█ Game of Thrones Saga █ House of the Dragon (06/2026) - HBO Max

Phe ta có con Vermithor to chỉ sau Vhagar mà đéo biết dùng, để sau này đem cho thằng ất ơ nào đó cưỡi nó phản bay mẹ team black luôn, cái này đọc sách cũng thấy chối bỏ mẹ rồi, chả biết film sửa lại sao hay còn bung bét hơn
 
Theo như lão GRRM từng nói thì solo với Vhagar gần như là ko có đường sống, mấy con rồng trẻ chỉ dc cái nhanh, có thể cắn cổ và chỗ hiểm của bà già nhưng bị nó cắn lại cũng hẹo (kiểu suicide mission)

Solo size 1v1 chỉ có Vermithor (hoặc Cannibal) nhưng Rhaenyra là chính trị gia ngu, bồng bột sốc nổi, bị paranoid có tiếng nên option này cũng thọt, về logic Vermithor tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn mấy con rồng trẻ.

Trong truyện thì là 2v1 úp sọt, nhưng lên phim thì ai xem cũng biết rồi, trình xử lý của biên kịch có vẻ yếu, lại mang tâm thế dìm xanh nâng đen nên lúc nào cũng để xanh chơi mưu hèn kế bẩn, đến bà già rồng to tổ bố béo ị xệ nạc thế mà cũng nghĩ nó du kích núp lùm bụi cây dc như bọn trẻ pu_pepebruhahaha
 
!lovesend
2bjwoqw2y7bd1.gif
dssscd63y7bd1.gif
 
Con rồng đốt bao nhiêu thành ở Dorne, chấp cả mấy trăm cái nỏ rồng mà để nó kết liễu đối thủ = skill duy nhât là du kích thì đúng là cũng hài ẻ thật, bias kiểu bất chấp luôn. May mà có diễn xuất của diễn viên nó đỡ cho đẩy cảm xúc khán giả lên để quên mất là biên kịch f@ck với IQ của khán giả.
 
về logic mà nói thì mấy cái nỏ scorpion chả có tác dụng mẹ gì với mấy con rồng
 
Phim này bị lạm dụng quá đà cái tình tiết rồng vọt lên 1 phát last hit. Kiểu đấy chỉ tạo được bất ngờ khi rồng lần đầu xuất hiện, chứ còn giờ mọi người đã nhẵn mặt rồng hết rồi thì tình tiết này chỉ tổ thêm vô lý. bay từ trên cao chót vót mà không thấy được con rồng to bằng nửa cái toà thành.
Nói chung có cảnh mấy con rồng khạc nhau thì xem thích mắt thôi chứ nội dung vẫn xàm vl.
 
Xem thử phản ứng của khán giả trên mấy page công cộng là biết mà, người ta nghĩ Vhagar chỉ biết cắn trộm còn phe đen toàn liêm khiết :))) thử tưởng tượng 1 bà già chạy nước rút lao đến cắt cổ 1 thanh niên đôi mươi xem :))

c4BLpcz.png




Lão Doremon biết là Vhagar da dày thịt béo sức bền cao trâu như tanker nên lão mới bảo cần 2 con rồng nhỏ agility cao mới rỉa nó dc đấy chứ worry-11
 
về logic mà nói thì mấy cái nỏ scorpion chả có tác dụng mẹ gì với mấy con rồng
Trong thế giới này thì đây vẫn là cách hiệu quả nhất để người thường chống lại rồng rồi
Rhaegal bị one hit kill lại còn ko tác dụng :v
 
Trong book thì rồng trưởng thành miễn nhiễm với scorpion bolt, có 1 con bị bắn hạ là 1 pha lucky shot bắn vào mắt. Lên phim thì bọn biên kịch phải buff cho phe Cercei nên đẻ ra cái vụ scorp bắn rồng.
 
con rồng to cắn trộm cho nhanh đỡ tốn tiền làm combat à =)) , bảo rồng nhỏ nhanh hơn là sai nhé , như cr7 với messi thì cr7 lúc nào nó cũng cho messi văng khỏi sân ở đấy mà chậm nó đập cánh 1 cái bằng rồng nhỏ đậy 3 cái =))
 
Tác giả quy định thế thì phải chịu thôi, cứ rồng nhỏ hơn thì nhanh hơn, càng già sẽ càng chậm, lão bảo vua tốc độ là 2 con đỏ (Meleys, Caraxes)
Nhưng mà con bé bị con to hơn cắn thì cũng thọt, như con Sunfyre tuy giờ cà thọt rồi nhưng vẫn giết dc mấy con nhỏ hơn nó
Những con siêu to siêu khổng lồ size promax như Vhagar thì 1 là chết vì tuổi già, 2 là té từ trên cao ko giữ dc thăng bằng lúc đáp đất thì cũng chết.










Con Sunfyre này thực ra cũng ko phải là rồng chuyên chiến đấu, người mảnh dẻ, cổ và mấy vùng hiểm ko có gai bảo vệ, răng ko nhọn như mấy con khác, vảy còn lấp lánh phản quang khó ngụy trang, đã thế rider còn say xỉn, đúng là số max nhọ =))
 
George R.R. Martin unveils new covers for the first five books of his ‘A Song of Ice and Fire’ series that will release in October.
page0005_001.jpg
 

Attachments

  • page0005_001.jpg
    page0005_001.jpg
    856.9 KB · Đọc: 236
Má hài vc !shibayeahhh Fans chửi loạn lên còn tác giả từ chối theo show luôn ôm con bỏ chợ !shibayeahhh


gJAjD5E.png



DmNkglq.png
 
https://georgerrmartin.com/notablog/2024/07/11/here-there-be-dragons-2/

nay ông tác giả lên viết blog

khá dài nhưng có 2 chỗ tôi mới biết

Dragons DO exist in the world of Westeros, however (wyverns too, down in Sothoryos) ,
->Té ra ngoài rồng thì ờ Westerous còn Wyvern nữa
https://awoiaf.westeros.org/index.php/Wyvern

all of them stayed close to the Freehold and the Lands of the Long Summer. From time to time a dragonrider might visit Volantis or another Valyrian colony, even settle there for a few years, but never permanently. Think about it. If dragons were nomadic, they would have overrun half of Essos, and the Doom would only have killed a few of them
->Rồng không phải loài du mục,tụi nó chỉ sống ở 1-2 địa điểm cố định kiểu như ngựa cần cỏ thảo nguyên. Giải thích plot tại sao khi Valyrian sụp thì toàn bộ rồng và các gia tộc đều chết chùm

Fantasy needs to be grounded. It is not simply a license to do anything you like. Smaug and Toothless may both be dragons, but they should never be confused. Ignore canon, and the world you’ve created comes apart like tissue paper.
-> Bố này đang quạu tụi film éo tôn trọng nguyên tác chế cháo chăng
 
Back
Top