Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mà bọn dân này cũng lạ nhỉ,biết sắp có chiến tranh Ko luôn cuốn gói cho lẹ lại tụ tập với nhau 1 chỗ làm khỉ gì Ko biết,chắc tiếc của chăng


Quá bình thường luôn, nó là dân chạy nạn, thằng anh nó hoang tưởng, chính ra nếu nó chỉ biết những gì hay ho đẹp đẽ nhất của nhà Targ mới là hợp lý đó.Không giết người đã đầu hàng là chiến lược đối ngoại chứ không phải là đạo đức, quân tử tàu đâu. Chiến tranh lúc nào cũng cực kỳ tổn hại cho cả 2 phe, nếu mình thể hiện được là mình sẽ tha thứ thì khi phe địch thấy không có khả năng thắng thì họ sẽ có lý do để cân nhắc việc đầu hàng, giảm bớt thiệt hại cho cả 2 bên. Còn giết hết thì sau này chẳng có kẻ địch nào đầu hàng cả, đằng nào cũng chết thảm thì chẳng thà tử thủ còn hơn, dân chúng cũng chẳng có lý do gì để nổi lên theo mình, vì mình giết cả dân thường vô tội. Lại dễ tạo điều kiện cho phe địch dùng propaganda lôi kéo đồng minh chống mình. Chơi vậy là ngu lắm luôn chứ không có binh pháp gì đâu.
Mà đừng nói là làm vậy rồi không có ai dám chống lại. Mang 2 con rồng đi đánh thành thì chết 1 con, lại mang tiếng xấu, không có đồng minh, thì không doạ được ai đâu. Ngày xưa nhà Targaryen một bầy rồng trưởng thành, con nào cũng to gấp mấy lần Drogon, mà đánh Dorne mấy thế hệ không được, cuối cùng phải cầu hoà, nhân nhượng. Con Dany chẳng lẽ không biết lịch sử nhà nó.
Quá bình thường luôn, nó là dân chạy nạn, thằng anh nó hoang tưởng, chính ra nếu nó chỉ biết những gì hay ho đẹp đẽ nhất của nhà Targ mới là hợp lý đó.
Dany với Viserys chạy nạn là có người lớn mang đi chứ không phải 2 đứa dắt díu nhau không. Thời gian đầu cũng ở toàn nhà giàu, có địa vị ở Essos, chứ không phải lăn lê ngoài đường. Với lại chuyện lịch sử giữa các kingdom, chuyện tại sao người nhà Martell gọi là Prince/Princess chứ không gọi là Lord/Lady, thì ai cũng biết. Sau này còn có Barristan dạy dỗ nữa.As a baby, she was taken into exile in the Free Cities with her brother, Viserys, by loyal retainers, among them Ser Willem Darry.
Này thì chuẩn, nhà Stark/phương Bắc nói chung trước giờ luôn là tàn nhẫn, khắc nghiệt. Ned là trường hợp đặc biệt, trái ngược với truyền thống từ trước tới giờ.Mà nghĩ lại bọn phương Bắc nổi cơn hiếp giết âu cũng là hợp lý, bọn nó thuần First Men nhất, gần với đám free folk bên kia bức tường và các bộ tộc hoang dã vùng cao xứ Vale (đám mà Tyrion thu phục hồi phần đầu) hơn cả. Chỉ có cái thế hệ hiện tại nhà Stark mới đề cao quân tử, chính nghĩa thôi. Cha thì trưởng thành ở Đại gia tộc "Càng quân tử càng phê" (As high as honor); mẹ là gái yêu của Đại gia tộc "Gia đình - trách nhiệm - danh dự", gia tộc phương Bắc duy nhất có điện thờ Thất diện thần (Ned xây để chiều Cat), có sự ảnh hưởng văn hóa Andals mạnh mẽ.
Trang ăn hại mà làm được gì,cứ kệ đi mà cũng tại anh lùn tyrion Ko giữ lời đó chứ.Rung chuộng và mở cổng thành,chỉ rung chuông thôi chưa đủ thì trách sao Ko bị rồng nó khèHaizz, Bác sĩ Trang ăn hại dùng time stone quay ngược thời gian đi nào. NK chưa chết, Mẹ Rồng vẫn còn đủ liên minh với Đảo Sắt, Tyrell và Dorne
Dany với Viserys chạy nạn là có người lớn mang đi chứ không phải 2 đứa dắt díu nhau không. Thời gian đầu cũng ở toàn nhà giàu, có địa vị ở Essos, chứ không phải lăn lê ngoài đường. Với lại chuyện lịch sử giữa các kingdom, chuyện tại sao người nhà Martell gọi là Prince/Princess chứ không gọi là Lord/Lady, thì ai cũng biết. Sau này còn có Barristan dạy dỗ nữa.
Này thì chuẩn, nhà Stark/phương Bắc nói chung trước giờ luôn là tàn nhẫn, khắc nghiệt. Ned là trường hợp đặc biệt, trái ngược với truyền thống từ trước tới giờ.
Ned quân tử: chặt đầu thị chúng.
Trưởng nam nhà Stark quân tử: vợ, con , mẹ bị xiên chết.
Lùn đối nhân xử thế tốt, sống đạo đức: bị con ghệ cắm sừng, bị ông cha dồn chết, bị đám dân vô ơn đòi xiên.
Cái thế giới trong GoT build từ mấy ngày đầu chắc mỗi Dany có chí lớn thiện lành, giải phóng nô lệ , ngăn mọi dân hiếp dâm cướp bóc...
Trận cuối Dany cũng đã đứng dưới thành , kèm Lùn du thuyết. Xong cuối cùng vẫn là đốt . Thế giờ phải làm sao cho vừa lòng.


