█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

hầy gặp ta thì ta bắt thằng Ram cho con bull cắn vài miếng xog nhốt lại đợi nó lành rồi cho cắn tiếp lặp lại cho tới khi chết thì thôi :-w
 
Topic phim bố ơi.

Thực ra chả khác nhau là mấy đâu, em Sansa bị tác giả + biên kịch cho ăn hành như cờ hó từ truyện tới phim chủ yếu là vì phản bội gia đình thôi. Chứ nếu vô tội thì không bị ăn hành cả 6 season thế. Nhưng mà cái này không quan trọng, người nhà em ý cũng chết gần hết rồi, không thay đổi được gì nữa, mong ẻm chết nốt chết luôn với LF đi cho Arya được làm Lady of Winterfell và Stark ko phải dây dưa nợ nần gì với ai nữa.
 
Sao lại có thể nghĩ Jon đấm nát mặt cho Ramsay chết luôn + chịch/ cưới Sansa được nhỉ? :2cool_sad: Jon là 1 nhân vật rất trung thành với hình tượng anh hùng áo vải "Thạch Sanh" hiền lành nhân hậu chính trực lãnh đạo nhân dân, sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế kể cả có bị giết rồi. Jon thì giờ chỉ còn nhiệm vụ đánh Night King rồi về ở ẩn rời xa sự đời thôi. Mà rời xa tất cả là hạnh phúc nhất, né con nhỏ Sansa + LF càng xa càng tốt, ở đấy để cho nó hút máu sai bảo thì còn khổ đến bao giờ được nữa :2cool_sad: Mà có khi Jon cũng chả cần Dany ban lệnh từ bastard thành con chính thức đâu, kiểu đã quá chán thế sự cuộc đời rồi ý :2cool_sad:


Thực ra lúc xem đến đoạn Jon nhìn Rickon chết rồi lao lên xong ngã ngựa và cuối cùng là đứng thẫn thờ nhìn đàn kỵ binh lao vào thi cảm giác lúc đấy như kiểu ông Jon đang nghĩ "thôi chúng bây giết tao luôn đi cho xong" :2cool_sad:
Đoạn đó dù phía trước là thiên binh vạn mã Jon vẫn không tỏ ra chút sợ hãi vẫn rút kiếm ra 1vsAll. Biết là chết rồi nhưng Jon vẫn Jon vẫn chiến đấu tới cùng ngay cả lúc thấy sai rồi muốn rút lui nhưng đã quá đà rùi... vẫn tiếp tục đánh.
 
Quá trình quay Battle. Jon đánh yêu Ramsay =))


Mình thấy kết thúc HE hợp lý là Sansa cưới LF, sau đó bị LF giết, Arya trở về giết LF rồi thành Lady of Winterfell - Warden of the North giống bé Mormont, Bran tiếp tục đi leo cây làm quạ ba mắt, Jon về ở ẩn có cuộc sống bình yên mà lão mong muốn. Về sau end game thì em Dany làm Queen ở King Landing, Margaery về làm Lady Tyrell sau khi Loras bị xử (kiểu j cũng bị đám Sẻ xử chết hoặc tước bỏ danh hiệu quý tộc) + Lannister bị thịt, Yara về lấy lại Đảo Sắt.
Thực ra bây giờ player nổi trội ở các map không còn nhiều nữa, hầu hết là nữ thôi.

Loras mà chết là Tyrell chơi lầy luôn. Rút khỏi King's Landing, cắt tiếp tế lương thực là dân đen chết đói ngay. Thằng sẻ già miệng mồm có vẻ cuồng tính chứ chắc chưa đến độ không suy nghĩ mà xử chết Loras.
 
Thực ra chả khác nhau là mấy đâu, em Sansa bị tác giả + biên kịch cho ăn hành như cờ hó từ truyện tới
Phim này đứa nào chả ăn hành ,kể thử 1 đứa còn sống tới giờ mà chưa ăn hành coi ,trừ mấy đứa chỉ xuất hiện vài ep."nếu vô tội thì không bị ăn hành cả 6 season" <==đến nản với lập luận của anti ,kiểu như thấy 1 nhân vật boring ko đem lại sự hấp dẫn thế là chế ra thành nó có tội để ghét:))
 
Ko biết giống chó ngoài đời thật bẩm sinh khi cắn mồi nó có cắn mặt trước như trong phim ko, hay nó làm thế là do thằng Ramsay huấn luyện ???
Nếu là do thằng Ramsay huấn luyện thì ko biết còn từ gì có thể dùng để miêu tả độ bệnh của thằng này !!!

