- 23/3/09
- 454
- 179
thằng jaime Lannister bị tóm mà mẹ rồng chỉ nhốt nhỉ , sao không đem ra trước trận chém cho mẹ voi xem , kể gia vẫn nhân từ chán , thằng lùn chả thấy lập công lao gì lúc nào xung tha cho dân ở kingsland như đúng rồi , còn bọn nhà stark đúng là ăn cháo đá bát = ))
Vì vốn dĩ Danny rất nhân từ.
Nữ hoàng ra lệnh cho Jon không được loan tin đồn nhảm mình là Jon Targeryan - có bằng chứng nào đâu ngoài cái mõm của thằng Bran và Sam béo - kẻ vừa biết tin Danny đã giết bố và anh trai mình.
Sam béo bốc phét là có tài liệu ở Citadel nó đọc được, nhưng tài liệu đó đâu, ai viết, ai làm chứng thì chưa bao giờ thấy.
Jon không nghe lệnh nữ hoàng, khi quân phạm thượng lẽ ra phải tử hình cho rồng nướng ngay, người kế thừa Targeryan chắc không sợ lửa chứ, nhưng Danny tha mạng.
Thằng lùn Tyrion tung tin đồn nhảm khắp quân dù chưa kiểm chứng là Jon mới là người thừa kế chân chính, Danny có thể giết ngay nhưng vẫn tha mạng.
Jammie đâm chết bố cô nhưng cô không lấy đó làm hận mà giết đi, bắt được nhưng vẫn tiếp tục tha mạng.
Đánh xong thành Danny cũng muốn nhân từ lắm, nhưng nhân từ với kẻ địch là tàn ác với chính mình, Danny nhân từ vài lần và kết quả chết sạch đồng minh - những người tốt ở Dorne, High Garden, chết cả rồng con, chết cả thân cận - do tin lời thằng lùn Tyrion.
Và lần này lùn Tyrion lại nói: chuông rung tức là đầu hàng đấy. Danny không ngu để mắc bẫy lần nữa, và thế là bị vu cho là điên

Phải đi vào thành cho bị nổ tung xác ra như bọn chim sẻ, đó mới là bình thường.
.
công nhân nghành cersei đúng chuẩn quái thai nhất cái nhà lannister 
