2006
T.E.T.Я.I.S
- 4/8/05
Thấy mọi người bình chọn game các thể loại hào hứng quá. Toàn là game hay.
Nhưng tại sao không thấy mấy Fan Adv đâu cả nhỉ?
Những năm 199x thì game phiêu lưu đang là ông hoàng. Phải nói là toàn game hay (đặc biệt là những năm 1997-1999).
Mấy năm gần đây Game phiêu lưu đang dần bị quên lãng. Số người chơi cũng giảm đi rất nhiều. Nhiều người chơi không phải là mình thực sự thích thể loại này mà đơn giản là vì "Máy gà quá. Không chơi nổi mấy trò khủng kia" - Trích lời của vài đứa bạn.
Sao lại có thể như vậy được?
Mỗi thể loại game, mỗi game đều mang trong mình những sắc thái, những đặc trưng riêng. Tất cả đều hay, đều đẹp, đều cuốn hút.
Chẳng qua là vấn đề "Ai thích thể loại nào" mà thôi.
Bản thân tôi cũng là 1 Fan của Adv Games. Cái từ "Adventure" nó cũng đa nghĩa.
Ở đây tôi chỉ nói đến thể loại "Phiêu lưu thuần túy". Và dạng thường thấy là "Point & Click". Hầu như không đề cập đến các trò thuộc thể loại "Phiêu lưu - Hành động".
Về đồ họa:
- Tính công nghệ: Rõ ràng Adv thuộc hàng "Thường thôi". Đơn giản là đa phần là game 2D. Những trò 3D mới nhất, khủng nhất chưa chắc đã làm nao núng phần cứng như các trò hành động. Nhưng cái thường ở đây cũng có giới hạn. Ai bảo là gà. Ít ra nó cũng có được những hiệu cứng "cần thiết" để "thật hóa" khung cảnh.
- Tính nghệ thuật: Cái này thì khỏi nói. Adv là trùm sò về tính nghệ thuật. Những khung cảnh 2D tĩnh cho thấy 1 sức hút rất cao. Vì vậy tại sao 1 bức ảnh, 1 bức tranh nghệ thuật "Đáng tiền" hơn nhiều 1 "tác phẩm" 3D. Các thể loại khác đương nhiên cũng có tính nghệ thuật. Nhưng để đạt đến những cái mốc "Nghệ thuật" đó đòi hỏi sự công phu của các nhà phát triển Game. Hơn nữa. Game hành động chẳng hạn: tiết tấu khá nhanh. Nhiều khi ta băng qua khu phố, rừng cây, lướt trên bầu trời, ta mải chú tâm các "hành động" thì không để ý tới khung cảnh đẹp mà nhà làm game đã dốc tâm vào đấy. Những trò đẹp như Farcry thì khỏi bàn. Dù có máu chiến đến mấy thỉnh thoảng cũng phải đứng ngắm cảnh rừng núi, bãi biển đẹp đẽ, hay buổi hoàng hôn thơ mộng để lấy lại tinh thần... Còn Adv thì khác. Tiết tấu của nó khá chậm, nhiều khi chậm đến lòi cả mắt. Nhưng đi đi lại lại những khung cảnh đó. Ta trước hết là nhớ nó. Rồi tùy cảm nhận mỗi người mà có những sắc thái tình cảm riêng. Nhiều khi nó không đẹp, thậm chí buồn cười thì có thể là do nhà làm Game vô tình hay cố ý...
Ta chỉ hơi phàn nàn về mảng nhân vật, thường là thô và xấu (lại là vấn đề công nghệ). Nhưng nhiều khi ta chỉ cần nhân vật đó có sắc thái biểu cảm là tốt lắm rồi. (Mặt đẹp quá lại ngắm mãi quên chơi game#
)
Về âm thanh:
Phải nói là chất lượng lồng tiếng khá tốt và gây được cảm giác cho người nghe. Đội ngũ lồng tiếng của các nhà làm game thường khá khiêm tốn. Nhưng có những người có thể lồng tiếng cho nhiều nhân vật mà người chơi vẫn cứ ngỡ là người khác. Còn mảng tiếng động thì lại là một nhược điểm của Adv. Tiếng động khá nghèo và mờ nhạt vì đa phần là tự tạo hoặc thu trong phạm vi nhỏ hẹp. Trong khi Call of Duty 2 chẳng hạn. Họ ra tận Nervada để thu âm tiếng các loại vũ khí. Thế thì còn gì bằng (động chạm đến vấn đề chi phí phát triển)...
Về nội dung:
Lại là 1 điểm rất mạnh của Adv. Có thể nói là trò nào cũng mang tính "Nhân văn cao cả". Trong đó, tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu thương con người được đặt lên hàng đầu. Không phải là việc anh có "về nước" được không mà là anh có dám "về nước không. Nó mang một giá trị giáo dục con người, luôn hướng tới 1 tương lai sáng lạn. Ở đó con người tương thân tương ái nhau, cùng chung sống hòa động. Nó khác gì 1 câu tục ngữ hay các câu danh ngôn nổi tiếng...
Adv giờ đây đã và đang tàn lụi?