Nhắc tới chó, éo biết con Ghost đi đâu suốt phim.
Giá kể đoạn cuối đạo diễn chêm con Ghost vào chung chỗ Ramsay, xong ko lao vào cắn xé như mấy con ngao kia mà đứng ngoài nhìn như kiểu commander, so badass :5cool_big_smile:
 
Sansa vú to hơn rồi mà đừng trù nó chết hu hu
 
nãy thấy Sir Củ hành đứng chỗ đốt con bé, dự là tập sau Melisandre bị chết :((
 
Phim này đứa nào chả ăn hành ,kể thử 1 đứa còn sống tới giờ mà chưa ăn hành coi ,trừ mấy đứa chỉ xuất hiện vài ep."nếu vô tội thì không bị ăn hành cả 6 season" <==đến nản với lập luận của anti ,kiểu như thấy 1 nhân vật boring ko đem lại sự hấp dẫn thế là chế ra thành nó có tội để ghét:))

Vớ vẩn, mình nói Sansa boring bao giờ hay bạn lại tự suy diễn? Mỗi nhân vật có vai trò khác nhau, nếu không có Sansa phá game mê trai phản bội gia đình thì sẽ chẳng có ai thúc đẩy dẫn đến việc nhà Stark tan đàn xẻ nghé (và sau này mỗi đứa con còn lại của Stark lại có vai trò vị thế quan trọng khác nhau tác động vào mainstream), mà có khi tất cả lại vui vẻ quay về Winterfell làm nông dân ở tít xứ mù Winterfell tiếp. Còn việc Sansa bị tác giả trừng phạt vì phản bội gia đình thì nhiều người đã nhắc từ mấy page trước rồi. Và đó là ý tưởng mục đích chủ trương của tác giả khi viết truyện từ hai mươi năm trước, không có ai tự tiện biên diễn làm điều đó cả. Việc trên phim không đề cập thẳng thừng một cách obvious như tát vào mặt khán giả việc Sansa phản bội cũng tương tự như lời trăn trối của Maester Aemon về Daenerys vậy

“No one ever looked for a girl,” he said. “It was a prince that was promised, not a princess. […] The error crept in from the translation. Dragons are neither male nor female, Barth saw the truth of that, but now one and now the other, as changeable as flame. The language misled us all for a thousand years. Daenerys is the one, born amidst salt and smoke. The dragons prove it.” Just talking of her seemed to make him stronger. “I must go to her. I must. Would that I was even ten years younger.

“Daenerys... They must send her a maester. Daenerys must be counseled, taught, protected. For all these years I’ve lingered, waiting, watching, and now that the day has dawned I am too old. I am dying, Sam.”


Thay vì để nguyên cái đoạn dài ngoằng trên chèn vào phim một cách vô duyên trắng trợn không khéo léo thì biên kịch cắt ghép sắp xếp vào lời thoại chia ra lồng ghép để nhiều nhân vật đề cập đến nội dung của nó như thoại của Varys, Tyrion,... nhắc đi nhắc lại nhiều lần nội dung những câu trong đoạn ở trên từ hồi season 5 tới giờ. Người ta thích dàn dựng từ truyện lên thành kịch bản và lời thoại như thế nào thì để thế, ai cấm được.
 
