Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Các bác cứ bàn đến việc cô Long vứt "lòng dân" sang một bên. Nhưng mọi người quên là tập sau Mẹ Rồng sẽ gặp Jon Snow à? Mà chú Jon thì độ nhân từ phải gọi là max trong phim, nhân từ đến nỗi chết một lần. Bây giờ chú đánh Night King lại càng giơ cao khẩu hiệu Sống được thằng nào hay thằng đấy. Có thể việc gặp Jon Snow sẽ càng củng cố quyết định không lạm sát người của Dany. Olenna thông minh nhưng không phải tàn bạo, mình nghĩ điều bà ấy nhắc nhở ở đây là sự dứt khoát với kẻ thù của người cai trị chứ không phải mang rồng đi nướng dân. Ví dụ như khi thấy Joffrey là nguy cơ thì lập tức xử luôn không cần hỏi. Có thể Dany sẽ phải giết gà doạ khỉ mấy tay quý tộc để răn đe chẳng hạn.

Như page trc có cái ảnh: no budget :")Khó điều khiển mà chính xác là đéo biết nó nghĩ gì trong đầu thôi chứ thông minh thì hơi quá, mấy con cún nhà stark đẹp thế mà k làm nữa nhở :(
Euron đánh như cheat, đánh thuỷ mà full giáp dao đâm kiếm đánh không xi nhê, rồi tàu bé tí mà có cả catapult bách phát bách trúng. Xem đoạn đấy chỉ thấy buồn cười. Mẹ rồng phải huy động cả hạm đội của yara + slaver ghép lại mới đủ chở đám Doth sang Westeros, tức là cái hạm đội đấy cũng đông, chia một nửa ra về Dorn cũng vẫn đông, thế quái nào chỉ 1 trận nát luôn rồi? Armada chở nguyên Unsullied + Doth (người + ngựa), tính sơ ra mỗi thuyền chở được khoảng 50 đứa đi (xem tập cuối phần 6). Unsullied là 8k, đánh nhau chết vài mớ ko có tiếp viện cho còn 5k đi, vậy là riêng Unsullied đã phải đến cả trăm cái thuyềnThực ra vấn đề chính ko phải là đánh KL hay Casterly Rock trước, thực ra cái nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Vấn đề ở đây là biên kịch làm quá gượng chi tiết cả hạm đội Euron kéo đến KL rồi hành quân úp sọt Yara mà phe Dany hoàn toàn ko biết gì, trong khi về nguyên tắc là ngay khi đến Dragonstone sẽ phải cho hải quân trinh sát và phong tỏa đường biển KL luôn.
1 phương án hợp lý hơn là lúc đó Euron chưa tới KL, Dany định công vào KL trước bằng đường biển và bị Euron tập kích từ sau lưng tiêu diệt (đánh đêm nên coi như rồng ko sử dụng được). Mặc dù làm như vậy thì hơi bị lặp lại trận của Stannis.
Danys thu phục được nguyên cái Doth horde, gồm nhiều Khalasar, chỉ mình Khlasar của chồng Danys (tên gì ấy nhỉ???) đã 40 ngàn dân + lính, thì mang sang Westeros bao nhiêu cho đủ? Chưa nói thuyền, riêng về hậu cần cho bọn ngựa đã chết mẹ rồi.
Mịe đoạn Theon tưởng sẽ sô lô anh hùng thế nào, không thì lúc nhảy lên thành tàu sẽ đu dây quay lại xiên Euron 1 cái, xong chết cũng được. DM nhảy cái toẹt xong hết kiểu xúc phạm người xem VL![]()

Euron đánh như cheat, đánh thuỷ mà full giáp dao đâm kiếm đánh không xi nhê, rồi tàu bé tí mà có cả catapult bách phát bách trúng. Xem đoạn đấy chỉ thấy buồn cười. Mẹ rồng phải huy động cả hạm đội của yara + slaver ghép lại mới đủ chở đám Doth sang Westeros, tức là cái hạm đội đấy cũng đông, chia một nửa ra về Dorn cũng vẫn đông, thế quái nào chỉ 1 trận nát luôn rồi? Armada chở nguyên Unsullied + Doth (người + ngựa), tính sơ ra mỗi thuyền chở được khoảng 50 đứa đi (xem tập cuối phần 6). Unsullied là 8k, đánh nhau chết vài mớ ko có tiếp viện cho còn 5k đi, vậy là riêng Unsullied đã phải đến cả trăm cái thuyềnDanys thu phục được nguyên cái Doth horde, gồm nhiều Khalasar, chỉ mình Khlasar của chồng Danys (tên gì ấy nhỉ???) đã 40 ngàn dân + lính, thì mang sang Westeros bao nhiêu cho đủ? Chưa nói thuyền, riêng về hậu cần cho bọn ngựa đã chết mẹ rồi.
Nói chung đồng chí G.Martin này vẽ về chính trị (và tả đồ ăn thức uống) hay, nhưng tả về quân sự thì như kẹc. Không cần đọc rộng hiểu nhiều, đồng chí nào chơi total war thôi đã thấy lắm chỗ vô lý bỏ mẹ ra >.>
Nhưng hạm đội di chuyển trên biển tìm ko ra thì không sai đâu. Đến tận WW2 hai phe đánh nhau trên biển vẫn mù với điếc nếu bên kia tắt mic tắt loa, mặc dù có máy bay đi trước scout.

ser củ hành với Jon đâu có biết cầm quân đâu
là tướng xung phong hãm trận thì ok chứ chiến thuật thì chịu
nói đùa, xem lại ss trc lúc chuẩn bị đánh với Ramsay đi nhé