█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

Có quả nhân đây, sao đéo đào hào, đắp luỹ như tổ ong vò vẽ. Cho Winterfell trở thành tập đoàn cứ điểm, pháo đài bất khả xâm phạm, là cái bẫy nghiền nát Việt... à bóng trắng, ít ra cũng ngăn cản bước tiến của địch, mà để bằng phẳng, đẹp đẽ cho bọn thây ma lao vào liều mình như chẳng có vậy
Nai king biết dùng zom để dập lửa thì ba cái hào đó nó lấp cái một :))
Btw: các bác còn ý kiến nào hay hơn ko??:-?
 
Vừa coi lại đoạn kị binh Rohan charge. Đúng là epic 1 thời đến giờ cũng khó có phim nào sánh kịp
 
Cái thành Winterfell bé tẹo tèo teo, đéo bằng 1 góc cái thành này
hqdefault.jpg

Thì zombie nó tràn lên thủ kiểu gì?
bất khả gì cái thành bé tí ấy, trước đây Winterfell bị chiếm vài lần bởi vài nhúm quân rồi thì phải, huống hồ cả trăm ngàn con zombie điên cuồng.
Hào và chông phải dùng để ngăn cách quân ta và quân địch, tạo địa hình gập gềnh để khó tiến công. Chứ trong phim tao thấy nó để sau quân Unsullied với để trong thành, chắc sợ hư. Lắp bên ngoài nhiều vào, như này này. Chứ đéo ai để hào luỹ thẳng tăm tắp rồi có 1 nút cổ chai để quân mình rút cũng kẹt mẹ đường
maxresdefault.jpg
Trước là bị úp sọt, giờ có thời gian chuẩn bị đồ chơi mà não cũng chỉ nghĩ đến đợi zombie đến mà xáp lá cà à, thằng robb stark hiện hồn về chắc nó bóp cổ cả lũ
 
^Ramsay hiện hồn về cũng phải chửi chứ chưa nói Robb \m/
 
Thằng nào chửi tao sang đây mà chửi này: http://forum.gamevn.com/threads/k14-game-of-thrones-8-mua-cuoi.1468397/page-40
Toàn mấy thằng xạo lol thích tỏ vẻ ta đây, chê phim ngu thì tập 4 đừng có xem kẻo đầu óc chúng mày bị ngu đi đấy, lũ xạo lol, dám thề không xem tập 4 không?
Dốt mà cứ thích tỏ vẻ ta đây trên mạng.
Tao def phim này đấy thằng nào đứng ra chửi nào?
3 tập sau đánh Cersei đúng không?

Phe thiện có 1 Davos nửa đời buôn lậu ra vô King's Landing, có 1 Varys thông thạo hết tất cả lối đi bí mật trong Red Keep, có 1 Arya đệ tử của House of Black and White, có một Bran hack map nhìn được nghe được tất cả mọi chuyện.

Bạn cho mình một cái lý do tại sao Cersei không bị cắt cổ lột mặt ngay trên giường nó trong 2 nốt nhạc nào? Cersei vốn là một con ngu sống sót nhờ may mắn và plot armor. Không có lý do nào giết nó khó hơn giết Night Kinh cả.
 
Hào và chông phải dùng để ngăn cách quân ta và quân địch, tạo địa hình gập gềnh để khó tiến công. Chứ trong phim tao thấy nó để sau quân Unsullied với để trong thành, chắc sợ hư. Lắp bên ngoài nhiều vào, như này này. Chứ đéo ai để hào luỹ thẳng tăm tắp rồi có 1 nút cổ chai để quân mình rút cũng kẹt mẹ đường
View attachment 261021
Trước là bị úp sọt, giờ có thời gian chuẩn bị đồ chơi mà não cũng chỉ nghĩ đến đợi zombie đến mà xáp lá cà à, thằng robb stark hiện hồn về chắc nó bóp cổ cả lũ
Chỉ là fort thôi mà làm còn chuẩn hơn cái của nợ wf kia =))
Chuẩn là đào hào thật sâu, sát tường thành, rồi cắm chông xung quanh hướng ra ngoài, bên dưới hào thì tẩm sẵn dầu
 
Dạ thưa anh Pk cho em hỏi, đội hình phòng thủ nếu đặt Catapults ở ngay hàng đầu thì thấy gì mà bắn ạ, mà nếu bắn thì được mấy phát rồi tạch ạ?
 
một chiêu bài đơn giản của Robb để bắt Jaime mà sau này IQ nhân vật không cho phép nữa

 
Nói mới nhớ đợt này Cercei plot armor cũng thật là vãi đái :))
Ngồi ở thành đợi team địch cứ thế bóp khoái lạc song châu lẫn nhau =)))
Đáng nhẽ đàn con chết hết rồi thì cho mụ bị cắt cổ luôn cho rồi, chứ giờ chiến đấu chả thấy được cái mục đích " đẹp " như trước, để mấy tập sau tập trung đập Night King còn đẹp hơn.
 
