█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Với cách thể hiện của season này thì sợ là 90% sẽ lại đi vào lối mòn LF cứu nguy Jon. Như thế thì sẽ để lại 1 cảm giác rất khó chịu là Jon và Sansa chiến thắng hoàn toàn là nhờ ngoại binh (wildlings và xứ Vale), và nhà Stark chỉ thu được đất chứ ko thu được lòng người. Thế thì mấy cái phục hưng nhà Stark, thống nhất phương bắc để chống Others hay The North remember chả còn tí ý nghĩa nào cả, khi mà hầu hết phương bắc (các gia tộc lớn) đều đứng ra chống lại Jon. Chưa kể là phương bắc đã tổn thất nhiều rồi, thua thêm trận này chắc hết sạch người quá.

Có đoạn Jon tới lều Mê Linh chém gió.
Mạnh dạn dự đoán ẻm sẽ show 1 quyền năng gì đấy !!!
 
Mấy page trước có ông bash là giờ kịch bản phim không liên quan đến cốt truyện của novel, giờ lại đào cốt truyện ra ship love story à =))
Truyện đâu, nó chỉ là cái bản thảo ban đầu vô cùng khác với bộ truyện GoT bây giờ. Tại hết chi tiết bàn nên đào nó ra chém gió cho vui =)), ít nhất cũng thấy được ngày xưa lão Martin đã từng sến cỡ nào.
 
Với cách thể hiện của season này thì sợ là 90% sẽ lại đi vào lối mòn LF cứu nguy Jon. Như thế thì sẽ để lại 1 cảm giác rất khó chịu là Jon và Sansa chiến thắng hoàn toàn là nhờ ngoại binh (wildlings và xứ Vale), và nhà Stark chỉ thu được đất chứ ko thu được lòng người. Thế thì mấy cái phục hưng nhà Stark, thống nhất phương bắc để chống Others hay The North remember chả còn tí ý nghĩa nào cả, khi mà hầu hết phương bắc (các gia tộc lớn) đều đứng ra chống lại Jon. Chưa kể là phương bắc đã tổn thất nhiều rồi, thua thêm trận này chắc hết sạch người quá.
Có thể đang thua liểng xiểng thì Jon rút kiếm ra phát lửa, thế là các phe phái quỳ xuống lạy như tế sao, tôn anh lên với một đống danh hiệu, kết kiểu mẹ rồng :8onion38:
 
Có thể đang thua liểng xiểng thì Jon rút kiếm ra phát lửa, thế là các phe phái quỳ xuống lạy như tế sao, tôn anh lên với một đống danh hiệu, kết kiểu mẹ rồng :8onion38:
Kiếm lửa Beric cũng làm được mà có ai tôn anh lên thánh thần gì đâu. Cái kiếm cháy cháy so với 3 con rồng lại thế nào được
 
Tyrion từ khi qua với Dany mờ nhạt vkl. Joke cũng gượng gạo. Còn đâu miệng lưỡi Tô Tần và giây phút lên đồng ở phiên tòa mấy mùa trước :2onion16:
 
battle-of-the-bastards_0.jpg


đạo diễn cho tập battle of the bastards sắp tới là Miguel Sapochnik, người tạo ra cú hit hardhome mùa trước
http://www.ew.com/article/2016/06/1...w?xid=entertainment-weekly_socialflow_twitter
 
Nói thật chứ rút kinh nghiệm cả cái season này thì mình đoán cái loại "mấy thằng Tây" cũng chỉ nghĩ được truyện đến thế thôi, nên là cũng không mong chờ gì 2 tập còn lại -> Jon Snow thắng bằng niềm tin vô học hoặc bọn Tây vẽ ra cái asspull nào đấy rất nhạt để nó thoát kiếp phải chết lần thứ hai, hết.
 
Mới chiến xong 8 tập, trừ phần Dorne có anh Gorilla bá đạo mà chết nhảm thì khá hay. Mấy đoạn đối thoại cũng có chất hơn. Lướt nhanh qua mấy khúc phim tại King Landing thì season này coi được .
Trong 1 trận chến trung cổ thì binh lực thua 2 3 lần vẫn có thể thắng nếu quân tinh nhuệ hơn, aura, moral mạnh hơn, giết được chủ tướng địch hoặc phá được thế trận, tập hậu hay gì đó...
 