Câu trả lời là không bao giờ. Dân có thể ít, nhưng lòng thì ta không thiếu.
Ở nước ngoài, các Fan Adv tập trung ở những nước như Anh, Pháp, Nga, Đức, Italy. Trong đó người Pháp và người Ý thích chơi Adv hơn cả. Vì họ mang một phong cách lịch sự, hào hoa nhưng không sáng chói. Vì thế thể loại này được chào đón nồng nhiệt.
Còn dân Mỹ? Họ thích những cuộc chiến nảy lửa trong COD, Half life, những cuộc đua game go trên những con đường trong NFS, thích phong cách The Sim và GTA hay những trận bóng rổ nhà nghề - nơi in đậm phong cách của họ.
Dân châu Á? Có thể nói là "Trò nào cũng chơi". Đa số là chơi Free.
"Anh ơi bán cho em trò ... Bao nhiêu đĩa hở anh? 5. Bao tiền? 35k thôi em ạ! Lẽ ra là 40 nhưng anh khuyến mại choa..."
Thì mình cứ việc xài thôi. Thỉnh thoảng bác thằng bạn bên Sing về mua cho 1 vài trò "bản quyền" thì anh em lại được xài ké xem nó hơn những gì...
Còn thể loại mà dân ta và dân Châu Á nói chung thường là Game Online.
Game Offline cũng ối nhưng không phải ai cũng được bố mẹ cưng mua cho cái máy tiền triệu tính bằng 2 chữ số...
Quay lại Games Adv. Năm 2006 và năm nay, tôi cam đoan là trong vài năm tới: Adv đang tìm lại cho mình sức sống mới, đang tìm lại thời hoàng kim của mình.
Biểu hiện là 1 loạt game mới được tung ra và những Game cũ mà hay được nêu lại. Không có lý gì ta nói Adv đã đi vào dĩ vãng cả.
Bản thân tôi đang cầm khoảng 30 Games Adv chờ đến lượt xài. Chơi chắc phải sang 2008 mới hết. Lúc đó thừa tiền mua cái máy mới chiến hơn nhiều. Rồi lại chiến tiếp Game mới. Đương nhiên là các thể lọai khác cũng không thể tha được...
Anh em nào là Fan Adv hãy giữ cho mình niềm tin nha! Nếu thấy không thể chịu nổi nữa thì có thể bỏ. Cũng thông cảm thôi
PS: Bài này chỉ nói về Games trên PC. Không đề cập đến các hệ máy khác. Và so sánh có phần khập khiễng vì đem Adv so với hành đông (Action)
Nhưng tại sao không thấy mấy Fan Adv đâu cả nhỉ?
Những năm 199x thì game phiêu lưu đang là ông hoàng. Phải nói là toàn game hay (đặc biệt là những năm 1997-1999).
Mấy năm gần đây Game phiêu lưu đang dần bị quên lãng. Số người chơi cũng giảm đi rất nhiều. Nhiều người chơi không phải là mình thực sự thích thể loại này mà đơn giản là vì "Máy gà quá. Không chơi nổi mấy trò khủng kia" - Trích lời của vài đứa bạn.
Sao lại có thể như vậy được?
Mỗi thể loại game, mỗi game đều mang trong mình những sắc thái, những đặc trưng riêng. Tất cả đều hay, đều đẹp, đều cuốn hút.
Chẳng qua là vấn đề "Ai thích thể loại nào" mà thôi.
Bản thân tôi cũng là 1 Fan của Adv Games. Cái từ "Adventure" nó cũng đa nghĩa.
Ở đây tôi chỉ nói đến thể loại "Phiêu lưu thuần túy". Và dạng thường thấy là "Point & Click". Hầu như không đề cập đến các trò thuộc thể loại "Phiêu lưu - Hành động".
Về đồ họa:
- Tính công nghệ: Rõ ràng Adv thuộc hàng "Thường thôi". Đơn giản là đa phần là game 2D. Những trò 3D mới nhất, khủng nhất chưa chắc đã làm nao núng phần cứng như các trò hành động. Nhưng cái thường ở đây cũng có giới hạn. Ai bảo là gà. Ít ra nó cũng có được những hiệu cứng "cần thiết" để "thật hóa" khung cảnh.
- Tính nghệ thuật: Cái này thì khỏi nói. Adv là trùm sò về tính nghệ thuật. Những khung cảnh 2D tĩnh cho thấy 1 sức hút rất cao. Vì vậy tại sao 1 bức ảnh, 1 bức tranh nghệ thuật "Đáng tiền" hơn nhiều 1 "tác phẩm" 3D. Các thể loại khác đương nhiên cũng có tính nghệ thuật. Nhưng để đạt đến những cái mốc "Nghệ thuật" đó đòi hỏi sự công phu của các nhà phát triển Game. Hơn nữa. Game hành động chẳng hạn: tiết tấu khá nhanh. Nhiều khi ta băng qua khu phố, rừng cây, lướt trên bầu trời, ta mải chú tâm các "hành động" thì không để ý tới khung cảnh đẹp mà nhà làm game đã dốc tâm vào đấy. Những trò đẹp như Farcry thì khỏi bàn. Dù có máu chiến đến mấy thỉnh thoảng cũng phải đứng ngắm cảnh rừng núi, bãi biển đẹp đẽ, hay buổi hoàng hôn thơ mộng để lấy lại tinh thần... Còn Adv thì khác. Tiết tấu của nó khá chậm, nhiều khi chậm đến lòi cả mắt. Nhưng đi đi lại lại những khung cảnh đó. Ta trước hết là nhớ nó. Rồi tùy cảm nhận mỗi người mà có những sắc thái tình cảm riêng. Nhiều khi nó không đẹp, thậm chí buồn cười thì có thể là do nhà làm Game vô tình hay cố ý...
