█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

tí quên con ghost, thôi tự nhỏ cứ để no vắng mặt, chứ khéo vừa ló mặt ra cái là tạch như con summer thì khổ
aYYRgjv_700bwp.webp
 
Cảnh ịch giữa cersei và thằng kia lại ko làm :(((((
 
Xem xong chưa phê đi xem lại mấy SS cũ, đoạn Sansa tới Winterfell gặp lại Jon, lúc đó ngơ ngơ bàng hoàng có chút sợ sệt, so với ánh mắt sắc lạnh nghi ngờ mọi thứ bây giờ, một trời một vực.
 
Đậu moá, mỗi lần nhìn thằng ku Brand ngồi 1 chỗ liếc cả đám nhìn creepy vcc =))
 
Đậu moá, mỗi lần nhìn thằng ku Brand ngồi 1 chỗ liếc cả đám nhìn creepy vcc =))
Nó giờ như bóng ma ấy,ngồi xe lăn rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt nhìn chằm chằm người ta=))
Nó ra đón Jamei chắc cũng để nói cho Jamei biết ý đồ của Cersei ,vừa hù 1 thể luôn=))
 
cháy cái nó thành cái biểu tượng như lốc xoáy ấy, hay gia huy tụi bóng trắng
bọn bóng trắng củng có gia huy nữa cơ à :D
-cái vòng tròn đó nó xếp bằng bắp tay với bắp chân người, phải nó làm cho nghoe ngoãy thêm 1 tí hay máu còn phun tung tóe 1 tí thì đúng tõm!
 
Đám công ty vàng nghe đồn khét tiếng lắm mà thấy đù đù thế nhỉ. Điểm mạnh nhờ mấy con voi chiến nhưng lại méo đem qua đây đc còn mần ăn gì nữa :2cool_sad:
 
Cảm giác Golden Company nó không đặt cửa cho Cersei cao, với chị nợ nhiều vkl nên chúng nó cũng chỉ vác quân thường tham chiến thôi.
Tập 1 xem buồn ngủ vkl được đoạn cuối kéo lại. Chất lượng diễn xuất của đám trẻ tệ thê thảm nên ngoài plot thì éo có gì níu kéo nổi mình nữa. Được đoạn cảm xúc của Sam xuất sắc.
Mà đcm thằng Jon Know Nothing, cảm giác cắm mặt vào lol mẹ rồng xong IQ của nó reset luôn mất rồi, đcm phí một nhân vật đủ cơ để rule them all quá. Bây giờ nhìn đi nhìn lại chả thấy ai xứng đáng để làm chủ Seven Kingdom nữa, chết hết mẹ đi cũng được.
 
Cảm giác Golden Company nó không đặt cửa cho Cersei cao, với chị nợ nhiều vkl nên chúng nó cũng chỉ vác quân thường tham chiến thôi.
Tập 1 xem buồn ngủ vkl được đoạn cuối kéo lại. Chất lượng diễn xuất của đám trẻ tệ thê thảm nên ngoài plot thì éo có gì níu kéo nổi mình nữa. Được đoạn cảm xúc của Sam xuất sắc.
Mà đcm thằng Jon Know Nothing, cảm giác cắm mặt vào lol mẹ rồng xong IQ của nó reset luôn mất rồi, đcm phí một nhân vật đủ cơ để rule them all quá. Bây giờ nhìn đi nhìn lại chả thấy ai xứng đáng để làm chủ Seven Kingdom nữa, chết hết mẹ đi cũng được.

Nhưng có lúc nào ông Jon Snow thông minh đâu, Jon Snow trên phim còn khờ hơn cả truyện :( chỉ được cái chính trực lương thiện thích làm tanker thôi :( giờ mà lên ngôi thì chủ yếu là do lắm fan chứ đầu óc mưu mô chả có gì =( Được bà Sansa cứ tỏ ra mình là người nguy hiểm, mặt nặng mày nhẹ đủ kiểu với đồng minh, Dany nó mà dỗi đưa quân quay về Meereen kệ cả Westeros chết trong tay NK xem lúc đây tha hồ làm zombie Lady of Winterfell "mặt lạnh" nhé =)) Ít ra Arya còn im lặng quan sát và chỉ hành động khi cần thiết =))
 
Jon trong truyện có khờ tí nào đâu. Gặp ai cũng móc mỉa, chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra thôi. =)) Trong truyện nó nhìn người chuẩn, biết cách lấy lòng người khác, biết thương lượng, tiến lùi đúng lúc, không thẳng thắn quá mức như Ned với Robb. Ở nhà được maester dạy dỗ đàng hoàng, tới Night Watch thì được Jeor trực tiếp dạy dỗ, nên năng lực chỉ huy với quản lý cũng giỏi, khả năng là hơn Robb. Mấy tập đầu nó còn con nít nên hơi trẻ trâu bốc đồng thôi, tập 5 ra dáng lãnh chúa rồi.
 
