█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Cersei miễn cưỡng lấy Rô béo chứ có yêu đương gì đâu, có khi tưởng 3 đứa con kia của mình nên chẳng ngủ với nhau nữa, đi đá lao động đường phố, ông ăn chả bà ăn nem:cuteonion14:
 
Rob béo đánh đấm giỏi nhất không thì ko chắc nhưng về khoản chịch thì giỏi nhất lịch sử vua chúa Westeros rồi chịch ra dc hẳn 16 đứa con rơi. Béo cũng nhanh nhất server. Cersei nhìn nản quá toàn phải handjob cho lão. Bảo sao mụ trở nên hận đời thích Yolo.
Vua Aegon IV Targaryen từng ngủ với ít nhất 900 women, con hoang thì 1k+, đứa còn sống tới thời Game of Thrones là sư phụ của Bran, three-eyed raven.
 
Vừa nghe hết OST ss6, tại mình nhớ lộn hay sao mà bài "The Wind of Winter" cái kiểu tiết tấu nó rất giống mấy bài làm nền cho Mợ Thìn nhể ???
Link cho các thím tham khảo

Nếu mỗ nghe đúng thì ko biết DnD có dụng ý gì nhể !!!
 
13599926_1081381348623373_2300247365896003263_n.jpg
 
Vua Aegon IV Targaryen từng ngủ với ít nhất 900 women, con hoang thì 1k+, đứa còn sống tới thời Game of Thrones là sư phụ của Bran, three-eyed raven.
"Wash her and bring her to my bed" =)). Anh này với Robert khá giống nhau, thời trẻ đúng chuẩn rồng trong loài người, đến khi chết thì như 1 con lợn. Con hoang thì 1 đống nhưng heir thì là con thằng trưởng King's guard. Anh Ro béo mà biết 3 đứa đầu vàng k0 phải con mình, legimate đám con hoang đảm bảo War of 5 kings còn loạn hơn nhiều. Quá nửa đám con hoang của Robert là con của lao động đường phố, 1 số còn nối nghiệp mẹ. Con trai có 2 thằng, thằng tử tế, đúng chất Barratheon/Durrandon thì low born, không biết đến thân thế của mình, và cũng k0 quan tâm; thằng quý tộc con thì yếu ớt như Tommen, kiêu ngạo như Joffrey.
 
Fun fact: Thoros of Myr and Robert Baratheon used to be drinking buddies.
=)) =)) =))
 
Ông Quạ 3 mắt già hồi trẻ năn nỉ khóc lóc van nài cửa cẩm mãi đứa em gái mà nó không chịu cưới thế là ổng chán đời bỏ đi làm quạ 3 mắt luôn, cuối đời còn bị đệ tử trân truyền hại chết. Số nhọ ko thể tả.
 
"Wash her and bring her to my bed" =)). Anh này với Robert khá giống nhau, thời trẻ đúng chuẩn rồng trong loài người, đến khi chết thì như 1 con lợn. Con hoang thì 1 đống nhưng heir thì là con thằng trưởng King's guard. Anh Ro béo mà biết 3 đứa đầu vàng k0 phải con mình, legimate đám con hoang đảm bảo War of 5 kings còn loạn hơn nhiều. Quá nửa đám con hoang của Robert là con của lao động đường phố, 1 số còn nối nghiệp mẹ. Con trai có 2 thằng, thằng tử tế, đúng chất Barratheon/Durrandon thì low born, không biết đến thân thế của mình, và cũng k0 quan tâm; thằng quý tộc con thì yếu ớt như Tommen, kiêu ngạo như Joffrey.

Ô thế hóa ra thằng thái tử con lão Aegon béo đấy là con của thần tượng Aemon the Dragonknight của Jon với cái bà queen gì mặt giống hệt Dany cô cô à @-)
 
2 đứa nhìn mặt đã thấy giống nhau rồi ,ko thành vợ chồng cũng uổng:)
tw1_006.jpg tw1_007.jpg
 
Cuộc đời hồi trẻ của ông Quạ 3 mắt già Bloodraven sư phụ Bran cũng hoành tráng thế này cơ mà :)):)):)) Cầu hôn đứa em 50 lần mà ko dc :)):)):)):)):)):))

marry_me__by_motodraconis.jpg



Hình như lịch sử Westeros mấy cuộc nổi loạn binh biến lớn từ thời Targ đến giờ toàn vì tranh giành gái :)):)):)) Bét nhất cũng phải chết 10.000 quân chứ ko ít :)):)):))
 
Ông Quạ 3 mắt già hồi trẻ năn nỉ khóc lóc van nài cửa cẩm mãi đứa em gái mà nó không chịu cưới thế là ổng chán đời bỏ đi làm quạ 3 mắt luôn, cuối đời còn bị đệ tử trân truyền hại chết. Số nhọ ko thể tả.