Đám cưu mang đều vì mục tiêu đưa bọn nó trở lại ngai nên có lẽ k0 dạy những sự tiêu cực đâu, giống tình hình các đồng bào bên kia đại dương ngoài đời.Dany với Viserys chạy nạn là có người lớn mang đi chứ không phải 2 đứa dắt díu nhau không. Thời gian đầu cũng ở toàn nhà giàu, có địa vị ở Essos, chứ không phải lăn lê ngoài đường. Với lại chuyện lịch sử giữa các kingdom, chuyện tại sao người nhà Martell gọi là Prince/Princess chứ không gọi là Lord/Lady, thì ai cũng biết. Sau này còn có Barristan dạy dỗ nữa.
Này thì chuẩn, nhà Stark/phương Bắc nói chung trước giờ luôn là tàn nhẫn, khắc nghiệt. Ned là trường hợp đặc biệt, trái ngược với truyền thống từ trước tới giờ.
. Nội chiến nhà Targ (Dance of the Dragons), phe Đen chạy lên phương Bắc kêu gọi hỗ trợ đúng đầu Đông. Thế là anh hợp quân thật, nhưng quân toàn thành phần trai tân, con thứ, vô công rồi nghề, đi để bớt gánh nặng cho người ở nhà. Hành quân thì chậm chạp (nhưng đc cái rất trật tự, k0 giết gà trộm chó, hãm hại con gái nhà lành), đến nơi thì chưa kịp đánh ai, vua phe Diệp bang đã bị đầu độc chết. Thế là anh đem chính nghĩa khắc nghiệt diệt 1 loạt công thần phe mình vì tội dùng mưu hèn kế bẩn với vua phe địch. Vua đái ra máu phong anh làm Hand cùng rất nhiều tặng thưởng. Nhưng anh giữ chức đúng 1 ngày để nhìn công đạo thực thi, sau đó cùng cô vợ xứ Riverland (một phần của những tặng thưởng) cùng đội hộ vệ lên ngựa về lại Winterfell. Quân anh đến 90% ở lại phương Nam ấm áp. Stark thành công nhất lịch sử là đây!Đã nói là tha người đã đầu hàng là chiến lược ngoại giao chứ không phải tha do quân tử. Chuyện nó có hợp đạo lý hay không không quan trọng, quan trọng là hành động như vậy nó có lợi hay có hại. Dany bây giờ vì hành động đó mà chắc chắn không có cách nào ngồi vững trên Iron Throne được.Ned quân tử: chặt đầu thị chúng.
Trưởng nam nhà Stark quân tử: vợ, con , mẹ bị xiên chết.
Lùn đối nhân xử thế tốt, sống đạo đức: bị con ghệ cắm sừng, bị ông cha dồn chết, bị đám dân vô ơn đòi xiên.
Không giết dân thường khi thành đã đầu hành. Dễ mà.Trận cuối Dany cũng đã đứng dưới thành , kèm Lùn du thuyết. Xong cuối cùng vẫn là đốt . Thế giờ phải làm sao cho vừa lòng.


