Lại bàn về wow nữa rồi, thôi kệ cũng tham gia cho vui:
WoW có faction, chia 2 phe rõ rệt trong 1 realm. Cái này phản ánh văn hóa Châu Âu, Châu Mỹ, thường thì dân Tây sống tôn trọng pháp luật hơn bạn bè, nên khi làm việc cho tổ chức nào thì chi biết vì cái tổ chức đấy thôi, có khi thịt cả bạn bè của mình nếu họ vi phạm "luật hoặc quy chế của tổ chức/quốc gia.
Với Châu Á, quan hệ cá nhân quan trọng hơn hẳn, người ta sẵn lòng bao che cho bạn dù biết là chống lại luật/tổ chức/quốc gia. Quan hệ làm ăn thường ra đi theo người phụ trách công việc làm ăn tương ứng.
Lý do để dân Châu Á ít chuộng WoW, trong khi đó có không ít truyện vui đề cập đến chuyện vợ chồng, anh em thịt nhau vì một người là alli, người kia lại là horde.
Về vấn đề PK:
PK trong wow quả là rất nhức đầu và ức chế, nhất là khi đến lv 60, hai bên bắt buộc phải cùng train và làm quest chung trên 1 địa phận là outland. Việc chạm trán khi đang train/quest diễn ra thường xuyên và pk là chuyện không thể tránh khỏi, 1 bên sẽ bị pwnt một cách vô cùng thảm hại và sau đó sẽ là sự ức chế kéo dài, thường thì ai cũng sẽ có đối thủ truyền kiếp mà mình ghét cay ghét đắng

.
Cũng vì lý do này, những bản hướng dẫn là sao để tồn tại được ở Outland trở thành món hàng có thể bán được qua mạng, hàng bán chạy vì nhu cầu khá cao.
Bản thân là 1 priest H thường xuyên được 1 tổ đội rogue đâm nát đít, tự thân tớ thấy những cái guide đó cũng rất là hữu dụng, ví dụ:
1. Đi chung pt, hạn chế solo.
2. Tránh đi trên đường mòn, lủi vào rừng mà đi.
3. Zoom max.
4. Look behind you

.
5. Dùng addons detect phe bên kia.
6. Tham khảo trên bản đồ vị trí làng của phe đối diện, các vị trí làm quest thường tập trung người của phe kia.
7. Chạy thật nhanh nếu có thể
...
PK là thế đấy, hãy tìm cách chạy thật nhanh trước khi bị truy sát, hoặc ra tay thật nhanh rồi bỏ chạy

. Sau đó thì blah blah blah với guild, và việc gì sau đó thì hẳn mọi người cũng biết nhỉ.
PS: WoW ngoài các guild chuyên PvE ra, cũng có guild chuyên PK.