Nói mới nhớ đợt này Cercei plot armor cũng thật là vãi đái :))
Ngồi ở thành đợi team địch cứ thế bóp khoái lạc song châu lẫn nhau =)))
Đáng nhẽ đàn con chết hết rồi thì cho mụ bị cắt cổ luôn cho rồi, chứ giờ chiến đấu chả thấy được cái mục đích " đẹp " như trước, để mấy tập sau tập trung đập Night King còn đẹp hơn.
Đáng lẽ nên xử lý Cercei từ ss7 để ss8 tập trung cho NK. Nguyên cái ss7 chả làm được gì ngoài team bóp khoái lạc song châu lẫn nhau + đổi rồng lấy cái xác.
Nếu nhanh thì hoàn toàn có thể xử lý con Cercei trong 2 tập nếu như Dany cứ tấn công thẳng vào KL.
 
Nói cho cùng thì đấu trí giữa người với người vẫn hay hơn đấu trí giữa người với zombie. Như đỉnh cao của GOT TV series vẫn là 4 season đầu khi mà vẫn tập trung giữa cuộc chiến giữa các lãnh chúa, các bè phái với nhau, giữa Night Watch với Wildlings chứ sự hiện diện của tụi WW trong 4 ss này là không đáng kể. Cái đáng chữi là cách giải quyết tụi WW thôi chứ ai chả biết cuộc chiến cuối cùng vẫn phải là với Cersei.
 
Đáng lẽ nên xử lý Cercei từ ss7 để ss8 tập trung cho NK. Nguyên cái ss7 chả làm được gì ngoài team bóp khoái lạc song châu lẫn nhau + đổi rồng lấy cái xác.
Nếu nhanh thì hoàn toàn có thể xử lý con Cercei trong 2 tập nếu như Dany cứ tấn công thẳng vào KL.

Cersei lúc đấy chả còn cái gì trong tay: nhà Lannister thì cạn kiệt sau mấy lần đánh nhau, các đại gia tộc phản gần hết, danh dự thì mất sạch sau vụ bị lột truồng diễu phố, vụ nổ nhà thờ giết toàn những nhân vật đang được lòng dân chúng như Margaery, Đại Chym Sẻ rồi đại lãnh chúa như Mace Tyrell, Kevan Lannister...

Dany mà tranh thủ 1 mặt thì kêu gọi Westeros về phe mình, 1 mặt thì thỉnh thoảng cho rồng lượn qua thị uy sức mạnh thì chả cần đánh cũng tự thắng. Cả dân lẫn quý tộc Westeros đều khinh và chán ngán Cersei rồi, chỉ cần hứa giữ nguyên quyền lợi là chúng nó tự theo ngay. Lúc đấy thì tha hồ quân, lương, tiền, rồng còn nguyên, đánh NK đến sang năm cũng được. Đằng này toàn đi theo mấy cái kế hoạch ngu học để phe mình thì tan tác mà Cersei vẫn sống nhăn răng.
 
Nói cho cùng thì đấu trí giữa người với người vẫn hay hơn đấu trí giữa người với zombie. Như đỉnh cao của GOT TV series vẫn là 4 season đầu khi mà vẫn tập trung giữa cuộc chiến giữa các lãnh chúa, các bè phái với nhau, giữa Night Watch với Wildlings chứ sự hiện diện của tụi WW trong 4 ss này là không đáng kể. Cái đáng chữi là cách giải quyết tụi WW thôi chứ ai chả biết cuộc chiến cuối cùng vẫn phải là với Cersei.

Nếu được thế đã tốt, bản thân mình thấy hình tượng của Cersei và Dany hiện giờ khá tệ (nhưng có lẽ chỉ mình thấy thế chứ hình như Dany cũng đông fan lắm), cả Dany và Cersei đều chơi incest, Cersei phịch thằng Euron thì Dany phịch thằng Daario (nhiều ng đang nghĩ cái đống thuyền trong preview tập sau là của Daario), cuộc chiến sắp tới sẽ là cuộc chiến giữa các... lol à? xem lol ai mạnh hơn thu phục được nhiều quân hơn? chứ bảo Cersei với Dany đấu trí nhau thì chắc nhiều ng sẽ cười thối mũi vì 2 nv này thực ra ko thông minh xuất chúng lắm. Chả hiểu sao bọn Mỹ xây dựng hình tượng phụ nữ thế này rồi bảo đấy là ...nữ quyền.
 