Dân ở đâu chứ ở KL có khước ấy mà bọn nó chịu tộn trọngĐã nói là tha người đã đầu hàng là chiến lược ngoại giao chứ không phải tha do quân tử. Chuyện nó có hợp đạo lý hay không không quan trọng, quan trọng là hành động như vậy nó có lợi hay có hại. Dany bây giờ vì hành động đó mà chắc chắn không có cách nào ngồi vững trên Iron Thrones được.
Không giết dân thường khi thành đã đầu hành. Dễ mà.
Ngoài cơn giận ra thì lúc chuông reo lên Dany hoàn toàn không có lý do nào để đốt trụi cái King's Landing nữa. Đứng yên đó cho lính vô dọn dẹp, chuyển giao quyền lực là xong, nó cũng chẳng cần đi vô trước để bị dính bẫy nữa. Mà chẳng cần vậy, nó chỉ cần bay thẳng đến cái Red Keep rồi đốt trụi đi thì cũng chẳng ai nói làm gì.
Nó đốt là vì nó muốn trả thù cho Rhaegal với Missandei. Nghĩa là nó coi 2 tính mạng đó lớn hơn hàng trăm ngàn người ở King's Landing, hàng trăm ngàn người chưa đụng chạm, chưa sai phạm gì tới nó. Kiểu người có đầu óc như vậy có thể cai trị một cách công bằng, để người khác phục, tôn trọng được?
bn nguòi tốt vào sanh ra tử cho bọn nó mà bọn nó có tôn trọng koNed quân tử: chặt đầu thị chúng.
Trưởng nam nhà Stark quân tử: vợ, con , mẹ bị xiên chết.
Lùn đối nhân xử thế tốt, sống đạo đức: bị con ghệ cắm sừng, bị ông cha dồn chết, bị đám dân vô ơn đòi xiên.
Cái thế giới trong GoT build từ mấy ngày đầu chắc mỗi Dany có chí lớn thiện lành, giải phóng nô lệ , ngăn mọi dân hiếp dâm cướp bóc...
Trận cuối Dany cũng đã đứng dưới thành , kèm Lùn du thuyết. Xong cuối cùng vẫn là đốt . Thế giờ phải làm sao cho vừa lòng.

Nè nè, với cái thế của cersei lúc mới giết 1 con rồng và chém Missandei thì 10 Dany cũng chả làm gì đc sao phải đầu hàng.Dany cho cơ hội đầu hàng rồi vẫn k chịu, đến lúc đấm nhau thua rõ rồi thì bày trò đầu hàng, khôn vậy ai chơi. Chừng nào mở cổng từ đầu mà vẫn giết hẵn chửi.
Mà vụ rung chuông là truyền thống hay thằng lùn bịa ra ai mà biết, chắc ăn thì cứ oanh tạc rồi xua quân vô sau. Đầu hàng từ đầu thì k chết, có cái gương king landing đấy, mấy thành khác tự hiểu khỏi tốn công thuyết giảng hoặc tệ hơn là phải đánh tiếp.
Cái vụ ring the bell có meme chưa cho mình xin

Dany cho cơ hội đầu hàng rồi vẫn k chịu, đến lúc đấm nhau thua rõ rồi thì bày trò đầu hàng, khôn vậy ai chơi. Chừng nào mở cổng từ đầu mà vẫn giết hẵn chửi.
Mà vụ rung chuông là truyền thống hay thằng lùn bịa ra ai mà biết, chắc ăn thì cứ oanh tạc rồi xua quân vô sau. Đầu hàng từ đầu thì k chết, có cái gương king landing đấy, mấy thành khác tự hiểu khỏi tốn công thuyết giảng hoặc tệ hơn là phải đánh tiếp.
Cái vụ ring the bell có meme chưa cho mình xin


bộ tụi bây coi phim hài shitcom gia đình hả 
Nè nè, với cái thế của cersei lúc mới giết 1 con rồng và chém Missandei thì 10 Dany cũng chả làm gì đc sao phải đầu hàng.
Qua tập sau plot armor debuff mới thua chứ cái thế của Cersei là éo thể thua đc![]()

Dân thường họ không có biết chuyện lãnh chúa chơi trò gì, cán bộ phường nói sao nghe nấy thôi.Dân ở đâu chứ ở KL có khước ấy mà bọn nó chịu tộn trọngbn nguòi tốt vào sanh ra tử cho bọn nó mà bọn nó có tôn trọng ko