- 7/10/05
- 15,960
- 4,826
Giết cả hai đứa thì làm gì ám ảnh. Để một đứa sống ghi nhớ là mẹ mình muốn mình chết nhưng vẫn giết được 1 đứa con nó mới ra trả thù chứ.
Cơ mà lên phim cái vụ "Nghe gì chưa bé trai, mẹ bé muốn bé chết đấy" nó biến mất hẳn, chỉ còn việc chỉ ra đứa nào phải chết xong bế đứa còn lại đi. Đâm ra mục đích trả thù của cái A Son for A Son này nó khác xa cái tinh thần của truyện, nhạt hơn nhiều. Ấn tượng chắc mỗi tiếng la hét với quả uốn éo của Alicent...
Cơ mà lên phim cái vụ "Nghe gì chưa bé trai, mẹ bé muốn bé chết đấy" nó biến mất hẳn, chỉ còn việc chỉ ra đứa nào phải chết xong bế đứa còn lại đi. Đâm ra mục đích trả thù của cái A Son for A Son này nó khác xa cái tinh thần của truyện, nhạt hơn nhiều. Ấn tượng chắc mỗi tiếng la hét với quả uốn éo của Alicent...
mà cảnh nó còn quay chéo với cắt bớt đi rồi đấy.
.




