thật ra ta thấy cái tình tiét giết vợ nó vô lý vồn
giết xong cũng có làm gì dc đâu, đâu có cưới công chúa được ngay ?
Vợ danh nghĩa không ngủ chung, khắc khẩu, coi thường chồng. Thằng Daemon có làm gì đâu con ngựa tự hất nó té mà nó vẫn chửi + khích thằng Daemon hèn không dám xuống tay nên chắc thằng Daemon giết luôn cho bỏ ghét.
Đọc các phân tích sâu thì như sau:
Daemon không rõ quay lại Vale làm gì, cơ mà suy đoán thì giờ thằng cha này chẳng còn đồng minh nào, anh trai thì ghẻ lạnh, đứa cháu cưng thì đi lấy chồng, người yêu làm gián điệp cho Otto, Nhà Valeryon xoay sang hoàng tộc
Nghe hơi vô lý cơ mà nó chỉ còn lại một mối liên kết duy nhất chính là con vợ khắc khẩu, nếu có thể thì hợp tác sinh đứa con sẽ lợi cho tình hình của Daemon, coi như sẽ có Vale + Dragonstone làm vốn. Biết thói quen đi săn 1 mình của vợ nên cưỡi rồng đến tìm gặp.
Vấn đề là 2 vợ chồng không bao giờ nói chuyện nên không biết nói bắt đầu từ đâu, đứng nhìn trân trân. Con vợ thì cá tính nhưng vẫn là phụ nữ, gặp thằng chồng là lớn miệng rủa xả xéo xắt, thái độ aggresive, còn sờ cả vào vũ khí <-- Lúc này bà này không cầm yên cương
Vấn đề mấu chốt ở đây là con ngựa, là giống ăn cỏ, thường là mồi ngon của Rồng, sau nhiều trăm năm thì ngựa ở Westeros rõ là sợ Rồng là giống săn mồi. Đến khi đến đủ gần, ngửi mùi rồng nồng nặc trên người Daemon --> lồng lộn lên và hất ngã Rhea --> chấn thương cột sống liệt cả người (Hành động Daemon thử đạp vào tay Rhea xem có phản ứng đau đớn không là để xác nhận việc này)
Rhea biết mình sống không bằng chết nên chửi tiếp để Daemon tức lên và cho cái Mercy kill
Daemon không có lựa chọn khác ngoài việc đi chọn cục đá to để làm nốt việc cuối vì:
1. Mercy kill, nhìn thái độ có thể nhận ra, hoàn toàn không có thù hận trong đoạn này
2. Không thể sản xuất thế hệ sau nữa, nên Rhea phải chết để Daemon còn đi lấy vợ mới
3. Nếu để Rhae sống sẽ lộ ra việc Daemon gặp Rhea và đương nhiên sẽ bị kết tội giết vợ dù trong bất kỳ suy xét nào.
Nói gì thì nói, sau tập này thì số fan ngả từ phe đen sang phe xanh khá nhiều