█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

phong thái bố đời ngang tàng thoại troll của anh Doremon giống anh lùn Tyrion mà mỗi tội anh lùn lùn nên ko có vibe badboi hút khán giả nữ dc như hoàng tử ;))
 
Hình như cái này confirm không đúng. Caraxes nhỏ thế thì không cân tay bo với Vhagar được.
book cũng tả Vhagar to hơn Caraxes rất nhiều, Caraxes bé nhưng mà nhanh, Vhagar già và chậm, chưa kể trình thằng rider của Vhagar cũng gà hơn Daemon nữa, cân được không có gì lạ
 
Nghe nói em princess chịch trai như chịch gà. Hà thiên lộn . !choo

Chê
 
304857677_10227742996176682_1454200173082276885_n.jpg
 
Ờ Westeros dựa theo nước Anh mà, từ William the conqueror
 
thì lão tác dựa vào lịch sủ nước anh rồi chơi đá rồi viết game of throne =))
 
Dù sao tác vẫn là dân đen Mẽo nên thoại mang nhiều tính cà khịa chứ ngôn ngữ noble Ăng lê khách sáo phát mệt, qua phương Đông như Tàu hay sengoku Nhật thì càng bay bổng
 

Vhagar thời điểm hiện tại trong phim đã phát triển đầy đủ, gần ngang ngửa với Balerion thời điểm Aegon's Conquest. Về sau lúc đánh nhau thì Caraxes bằng phân nửa Vhagar. Còn so với con Drogon đời sau thì không biết làm sao so luôn.
 
Nhìn anh giai phong trần, mlem thế so với lão già có đời vợ rồi lại quá lệch kèo quá.
Bodyguard của mẹ rồng mà đổi được như thế thì sợ chồng chết xong chị cũng húp vội.
!sacsua

Mẹ Rồng gặp thằng Daario chả húp vội còn gì !suong
Gu mấy em Tar có vẻ thích mấy anh râu quai nón, tóc đen !nghi
 
trailer deamon giết vợ để lấy vợ mới à vl thật =))
 
vl sao tự nhiên thằng vệ sĩ nó thú hết với hậu vậy
 
vl sao tự nhiên thằng vệ sĩ nó thú hết với hậu vậy
Phân tích khá hay
Phim xử lý vụ này rất hay, không theo lối mòn. Nghĩa là chẳng có 1 hiểu lầm nào giữa Cole và Rhaenyra do một cuộc nói chuyện lấp lửng nào. Mọi thứ lẽ ra đều tốt đẹp. Cả 2 vợ chồng Rhaenyra và Laenor đều có nhân tình, và đều thoả thuận sẽ tôn trọng mối quan hệ của nhau, trong khi thực hiện nghĩa vụ chính trị. Mọi thứ suôn sẻ như 1 happy ending, cho đến khi Cole biết về thoả thuận.
Đối với người mang nặng tinh thần hiệp sĩ như Cole, chuyện với công chúa là một sự sỉ nhục.
Việc công chúa từ chối ra đi cùng ông " đổi ngai vàng lấy 1 thùng cam ngoài phố" là một sự sỉ nhục thứ hai.
Viễn cảnh mình trở thành tình nhân trong bóng tối của công chúa, tồn tại như 1 thằng công nhân nghành đực, là sự sỉ nhục thứ ba.
Cầu xin Alicent tử hình mình, nhưng bị từ chối, là sự sỉ nhục thứ tư.
Những ứng xử tưởng như là biểu hiện của tình yêu và khoan dung, đều là sự sỉ nhục trong mắt Cole. Nó dẫn tới kết cuộc ông giết tình nhân của Laenor ngay trong bữa tiệc, rồi định mổ bụng tự sát.
Không hề có sự hiểu lầm. Không hề có sự dồn ép. Tất cả chỉ là phản ứng của lòng tự trọng bị tổn thương.
 
làm công nhân nghành đực cho người thừa kế ngai vàng có gì sai !sad
 
nhưng tại sao lại giết thằng tình nhân ? éo liên quan lắm ? mà cũng chả có chi tiết nào nói là Cole biết 2 thằng chơi gay
 
nhưng tại sao lại giết thằng tình nhân ? éo liên quan lắm ? mà cũng chả có chi tiết nào nói là Cole biết 2 thằng chơi gay
chắc do thằng tình nhân chạy ra kháy đểu, kiểu "tao biết bí mật của mày blah blah"
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng vẹ sĩ bị cl gì mà xồn xồn ngúa hết cả mắt, đc chịch múi mít còn muon leo cao
 
Back
Top