^ Thánh ở trên đưa ra lời dẫn Eng thì cho cái Việt Sub với :2cool_burn_joss_sti
 
Tập này là trận chiến của những đứa con hoang và sự vùng lên của phụ nữ, Jon thì ko thích cầm quyền rồi nên nhà Stark giờ chỉ còn em Sansa là đứng đầu, khéo sao khi mẹ rồng bình định hết các nhà đổi chủ quyền thành nữ lên cầm đầu hết, bắt đầu chế độ mẫu hệ

Tập này quay cảnh chiến đấu phê quá, nhìn anh Jon giữa chiến trường xem thôi mà cũng thấy ghẹt thở, căng thẳng từng s một, có điều cái main char aura ảo quá tên bắn như mưa éo dính ảnh 1 phát nào

Các anh khổng lổ phim này đều hy sinh vì cái cửa, anh đầu tiên ở The Wall khi cố phá cổng hầm, Hodor thì chết vì giữ cữa, Wun Wun cũng chết vì cái cổng của Winterfell, Wun Wun lúc bị vây mà có khúc cây chắc quật nát cái đội hình Phalanx
 
Yara : chú của chị muốn cưới cưng để trao đổi
Dany : vậy ta đoán điều kiện của ngươi là không phải lấy ai?
Yara : không cần nhưng cưng thích sao thì chị cũng chiều =P~

Ride of Rohan version GOT confirm
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà ko hiểu sao ko kiếm cây to nào chặt làm vũ khí cho Wun wun thì anh quẩy nát team địch rồi.
Đoạn cuốn để ý anh Jon cầm khiêng của nhà Mormont nghĩa là đám lính đó cũng vào đuợc winterfell. Tập sau mà 62 good men of bear island còn sống hết thì đúng chất :(tv).
 
coi muốn khóc luôn , lần cuối cùng thấy những khung phim tuyệt đẹp đó là khi king JB chết :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad:. Mãn nguyện rồi , thằng lờ đó chết rồi , :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad:
 
hHVL2xi.jpg


Nhìn mặt Theon đoạn này tội vãi =))
 
Wildlings thật ô hợp, đến mọi barbarian thời Rome còn biết dùng shield wall để tiến quân lên khi có tên bắn.

Ser Davos cũng biết cầm binh mà khi bộ binh lên thì cung cũng phải theo sau để support, ai đời đứng ở sân nhà, gần cuối mới bỏ cung rút kiếm lao lên.

Đoạn bị Spear của tụi Bolton ép khá giống với trận đánh đầu trong Troy, cũng mạnh ai lấy lao vào spear wall để bị xiên như quân của Hy Lạp.
 
Ramsay chết vì Baelish muốn thế, Baelish đã muốn ai chết thì cỡ nào cũng không thoát khỏi. Không chừng High Sparrow cũng nhờ Baelish support nên mới thành thế lực mạnh ở King's Landing...
 
ep này Sansa mới thật sự lột xác. Nói về thằng e Rickon mà lạnh lùng lý trí vãi. Khúc chó cắn định bỏ đi rồi mà lại đứng xem 1 tí nữa.
LF chắc cũng chẳng là gì với ẻm đâu.
Với lại nữ quyền đang lên, thêm 1 nữ hoàng nữa cho xôm. Dự Cersei hoặc Margaery cũng đá đít Tommen thôi.
 
Thực ra chả khác nhau là mấy đâu, em Sansa bị tác giả + biên kịch cho ăn hành như cờ hó từ truyện tới phim chủ yếu là vì phản bội gia đình thôi. Chứ nếu vô tội thì không bị ăn hành cả 6 season thế. Nhưng mà cái này không quan trọng, người nhà em ý cũng chết gần hết rồi, không thay đổi được gì nữa, mong ẻm chết nốt chết luôn với LF đi cho Arya được làm Lady of Winterfell và Stark ko phải dây dưa nợ nần gì với ai nữa.
Vớ vẩn, mình nói Sansa boring bao giờ hay bạn lại tự suy diễn? Mỗi nhân vật có vai trò khác nhau, nếu không có Sansa phá game mê trai phản bội gia đình thì sẽ chẳng có ai thúc đẩy dẫn đến việc nhà Stark tan đàn xẻ nghé (và sau này mỗi đứa con còn lại của Stark lại có vai trò vị thế quan trọng khác nhau tác động vào mainstream), mà có khi tất cả lại vui vẻ quay về Winterfell làm nông dân ở tít xứ mù Winterfell tiếp. Còn việc Sansa bị tác giả trừng phạt vì phản bội gia đình thì nhiều người đã nhắc từ mấy page trước rồi. Và đó là ý tưởng mục đích chủ trương của tác giả khi viết truyện từ hai mươi năm trước, không có ai tự tiện biên diễn làm điều đó cả. Việc trên phim không đề cập thẳng thừng một cách obvious như tát vào mặt khán giả việc Sansa phản bội cũng tương tự như lời trăn trối của Maester Aemon về Daenerys vậy

