Chào các bạn hâm mộ phim Game of Troll, là 1 fan boy tôi rất buồn khi thấy tập phim epic thế này, logic thế này mà lại bị các bạn chê. Tôi xin giãi bày vài điều trước khi xem phim
1- Danny đã khôn ra và trưởng thành nên rất nhiều. Dân 7 vương quốc toàn bọn lưu manh mọi rợ, bọn phương Bắc "The north remembers", rồi Jon vua phương Bắc quỳ gối xuống hàng nhưng quân coi Jon không ra gì, và trở mặt nhanh như chong chóng, nói rồi nuốt lời ngay khi vừa diệt Night King xong.
Vì thế không có lý gì ở King's Landing không xuất hiện thêm vài bọn như Son of Harpy quậy làng phá xóm. Kẻ thù của Danny ở đây không chỉ là Cersei, mà chính là bọn dân Westeros, cần đốt sạch giết sạch chúng đi thì thiên hạ mới thái bình được, nên khi chúng rung chuông vờ hàng, cô càng đốt mạnh, kết quả Cersei không trà trộn và trốn được, có khả năng chết nhục cùng người tình và con trong bụng dưới hầm, bọn dân tráo trở bị nướng BBQ cả thẩy, có 50 vạn dân chứ mấy, chỉ sợ không có đất, chẳng sợ không có người.
Danny noi gương cụ tổ năm xưa, thật oai hùng biết bao.
2/ Cersei là kẻ âm mưu thâm độc, đã đặt sẵn Wild fire quanh vùng, thằng lùn Tyrion định âm mưu dụ Danny vào để nổ bom tung xác, nhưng Danny đâu có ngu, Melissandei trước khi chết đã nhắn nhủ tới cô là đốt chết hết đi đừng mắc mưu, và âm mưu dòng họ Lannister đại bại trước một cô Long đang động dục mà không được thoả mãn. Việc sơ tán và cứu dân chỉ để làm bức tường người, tiện cho Cersei thực hiện kế hoạch tiêu diệt Cô Long.
3/ Jon Snow sau khi biết được thân thế thực sự thì giờ đang để mắt tới chị em nhà Sansa và Arya, mía ngon đánh cả cụm, chơi chán Cô Long rồi muốn đá - cần nhớ là họ hành quân từ nam lên bắc, từ bắc xuống nam liên tục, cơ hội chơi nhau hàng ngày như đi du lịch rồi, có cần lo nghĩ gì đâu, chơi chán lại muốn thử của lạ, nên lơ là. Danny biết được căm lắm nhưng không làm gì được, làm gì có máy thử ADN, cô thì nghĩ trong đầu là biết đâu bọn Starks kia bịa chuyện Jon là con nhà Tageryan để cướp quyền và cướp người tình mình, chúng sẵn sàng loạn luân với anh trai để cướp tất cả cô có, nên sau khi nướng chả xong bọn King's Landing và Red Keep, có thể cô sẽ nướng luôn bọn phương Bắc và nhà Starks. Và bi kịch xẩy ra, tính ngu xuất hiện... ở tập sau.
4/ Euron thật là chiến binh dũng mãnh, nếu để Jaimie vào thuyết phục Cersei biết đâu lại hàng, khiến bao công lao xây đắp làm vua đổ sông đổ bể. Theo kế hoạch chỉ cần lừa được Danny ngu vào và nổ Wild fire, Danny tan xác, Cersei sẽ cùng Euron thống nhất thiên hạ, nên không để Jaimie phá được. 2 người đàn ông chiến đấu vì tình và một người hi sinh, chết vì tình yêu là cái chết vinh hạnh, Jaimie cũng được chết bên người mình yêu, 3 người 2 ông một bà hoá thành ông bà đầu rau, làm táo quân coi củi lửa cho hậu thế.
5/ Arya vốn là sát thủ giết người, khả năng teleport xuyên không hay triệu hồi ngựa trắng thì đừng hỏi, cô đã hoàn thành được danh sách cần giết, nay muốn buông kiếm thành phật, làm kẻ cứu người, tiếc thay kĩ năng giết người thì có thừa, còn kĩ năng cứu người thì bằng không, dù sao thì 2 mẹ con kia đằng nào cũng sẽ chết dưới tay Danny, được có chút hi vọng nhỏ nhoi và chết khi hi vọng được sống tràn đầy trái tim còn hơn chết trong đau khổ, sợ hãi, Arya có thể mỉm cười mà quay về tiếp tục sự nghiệp sát thủ của mình.
Vậy Danny vốn rất mạnh mẽ, nay lại có trí khôn, đã nhận ra kẻ thù ở ngay bên cạnh người đó, giết Varys, đuổi Tyrion, liệu có nhận ra Jon chim ngắn đã thay lòng đổi dạ? Liệu đạo diễn có để cô thực thi công lý, quét sạch bọn người đểu giả ở Westeros, hay sẽ chết vì tình yêu? Hãy đón xem bộ phim tuyệt vời tập cuối của 2 đạo diễn