Đâu phải chỉ vì gái không, Aegon IV lúc chết đã hợp pháp hoá họ Targaryen cho tất cả con hoang của mình, trong số đó có 3 thằng nổi bật: Daemon, Aegor và Brynden. Khi Aegon chết thì con chính thống là Daeron lên ngôi. Daeron có đầu óc nhưng không có cơ bắp, mà thời đó vua tốt là phải có cơ bắp, lại còn bị nghi không phải con ruột của Aegon IV nên bị mọi người cho là không xứng đáng. Daemon sau này lấy họ là Blackfyre. Aegor và Brynden cùng yêu một con em gái, nên hai thằng này cực kì ghét nhau. Tới khi mọi người, mà cầm đầu là Aegor, bảo Daemon nên nổi loạn giành ngôi vua của Daeron, Daemon đã làm theo. Vì Aegor đã lao động đường phố Daemon nên Brynden chọn lao động đường phố Daeron. Đó chính là cuộc nổi loạn lần 1 của house Blackfyre. Daemon bị Brynden giết trên chiến trường. Sau này Aegor cùng con của Daemon nổi loạn thêm vài lần nữa. Đến hết lần thứ 3 thì Brynden nghĩ "that's enough" và giết Aenys Blackfyre - con của Daemon với hi vọng sẽ chấm dứt các cuộc nổi loạn mãi mãi. Tuy nhiên vì Aenys vô tội nên Brynden bị đày lên The Wall mặc đồ đen. Đi cùng Brynden chuyến đó có Maester Aemon. Sau này Brynden tiếp tục thăng tiến làm Lord Commander, trong một đợt cưỡi ngựa ở ngoài The Wall thì Brynden bị lạc, lính không thèm đi tìm mà bỏ về luôn. Brynden sau đó trở thành three-eyed raven, bắt đầu cuộc chiến chống lại Night King. Three-eyed raven đã giành tuổi trẻ để chiến đấu bảo vệ nhà Targaryen, bảo vệ đất nước khỏi nội chiến triền miên, đến lúc già vẫn chiến đấu bảo vệ dân Westeros khỏi Night King. Ông này chính là Varys ngay từ khi Varys còn chưa ra đời.
 
Đó là trong truyện. Brynden Rivers trong phim có khi chẳng liên quan gì tới Three Eyed Raven. Mô tả về Brynden là bị bạch tạng, mù một mắt khi đánh nhau với Aegor, mắt còn lại màu đỏ, trên mặt có vết bớt hình con quạ (nên mới có biệt danh là Bloodraven). Ông thầy của Bran trên phim không có đặc điểm nào giống Brynden. Ngoài ra thì có lần ổng nói ổng sống cả ngàn năm, trong khi Brynden đến thời hiện tại thì chỉ tầm 130 tuổi.
 
Hóng các cụ chuyên "ịt mịa ! phim đíu phải truyện" vào chửi :7cool_feel_good:
 
Đó là trong truyện. Brynden Rivers trong phim có khi chẳng liên quan gì tới Three Eyed Raven. Mô tả về Brynden là bị bạch tạng, mù một mắt khi đánh nhau với Aegor, mắt còn lại màu đỏ, trên mặt có vết bớt hình con quạ (nên mới có biệt danh là Bloodraven). Ông thầy của Bran trên phim không có đặc điểm nào giống Brynden. Ngoài ra thì có lần ổng nói ổng sống cả ngàn năm, trong khi Brynden đến thời hiện tại thì chỉ tầm 130 tuổi.
Đâu có ai nói đó là trong phim đâu, đang bàn truyện mà.
 
Đó là trong truyện. Brynden Rivers trong phim có khi chẳng liên quan gì tới Three Eyed Raven. Mô tả về Brynden là bị bạch tạng, mù một mắt khi đánh nhau với Aegor, mắt còn lại màu đỏ, trên mặt có vết bớt hình con quạ (nên mới có biệt danh là Bloodraven). Ông thầy của Bran trên phim không có đặc điểm nào giống Brynden. Ngoài ra thì có lần ổng nói ổng sống cả ngàn năm, trong khi Brynden đến thời hiện tại thì chỉ tầm 130 tuổi.

Chính là lão Brynden đấy, quạ 3 mắt già trước giờ chỉ có 1 thôi mà, trong phim thì ko nói rõ ổng sống bao lâu cả.

Với cả những đặc điểm như bạch tạng, chột do bị anh trai đánh ghen, mặt mũi nhìn quái dị như Dracula rất khó hóa trang + tốn kinh phí lên 1 nhân vật già kiểu gì cũng teo nên đoàn làm phim cắt đi thôi. Mấy nhân vật mà có nhiều phân cảnh xuất hiện hay lượn lờ trước mặt khán giả thì ngoại hình toàn được trải chuốt hết hoặc giản lược đi những đặc điểm xấu để bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, ví dụ như Tyrion có vết sẹo cắt sâu hoắm như muốn chẻ nửa đầu, mũi bị khoét không còn sồng mũi lên phim cũng bị bỏ, hoặc Myrcella bị xẻo mất 1 tai hủy nửa gương mặt nhưng lên phim thì bị bỏ vẫn lộng lẫy như công chúa Disney đó,...v...v...
 