Ta chỉ hơi phàn nàn về mảng nhân vật, thường là thô và xấu (lại là vấn đề công nghệ). Nhưng nhiều khi ta chỉ cần nhân vật đó có sắc thái biểu cảm là tốt lắm rồi. (Mặt đẹp quá lại ngắm mãi quên chơi game#
)Về âm thanh:
Phải nói là chất lượng lồng tiếng khá tốt và gây được cảm giác cho người nghe. Đội ngũ lồng tiếng của các nhà làm game thường khá khiêm tốn. Nhưng có những người có thể lồng tiếng cho nhiều nhân vật mà người chơi vẫn cứ ngỡ là người khác. Còn mảng tiếng động thì lại là một nhược điểm của Adv. Tiếng động khá nghèo và mờ nhạt vì đa phần là tự tạo hoặc thu trong phạm vi nhỏ hẹp. Trong khi Call of Duty 2 chẳng hạn. Họ ra tận Nervada để thu âm tiếng các loại vũ khí. Thế thì còn gì bằng (động chạm đến vấn đề chi phí phát triển)...
Về nội dung:
Lại là 1 điểm rất mạnh của Adv. Có thể nói là trò nào cũng mang tính "Nhân văn cao cả". Trong đó, tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu thương con người được đặt lên hàng đầu. Không phải là việc anh có "về nước" được không mà là anh có dám "về nước không. Nó mang một giá trị giáo dục con người, luôn hướng tới 1 tương lai sáng lạn. Ở đó con người tương thân tương ái nhau, cùng chung sống hòa động. Nó khác gì 1 câu tục ngữ hay các câu danh ngôn nổi tiếng...
Adv giờ đây đã và đang tàn lụi?
Câu trả lời là không bao giờ. Dân có thể ít, nhưng lòng thì ta không thiếu.
Ở nước ngoài, các Fan Adv tập trung ở những nước như Anh, Pháp, Nga, Đức, Italy. Trong đó người Pháp và người Ý thích chơi Adv hơn cả. Vì họ mang một phong cách lịch sự, hào hoa nhưng không sáng chói. Vì thế thể loại này được chào đón nồng nhiệt.
Còn dân Mỹ? Họ thích những cuộc chiến nảy lửa trong COD, Half life, những cuộc đua game go trên những con đường trong NFS, thích phong cách The Sim và GTA hay những trận bóng rổ nhà nghề - nơi in đậm phong cách của họ.
Dân châu Á? Có thể nói là "Trò nào cũng chơi". Đa số là chơi Free.
"Anh ơi bán cho em trò ... Bao nhiêu đĩa hở anh? 5. Bao tiền? 35k thôi em ạ! Lẽ ra là 40 nhưng anh khuyến mại choa..."
Thì mình cứ việc xài thôi. Thỉnh thoảng bác thằng bạn bên Sing về mua cho 1 vài trò "bản quyền" thì anh em lại được xài ké xem nó hơn những gì...
Còn thể loại mà dân ta và dân Châu Á nói chung thường là Game Online.
Game Offline cũng ối nhưng không phải ai cũng được bố mẹ cưng mua cho cái máy tiền triệu tính bằng 2 chữ số...
Quay lại Games Adv. Năm 2006 và năm nay, tôi cam đoan là trong vài năm tới: Adv đang tìm lại cho mình sức sống mới, đang tìm lại thời hoàng kim của mình.
Biểu hiện là 1 loạt game mới được tung ra và những Game cũ mà hay được nêu lại. Không có lý gì ta nói Adv đã đi vào dĩ vãng cả.
Bản thân tôi đang cầm khoảng 30 Games Adv chờ đến lượt xài. Chơi chắc phải sang 2008 mới hết. Lúc đó thừa tiền mua cái máy mới chiến hơn nhiều. Rồi lại chiến tiếp Game mới. Đương nhiên là các thể lọai khác cũng không thể tha được...
Anh em nào là Fan Adv hãy giữ cho mình niềm tin nha! Nếu thấy không thể chịu nổi nữa thì có thể bỏ. Cũng thông cảm thôi
PS: Bài này chỉ nói về Games trên PC. Không đề cập đến các hệ máy khác. Và so sánh có phần khập khiễng vì đem Adv so với hành đông (Action)

...hay quá xá..lần đầu tiên chơi một agme adventure đúng hiệu ...Đang chờ phần hai...ko biết có chưa