“No one ever looked for a girl,” he said. “It was a prince that was promised, not a princess. […] The error crept in from the translation. Dragons are neither male nor female, Barth saw the truth of that, but now one and now the other, as changeable as flame. The language misled us all for a thousand years. Daenerys is the one, born amidst salt and smoke. The dragons prove it.” Just talking of her seemed to make him stronger. “I must go to her. I must. Would that I was even ten years younger.

“Daenerys... They must send her a maester. Daenerys must be counseled, taught, protected. For all these years I’ve lingered, waiting, watching, and now that the day has dawned I am too old. I am dying, Sam.”


Thay vì để nguyên cái đoạn dài ngoằng trên chèn vào phim một cách vô duyên trắng trợn không khéo léo thì biên kịch cắt ghép sắp xếp vào lời thoại chia ra lồng ghép để nhiều nhân vật đề cập đến nội dung của nó như thoại của Varys, Tyrion,... nhắc đi nhắc lại nhiều lần nội dung những câu trong đoạn ở trên từ hồi season 5 tới giờ. Người ta thích dàn dựng từ truyện lên thành kịch bản và lời thoại như thế nào thì để thế, ai cấm được.
Xin lỗi nha topic phim đừng lôi truyện ra chém gió vô nghĩa lắm,đang hỏi tay kia vậy mà cũng ráng nhảy vô lôi truyện dí vào mặt người khác,làm như ai cũng thích truyện lắm vậy.Cái Dany chả hiểu tương tự Sansa chỗ nào mà cũng ráng rặn :))
 
^ Thánh ở trên đưa ra lời dẫn Eng thì cho cái Việt Sub với :2cool_burn_joss_sti

Hộ thím, mỗ dịch cho thoát nghĩa thôi, chứ ko chơi word by word, thím nào thấy sơ suất cho xin ý kiến đóng góp chứ đừng quăng gạch, đa tạ :1cool_byebye:

“No one ever looked for a girl,” he said. “It was a prince that was promised, not a princess. […] The error crept in from the translation. Dragons are neither male nor female, Barth saw the truth of that, but now one and now the other, as changeable as flame. The language misled us all for a thousand years. Daenerys is the one, born amidst salt and smoke. The dragons prove it.” Just talking of her seemed to make him stronger. “I must go to her. I must. Would that I was even ten years younger.

“Daenerys... They must send her a maester. Daenerys must be counseled, taught, protected. For all these years I’ve lingered, waiting, watching, and now that the day has dawned I am too old. I am dying, Sam.”

"Ko ai mong muốn một cô gái cả", ông nói. "Người ta trông đợi những hoàng tử lên trị vì, ko phải một cô công chúa. [...] Những học giả khi dịch thuật đã mắc 1 sai lầm trầm trọng. Rồng là loài lưỡng tính, chẳng phải đực cũng chẳng phải cái, Barth đã nhìn thấy sự thật này, song sai lầm nọ dẫn tới sai lầm khác, cũng như những ngọn lửa muôn hình vạn trạng vậy. Những lời truyền miệng đã đánh lừa tất cả chúng ta suốt hàng ngàn năm qua. Daenerys là người đc chọn, sinh ra từ muối và khói. Những con rồng con chứng minh điều đó" Có vẻ như chỉ cần nói chuyện về Dany cũng khiến ông mạnh mẽ hơn. "Ta phải tới chỗ con bé, ta phải. Ước gì ta có thể trẻ lại đc khỏe mạnh như 10 năm về trước".

"Daenerys ... Chúng ta phải gửi cho cô bé 1 học sĩ. Daenerys cần đc cố vấn, dạy dỗ, bảo vệ. Hàng bao năm qua ta đã lay lắt, chờ đợi, trông mong, và giờ đây khi bình minh ló rạng ta đã quá già. Ta đang chết, Sam"
 
Back
Top