4ss đầu hay đơn giản là vì theo sát truyện gốc
 
Nhìn cái hình promo tập sau này thì hình như Dany còn tầm 20 good ex-men =))
5Ju6iEy.jpg
 
Nói cho cùng thì đấu trí giữa người với người vẫn hay hơn đấu trí giữa người với zombie. Như đỉnh cao của GOT TV series vẫn là 4 season đầu khi mà vẫn tập trung giữa cuộc chiến giữa các lãnh chúa, các bè phái với nhau, giữa Night Watch với Wildlings chứ sự hiện diện của tụi WW trong 4 ss này là không đáng kể. Cái đáng chữi là cách giải quyết tụi WW thôi chứ ai chả biết cuộc chiến cuối cùng vẫn phải là với Cersei.
Thật ra biên kịch lười. Đám zombie chỉ là creep, còn đám White Walker trong truyện nó là chủng tộc có tiếng nói, văn hoá, biết dụ trai mà cũng có thể lừa người, đấu trí. Phe con người kể cả diệt được Cersei thì vẫn còn đầy mâu thuẫn nội bộ phe phái. Tóm lại vẫn là lười nên xử nhanh plot khó để quay về lối đi đã được tác giả dọn sẵn rồi bôi thêm.
 
Nói cho cùng thì đấu trí giữa người với người vẫn hay hơn đấu trí giữa người với zombie. Như đỉnh cao của GOT TV series vẫn là 4 season đầu khi mà vẫn tập trung giữa cuộc chiến giữa các lãnh chúa, các bè phái với nhau, giữa Night Watch với Wildlings chứ sự hiện diện của tụi WW trong 4 ss này là không đáng kể. Cái đáng chữi là cách giải quyết tụi WW thôi chứ ai chả biết cuộc chiến cuối cùng vẫn phải là với Cersei.
Không đâu. Chủ đề chính của A Song of Ice and Fire vốn là anti-war, nói về sự vô nghĩa của việc tranh dành quyền lực qua chiến tranh. GRRM nói rằng The Others đại diện cho những mối họa thật sự đáng quan tâm, như biến đổi khí hậu ngoài đời thật, đáng ra mọi người cần phải tập trung giải quyết thay vì tranh giành cái quyền lực nhỏ mọn như Ngai Sắt. Lannister vs Stark vs Targaryen là một cuộc tranh chấp quá nhỏ nhoi, quá thiển cận và vô nghĩa khi mối họa ngàn năm là Đêm Trường đe dọa toàn Planetos không kể phe phái đang dần kéo đến.

Đó là tác giả nói vậy. Mà giờ phim làm unexpected quá nên mình cũng không biết là lúc đó ổng nói thật hay nói chơi nữa.

http://america.aljazeera.com/watch/...1/13/george-rr-martintalkstodavidshuster.html
For people who are not familiar with your work, the series takes place in an imaginary world. There is a struggle for control of the kingdom. This dynastic war is essentially one of three main plot lines. There are the other plot lines involving these sort of superhuman characters, and then there’s the exiled Targaryen daughter who seeks the return of her ancient throne. Why those three main plot lines?

Well, of course, the two outlying ones — the things going on north of the Wall, and then there is Targaryen on the other continent with her dragons — are of course the ice and fire of the title, “A Song of Ice and Fire.” The central stuff — the stuff that’s happening in the middle, in King’s Landing, the capital of the seven kingdoms — is much more based on historical events, historical fiction. It’s loosely drawn from the Wars of the Roses and some of the other conflicts around the 100 Years’ War, although, of course, with a fantasy twist. You know, one of the dynamics I started with, there was the sense of people being so consumed by their petty struggles for power within the seven kingdoms, within King’s Landing — who’s going to be king? Who’s going to be on the Small Council? Who’s going to determine the policies? — that they’re blind to the much greater and more dangerous threats that are happening far away on the periphery of their kingdoms.

And of course, you can see that all through history. It’s a common dynamic that takes place in history. You know, the Greek city-states, before the birth of Christ, you know, and fighting with each other, squabbling with each other, even as Philip of Macedon built up his armies to conquer them all. But you even see it in modern times, you know — the political struggles of France, under the Third Republic, while the Nazi threat is rising.

But the French politicians would almost rather befriend the Nazis than each other. And maybe our lessons in the modern day too. Who knows? I mean, we have things going on in our world right now like climate change, that’s, you know, ultimately a threat to the entire world. But people are using it as a political football instead of, you know … You’d think everybody would get together.

This is something that can wipe out possibly the human race. So I wanted to do an analogue not specifically to the modern-day thing but as a general thing with the structure of the book.
 
Chỉnh sửa cuối:
hãy nhớ tên series là A Song of Fire and Ice, còn A Game of Thrones chỉ là tên cuốn sách đầu tiên trong series đó :)>-
 
Back
Top