Lão có là Brynden River hay ko cũng chả quan trọng nữa, chết ngắc rồi còn đâu :))
 
Đâu phải chỉ vì gái không, Aegon IV lúc chết đã hợp pháp hoá họ Targaryen cho tất cả con hoang của mình, trong số đó có 3 thằng nổi bật: Daemon, Aegor và Brynden. Khi Aegon chết thì con chính thống là Daeron lên ngôi. Daeron có đầu óc nhưng không có cơ bắp, mà thời đó vua tốt là phải có cơ bắp, lại còn bị nghi không phải con ruột của Aegon IV nên bị mọi người cho là không xứng đáng. Daemon sau này lấy họ là Blackfyre. Aegor và Brynden cùng yêu một con em gái, nên hai thằng này cực kì ghét nhau. Tới khi mọi người, mà cầm đầu là Aegor, bảo Daemon nên nổi loạn giành ngôi vua của Daeron, Daemon đã làm theo. Vì Aegor đã lao động đường phố Daemon nên Brynden chọn lao động đường phố Daeron. Đó chính là cuộc nổi loạn lần 1 của house Blackfyre. Daemon bị Brynden giết trên chiến trường. Sau này Aegor cùng con của Daemon nổi loạn thêm vài lần nữa. Đến hết lần thứ 3 thì Brynden nghĩ "that's enough" và giết Aenys Blackfyre - con của Daemon với hi vọng sẽ chấm dứt các cuộc nổi loạn mãi mãi. Tuy nhiên vì Aenys vô tội nên Brynden bị đày lên The Wall mặc đồ đen. Đi cùng Brynden chuyến đó có Maester Aemon. Sau này Brynden tiếp tục thăng tiến làm Lord Commander, trong một đợt cưỡi ngựa ở ngoài The Wall thì Brynden bị lạc, lính không thèm đi tìm mà bỏ về luôn. Brynden sau đó trở thành three-eyed raven, bắt đầu cuộc chiến chống lại Night King. Three-eyed raven đã giành tuổi trẻ để chiến đấu bảo vệ nhà Targaryen, bảo vệ đất nước khỏi nội chiến triền miên, đến lúc già vẫn chiến đấu bảo vệ dân Westeros khỏi Night King. Ông này chính là Varys ngay từ khi Varys còn chưa ra đời.

Lão Daemon Blackfyre đó yêu bà em gái Daenerys con của bà hoàng hậu Targ mà có gương mặt giống hệt Dany cô cô đó mà lúc ấy ông bố xù thay vì gả cho lão thì gả cho hoàng tử Dorne nên lão hận đời ám ảnh + chiêu binh mãi mã mất 8 năm để nổi loạn giành ngôi cướp Daenerys về cơ mà nhể. Toàn 1 lũ đực rựa bị pussy-whipped xong quay ra hận thù đánh ghen nhau.


Lão có là Brynden River hay ko cũng chả quan trọng nữa, chết ngắc rồi còn đâu :))

Nghe giang hồ đồn Mê Linh là con rơi của Quạ 3 mắt già Brynden Targaryen vì đặc điểm + gốc gác giống con gấu cầu hôn 50 lần ko dc của lão hí hí hí
 
Nói thật chứ em Sansa mà chơi trò úp sọt Jon thì người đầu tiên ẻm kill là em nhà Gấu
 
Chính là lão Brynden đấy, quạ 3 mắt già trước giờ chỉ có 1 thôi mà, trong phim thì ko nói rõ ổng sống bao lâu cả.

Với cả những đặc điểm như bạch tạng, chột do bị anh trai đánh ghen, mặt mũi nhìn quái dị như Dracula rất khó hóa trang + tốn kinh phí lên 1 nhân vật già kiểu gì cũng teo nên đoàn làm phim cắt đi thôi. Mấy nhân vật mà có nhiều phân cảnh xuất hiện hay lượn lờ trước mặt khán giả thì ngoại hình toàn được trải chuốt hết hoặc giản lược đi những đặc điểm xấu để bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, ví dụ như Tyrion có vết sẹo cắt sâu hoắm như muốn chẻ nửa đầu, mũi bị khoét không còn sồng mũi lên phim cũng bị bỏ, hoặc Myrcella bị xẻo mất 1 tai hủy nửa gương mặt nhưng lên phim thì bị bỏ vẫn lộng lẫy như công chúa Disney đó,...v...v...

thắc mắc chút là em Myrcella làm sao mà mất tai với bị hủy dung nhan vậy :(?
 
Chắc bị trúng độc làm biến dạng luôn khuôn mặt chăng
Dự đoán phần sau
Cersei sẽ chết về tay anh lùn Tyrion,khả năng khi mẹ rồng tấn công mụ sẽ núp lùm chơi ám toán nhưng bị tyrion phát hiện và kill mụ luôn.Cersei sẽ chết duới tay người mà mụ căm hân và khinh bỉ là điều tệ hại nhất cho mụ
The mountain sẽ bị các chị em Dorne giết,ngoài Cersei thì chỉ còn chú nầy là kẻ thù lớn nhất của Dorne,nếu Cêrsei bị giết như lơi tiên tri thì chỉ còn chú núi để chị em Dorne báo thù thôi
 
Back
Top