Season này đẩy kịch tính lên cao hơn so với season 5 buồn ngủ rồi. Nhưng vẫn có mấy cái đáng tiếc như dorne vẫn chán, tyrion xuống phong độ, mẹ rồng vẫn quanh đi quẩn lại mị dân
 
Với cách thể hiện của season này thì sợ là 90% sẽ lại đi vào lối mòn LF cứu nguy Jon. Như thế thì sẽ để lại 1 cảm giác rất khó chịu là Jon và Sansa chiến thắng hoàn toàn là nhờ ngoại binh (wildlings và xứ Vale), và nhà Stark chỉ thu được đất chứ ko thu được lòng người. Thế thì mấy cái phục hưng nhà Stark, thống nhất phương bắc để chống Others hay The North remember chả còn tí ý nghĩa nào cả, khi mà hầu hết phương bắc (các gia tộc lớn) đều đứng ra chống lại Jon. Chưa kể là phương bắc đã tổn thất nhiều rồi, thua thêm trận này chắc hết sạch người quá.

Trận Hardhome đám mọi nhờ thấy Snow xông pha chiến trận nên mới phần nào nể và theo về Bức Tường. Giờ nếu phương Bắc thấy anh Snow solo với Night King (nếu Night King tới kịp trận battle) thì bảo đảm bỏ nhà Bolton qua tôn anh Snow làm King luôn.
 
Mới chiến xong 8 tập, trừ phần Dorne có anh Gorilla bá đạo mà chết nhảm thì khá hay. Mấy đoạn đối thoại cũng có chất hơn. Lướt nhanh qua mấy khúc phim tại King Landing thì season này coi được .
Trong 1 trận chến trung cổ thì binh lực thua 2 3 lần vẫn có thể thắng nếu quân tinh nhuệ hơn, aura, moral mạnh hơn, giết được chủ tướng địch hoặc phá được thế trận, tập hậu hay gì đó...

xem cái video kể về trận trident thì quân lực rô béo hồi đó không đông bằng bên targaryen nhưng vẫn thắng là nhờ trận đó rô béo kill được anh thái tử rồng. Trận Jon vs Ramsay nếu Ramsay bị diệt thì chắc cũng có tí cửa thắng ~^o^~
 
Nói thật chứ rút kinh nghiệm cả cái season này thì mình đoán cái loại "mấy thằng Tây" cũng chỉ nghĩ được truyện đến thế thôi, nên là cũng không mong chờ gì 2 tập còn lại -> Jon Snow thắng bằng niềm tin vô học hoặc bọn Tây vẽ ra cái asspull nào đấy rất nhạt để nó thoát kiếp phải chết lần thứ hai, hết.
Trong đây có thằng da vàng chưa tiến hóa:))
 
Jon giờ thua chắc theo làm thuộc hạ night king thôi. Tồn vong của humanity trông chờ vào idol ramsay
 
Con ghệ Grey Worm làm như da trâu không biết lạnh hay sao mà mặc đồ hở như vậy @@
 
cái xứ toàn sa mạc thì lạnh kiểu gì =))

Tập 9 thường là cái tập gây shock nhất, có thể sẽ có thêm 1 người nhà Stark nữa tử nạn, chưa biết là Jon hay Sansa, hy vọng là thằng Rickon, ko có tập nó bị bắt chắc quên mợ nó là còn thằng này tồn tại
 
tập 9 mùa trước lại chán, trong khi tập 8 thì trước khi tập the door mùa này thì đó là tập hay nhất suốt 5ss
 
Sau tập 5 thì cảm xúc bị nén suốt 3 tập rồi, tập này mà ko bùng nổ được thì chắc ức chế chết luôn.
Được cái là trước giờ những trận quan trọng phim đều làm ngon cả.
 
Tập này chỉ ấn tượng nhất đoạn trả giá để giết 2 thằng đang bị treo cổ của the Hound, thoại chất đừng hỏi.
" Moi ruột 1 thằng thôi "
" ko"
" Chặt tay thằng này thôi vậy "
" Bọn tao cho mày treo cổ 2 thằng đã là cực kỳ cảm thông với mất mát của mày rồi "
" 1 lũ dở hơi. Hồi trước thì có lẽ tao sẵn sàng chém chết cả 7 thằng tụi mày chỉ để xử 3 đứa nó "
" Chú già rồi " =)) .
@Tưởng cái many face god ghê gớm lắm, hoá ra nhảm vãi, mấy đứa ở ngoài ghét nhau, thuê cái temple này cho assasin giết hộ, trả tiền, quá nản. Mạch truyện train assasin chậm, được đoạn cuối tắt đèn lật kèo khá.
 
Back
Top