Đánh nhau cho lắm, tinh anh chết hết cả.
Cuộc họp các lãnh chúa bầu chọn ra vua gồm:
- Đại diện Vùng Thung Lũng - Vale of Arryn là thanh niên 10 tuổi vẫn bú mẹ, bây giờ lớn lên trông khác hẳn nhưng bà chị họ Sansa ho cái là chả dám nói gì.
- Đại diện vùng Stormland là anh thợ rèn Gendry. Anh rèn rất giỏi nhưng cũng chưa bao giờ được học tử tế về chính trị. Nhiệm vụ ngồi và vote cho Stark.
- Đại diện xứ Dorne là hoàng tử quần chúng vô danh. Hết phim vẫn chưa có tên chưa có thoại và chả biết từ đâu ra.
- Đại diện vùng riverland là Ông cậu chết nhát bán đứng cả gia tộc, dắt quân vào thành giết người nhà vì hèn.
- Đại diện Quần đảo sắt - Yara Greyjoy là người duy nhất có đầu óc, kinh nghiệm và suy nghĩ độc lập. Rất tiếc chị mới nói một câu có lý thì bị Arya thần chưởng gạt luôn.
Nhìn cái hội đồng như thế nên người duy nhất còn lại của nhà Lannister, gia tộc bảo hộ phương Tây, Tyrion sau hai season xúi dại thì ep này đã thông minh trở lại. Hắn biết kiểu gì Ngôi vua cũng về tay nhà Stark, nhưng nếu để Sansa làm Queen sẽ khó thao túng, lại còn bị bắt về phương Bắc lạnh lẽo và không mở nhà thổ kinh doanh. Arya sáng nắng chiều mưa trưa âm u. Chỉ có Bran què phê pha cả ngày mới dễ kiềm chế. Bran cũng là người nhà Stark nên vẫn ăn vote từ họ hàng làng xóm và bạn bè, lại không sợ Sansa đâm chọt.
Tóm lại đến lúc này tinh hoa chết cả thì Tyrion có lợi nhất, là người duy nhất sống đủ lâu để cáo già, giáo dục đầy đủ (phần lớn Lords and Ladies kể trên đều lang thang cả thanh xuân). Bran lên ngôi Tyrion muốn làm gì cũng được.
Nhớ lại trước kia, Robert bị chê chỉ ăn chơi không nắm triều chính để quốc khố nợ đầm đìa, Renly bị xỉa vì màu mè hoa lá không biết đánh nhau, Stannis bị xa lánh vì cứng nhắc không giỏi ngoại giao, mị dân, Robb Stark làm vua mà thất hứa. Nhìn lại thế hệ cai trị bây giờ, nhìn Hội đồng nhà vua với một tay lính đánh thuê làm kinh tế, một maester đổ bô chưa học hành đầy đủ mà thấy tương lai Westeros thật đen tối.