- 30/5/13
- 1,090
- 377
Ở Westeros cưới em họ k0 tính là incest. Jon tuy trọng danh dự nhưng lại là dạng sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì đại nghiệp nên 1 cuộc hôn nhân chính trị là hoàn toàn có thể xảy ra. Mà thực ra Jon cũng có vẻ hạnh phúc khi ở cạnh Sansa, cũng biết cười này nọ, thay vì cứ lầm lầm lì lì, nên có lẽ cũng k0 phải hy sinh nhiều lắm.
Mà mình vẫn thích Sansa làm bà góa hơn.
Ý mình là suy nghĩ quan điểm của Jon ý chứ suy nghĩ của thằng hàng xóm hay thằng abcxyz nào đó ở West thì nói làm gì. Ned cổ hủ có bao giờ dạy các con chịch anh chị em trong nhà đâu. Vấn đề kết hôn ko phải danh dự mà với ông Jon đó là tình yêu hạnh phúc cá nhân, yêu mới cưới, hi sinh cái gì chứ hi sinh hôn nhân để cưới anh chị em (ruột/ họ) trong nhà là lão nổi khùng bỏ nhà ra đi ngay.
Vụ chịu làm vua phương Bắc ko thể tính là hi sinh chính trị dc, có thể trước đó Jon muốn về phương Nam chăn lợn nhưng thực ra sâu xa trong thâm tâm lão cũng luôn mơ về 1 ngày dc tung hộ là King in the North, ko bị người đời cười đểu xỉa xói là bastard.
Nhưng vì Jaime ko thể làm dc nên ông lùn nổi hơn và các fan thì bias muốn lùn làm đầu rồng thứ 3 nhiều hơn.