Biết là ko trông mong được gì ở mấy lão già Bắc cơ mà đến em Gấu cũng thế :)) tưởng ẻm phải khôn ngoan và nhìn xa trông rộng hơn cơ, hay là đúng thật "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" :)) chưa chiêm ngưỡng dung nhan NK thì chưa biết sợ thật :))

CdH0u9R.gif
 
Nhưng có lúc nào ông Jon Snow thông minh đâu, Jon Snow trên phim còn khờ hơn cả truyện :( chỉ được cái chính trực lương thiện thích làm tanker thôi :( giờ mà lên ngôi thì chủ yếu là do lắm fan chứ đầu óc mưu mô chả có gì =( Được bà Sansa cứ tỏ ra mình là người nguy hiểm, mặt nặng mày nhẹ đủ kiểu với đồng minh, Dany nó mà dỗi đưa quân quay về Meereen kệ cả Westeros chết trong tay NK xem lúc đây tha hồ làm zombie Lady of Winterfell "mặt lạnh" nhé =)) Ít ra Arya còn im lặng quan sát và chỉ hành động khi cần thiết =))
Cái của Jon có là trusted. Nó không phải dạng mưu mô nhưng ai cũng sẽ quây quanh nó để tôn nó làm leader vì nó tin tưởng người ta khác hẳn các leader khác sẵn sàng đâm chết cả thân cận nếu cảm thấy quyền lực bị động đến.
Jon là thằng duy nhất trái ngược các nhóm còn lại nên có thể thấy nó là điểm sáng cuối của phim để khi nó có lên ngôi thì khán giả cũng không "dị nghị".
Mà sau khi vục mặt vào lol thì anh ngu đi bỏ mẹ chuyển hẳn sang team mẹ rồng rồi về đến nhà thái độ với cả người thân chán vkl.
 
Đậu moá, mỗi lần nhìn thằng ku Brand ngồi 1 chỗ liếc cả đám nhìn creepy vcc =))

Giờ là cứ ngồi chầu hẫu nhìn với liếc người khác
 
=)) d m zombie nó mò đến đít còn sân si
 
Biết là ko trông mong được gì ở mấy lão già Bắc cơ mà đến em Gấu cũng thế :)) tưởng ẻm phải khôn ngoan và nhìn xa trông rộng hơn cơ, hay là đúng thật "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" :)) chưa chiêm ngưỡng dung nhan NK thì chưa biết sợ thật :))

JmAhbTs.jpg
2 đời lãnh chúa của họ bị Targaryen giết (Rickard với Brandon) 2 đời bị Lannister giết (Ned với Robb). Đều là giết oan. Mà đều là lãnh chúa tốt, ai cũng phục. Chán lắm rồi mới muốn ly khai khỏi 7 Kingdoms. Họ không tin tưởng người ngoài nữa. Giờ vua mới bầu lên lại đi bỏ ngai sát nhập lại liền, cho một con Targaryen chẳng biết ác hay hiền, dẫn một bầy lính ngoại bang mọi rợ (từ những gì họ biết). The Hand thì lại là một thằng Lannister. Đánh WW mà thắng thì rồi lại đâu vào đó, lại là một phần của 7 Kingdoms, lại bị Targaryen với Lannister quản lý. Bao nhiêu công sức để ly khai đổ sông đổ biển hết, ai không tức. Biết là WW quan trọng hơn nên mới phản đối bằng mồm thôi, chứ không nghĩ đến đại cuộc thật thì đánh nhau luôn rồi.
 
Nghe hơi bập bõm... Bron nhận cái nỏ là để giết ai thế? Chị em nhà Stark hay Jaime?
 
Cái của Jon có là trusted. Nó không phải dạng mưu mô nhưng ai cũng sẽ quây quanh nó để tôn nó làm leader vì nó tin tưởng người ta khác hẳn các leader khác sẵn sàng đâm chết cả thân cận nếu cảm thấy quyền lực bị động đến.
Jon là thằng duy nhất trái ngược các nhóm còn lại nên có thể thấy nó là điểm sáng cuối của phim để khi nó có lên ngôi thì khán giả cũng không "dị nghị".
Mà sau khi vục mặt vào lol thì anh ngu đi bỏ mẹ chuyển hẳn sang team mẹ rồng rồi về đến nhà thái độ với cả người thân chán vkl.

Đúng rồi, Jon trên phim được xây dựng với tư tưởng giống đại hiệp Tàu, còn Jon trong truyện nhiều khả năng sau khi hồi sinh sẽ như dạng anti hero, Jon trên phim được lòng khán giả đại chúng hơn vì dc xây dựng như kiểu bác chủ tịch vĩ đại =)) Biết là hắn bênh người yêu mới quen là hơi quá nhưng lý do cũng hợp tình vì cho dù chưa biết Dany là cô ruột thì Dany cũng là ng duy nhất giúp Jon, vừa cho 1 quân đoàn hùng mạnh vừa cho cả dragonglass vừa cả rồng, trong khi ẻm ko nhất thiết phải làm thế. Cách hành xử của Sansa và e Gấu với mấy lão già kia là theo kiểu sĩ diện hão, sân si, cứ bình tĩnh như e Arya có phải hơn ko? Trước đó Jon cũng từng nói trc mặt lũ kia là "chúng ta ko phán xét con cháu vì tội lỗi của cha" nhưng vèo cái mấy lão ấy lại "mất trí nhớ" tiếp =)) Mà còn chưa kể mấy lão ấy cũng từng quay lưng với Jon và nhà Stark =))
 
Back
Top