mình người ngoài nhìn vào thì thấy lão vua mê loz chứ đặt trường hợp như ổng cảm thấy vua đéo có quyền lực mẹ gì thì cũng cay, tụi nó bảo sao nghe vậy hả, tụi nó muốn vua cưới ai thì vua phải nên cưới hả. Chắc thấy lão vua hiền quá nên muốn bố láo, phải thằng Daemon làm vua thì có cl dám ý kiến này nọ nó xiên cho bỏ mẹ.
hải quân hoàng gia bla bla các thứ ừ thì cũng quan trọng đấy nhưng nhà Targaryen vốn là nhờ rồng, đến cả sau này chỉ một mình mẹ rồng cùng 3 con rồng mà thu phục gần hết Westeros rồi thì hiện tại có gần chục con sợ bố con thằng nào. Cái trò hôn nhân chính trị chỉ dành cho đám phế vật nhà Lannister hay Stark thôi.
Lão cay gì, tất cả là do từ đầu đến cuối lão toàn nhu nhược, không có chính kiến, không màng chuyện chính trị, thích hòa hoãn thì tự làm tự chịu. Free Cities tấn công chiếm giữ tuyến giao thương huyết mạch của triều đình, tấn công tàu chở hàng của triều đình 2 3 lần, mỗi lần bị cuỗm mất 3 4 chiếc tàu nhưng lão lại muốn chờ để người đưa tin đi cầu hòa xem bên kia muốn gì sao tự nhiên đánh tàu ổng

. Kinh thành tệ nạn muôn nơi, cướp bóc, hiêp dâm không ai xử, Gold Cloaks bị trọ mõm không dám làm gì. Thằng hoàng đệ Daemon chơi luật đạo Hồi phanh thây, cắt cu các thứ thị uy làm tỉ lệ tội phạm giảm mạnh đến lão maester, Corlyns cũng phải công nhận nhưng lão vua lại hỏi ý kiến thằng quân sư Otto và đi chửi + dọa xử phạt thằng em
Mẹ rồng 3 con rồng xưng hùng xưng bá được là nhờ cả 3 con đều nghe lời nó và lũ Dokrakhi 100k cùng đoàn quân thái giám 20k. Sau này còn thêm xứ Dorne và tụi Second Sons nữa. Tuy có rồng nhưng mẹ rồng vẫn phải dùng lính để công và chiếm thành thôi chứ có mỗi 3 con rồng làm được gì ngoài đốt trụi thành quách kiểu ăn không được phá cho hôi

.
Còn về phía ông vua thì lão không có rồng của riêng mình (Baelon của lão đã chết và không có con rồng nào nghe lời lão để thay thế nó). Hình như đoạn cuối tập 1 lúc lão vua nói chuyện riêng với con Rhaenyra có đề cập vụ trừ người của dòng tộc Targaryen có thể ra lệnh cho tụi rồng ra thì lũ lính dragon rider không hoàn toàn làm chủ được lũ rồng của tụi nó nhưng người ngoại tộc không biết điều này.
Đọan lão nói chuyện với con Alicent có nói trừ phi có hạm đội hải quân thống trị hết vùng biển Narrow Sea và 1000 con rồng ra thì không thể nào dòng tộc Targaryen hiện tại đạt được quyền lực tuyệt đối như triều đại Old Valerya được.
Cũng tùy thôi, gia tộc nào cũng có lúc lên voi xuống chó mà. Nhìn từ thời Aegon 1 đến thời lão này thì thấy bạc nhược cũng đúng. Thời Aegon 1 tổ tiên nhà Stark quỳ dưới chân lão theo đúng nghĩa đen, nhưng đến thời Cregan Stark sau khi Rhaenyra chết nhà Targ mà ko có Stark cứu thì cũng vỡ mồm, mà Stark thì sống thẳng, ko có màu mè, giúp cũng là vì Targ hứa sẽ gả 1 công chúa lên phương Bắc nhưng cuối cùng ...méo gả, Stark cũng bỏ qua chả để bụng. Trong fanfom GOT hay có joke True Stark hẹo khi Sean Bean chết, còn lại toàn ...chó =]] thằng Dôn đúng kiểu thất bại của 2 gia đình, rồng chả ra rồng sói chả ra sói sinh ra chả để làm gì ngoài tiễn nốt Targaryen xịn cuối cùng sống ko khác j con cẩu cho Stark
Nhà Stark xưa cũng hổ báo cáo chồn lắm đến độ Tywin nghe thằng Robb gọi bannermen được 20k quân lão còn rén sợ đánh không lại. Khổ nỗi cái gia tộc bị nhiều cái thổ tả quá ngóc đầu không nổi. Ông bô thì quân tử Tàu tào lao để Cersei và thằng Little Finger chọt chết. Bà mẹ thì quá thương con, bất chấp đánh đổi chuộc con về mặc cho thằng con mới hi sinh hơn 1k quân giương đông kích tây mới bắt được, đã thế bả cũng chẳng có gì làm tin là tụi Lannister sẽ giữ lời trả con. Thằng hai thì cũng như lão vua Viserys này - vì loz mà "tát vào mặt", bỏ rơi đồng minh mấy lần. Ỷ đánh trận nào thắng trận đó éo cần gia tộc Frey cũng được xong ăn cái red wedding đi cả nhà

. Anh Dôn thì chỉ giỏi solo, đánh nhỏ lẻ hay thủ thành chứ đánh trận anh cũng ngu như con bò

.