùng lắm có thua thì Sansa mê trai với Rickon chết là cùng. Cho đỡ thành gánh nặng của Jon.
 
Logic mà nói thì cũng ko có kịch bản nào khá khẩm cho Jon cả ,trong GOT chiến thắng của phe được coi là tốt bao h cũng cực kì xít sao ,kiểu gì cũng có 1 nhân vật yêu thích bị dẹo ,Ser củ hành mà dẹo thì chắc còn đau hơn là john snow :))
Black Fish tập này cảm giác của 1 con người hoàn toàn bất lực ,1 thanh niên support nhưng cả đội cứ đòi feed ,chỉ muốn end cho xong cái mạng già "Ko dây dưa lằng nhằng"
Quả comeback của Ayra plot khá hay ,ko cần dựa dẫm cao thủ nào cả ,sử dụng những gì mình được học ,biết tận dụng lợi thế mà chả ai nghĩ đến .
 
Chỉnh sửa cuối:
Đoạn đánh nhau skip hết, Blackfish chết offscreen, Arya thịt Waif trong bóng tối, dành tiền cho tập sau có khác :4cool_doubt:
 
62 thanh niên đảo gấu đâu nhỉ, ko thấy trong preview.
 
- Trận của Jon = Helm Deep
Quân của Jon: wilding + 62 goodmen = Rohan's men + Elf
LF = Gandalf =))
Quân Ramsay = Quân Saruman

- Trận của Dany ở Meereen = Minas Tirith
Quân của Dany = Gondor
Quân của Chủ nô = Mordor Orcs
Quân của Theon + Yara Greyjoy đến sau = Rohan

Đặc biệt là nếu Dany + Greyjoy thắng rồi quay ngược về West thì sẽ giống như Rohan thắng rồi đến cứu trợ Gondor :5cool_still_dreamin
Quả này mà cả 4 trận kết quả giống nhau thì sẽ có kèo bash asoiaf vs lotr trên reddit :5cool_still_dreamin:5cool_still_dreamin:5cool_still_dreamin
 
Back
Top